Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2020] Hai cư dân ở thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang gần đây đã bị kết án, một người khác bị bắt giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân đã bị Chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ông Thi Quan Hiến bị kết án ba năm tù. Ông bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 sau khi bị trình báo vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Ông bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Vĩnh Khang kể từ đó.

Ông Thi bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Vụ Thành vào ngày 29 tháng 11 năm 2019. Bằng chứng chống lại ông bao gồm các sách Pháp Luân Công, tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công tịch thu từ nhà ông.

Do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã dùng đến những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ, bao gồm viết các thông điệp lên tiền giấy.

Học viên thứ hai là ông Lâu Chấn Khang, ngoài 70 tuổi, bị kết án ba năm rưỡi tù. Ông bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 4 năm 2019. Chính quyền đã tống tiền gia đình ông 2.000 nhân dân tệ. Chi tiết cụ thể hơn về trường hợp của ông Lâu vẫn đang được điều tra.

Học viên thứ ba là bà Thi Mộng Xảo bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, sau khi cảnh sát nhìn thấy bà phân phát các tài liệu Pháp Luân Công qua camera giám sát. Hai chục cảnh sát đã khám xét nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của bà Thi. Chồng bà, ông Hồ Thiết Quân, cũng bị bắt và bị giam giữ vào cùng ngày. Bà Thi sau đó đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Vĩnh Khang và việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn.

Bài viết liên quan:

Ông Lâu Chấn Khang, 70 tuổi, bị kết án bí mật ba năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/402971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/6/183924.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share