Bài viết của Diêu Minh

[MINH HUỆ 17-04-2020] Việc “virus Trung Cộng” lây lan khắp Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới đã cho thấy chính quyền cộng sản nước này hoàn toàn coi thường mạng sống của nhân loại.

Trong khi các quốc gia khác gấp rút trong việc cung cấp các gói cứu trợ cho công dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn của họ, thì ĐCSTQ lại không hề đoái hoài gì đến sức khỏe và an toàn của người dân Trung Quốc, điều này có thể nhận thấy qua cách họ phân phát hàng cứu trợ, xử lý tro cốt của người đã khuất, và ban hành các chính sách đầy tính rủi ro để kích thích nền kinh tế.

Hàng cứu trợ vào tay các quan chức chính phủ

Được biết, trong giai đoạn đầu phong tỏa tỉnh Hồ Bắc, chính quyền thành phố Ngạc Châu đã giữ lại 1.000 tấn rau quả mà tỉnh Quý Châu tặng cho thành phố này thay vì phân phát chúng cho người dân.

Những quan chức ở thành phố Ngạc Châu phụ trách số tặng phẩm này đã biếu một phần cho các quan chức và lực lượng cảnh sát, một phần bán đi với giá cao trên thị trường, và phần còn lại để thối rữa trong nhà kho.

Theo một video được đăng tải trên mạng vào ngày 18 tháng 2, vợ của một cảnh sát ở thành phố Ngạc Châu đã khoe phần trái cây và rau được nhận miễn phí từ chính quyền thành phố. Gia đình này nhận được nhiều đến nỗi họ phải biếu bớt ba thùng cho bố mẹ vợ. Người vợ nói: “Chúng tôi đâu còn lựa chọn nào – Tất cả là chúng tôi được cho đấy. Ai bảo chồng của bạn không phải là một quan chức chính phủ?”

Một người dân đã bình luận trên Internet: “Trong nhà của quan chức này là những đồ ăn thối rữa; còn trong nhà của người dân lại là những xác chết thối rữa.”

Quản lý yếu kém tro cốt của người đã khuất

Từ ngày 23 tháng 3, các nhà tang lễ ở Vũ Hán bắt đầu phát trả tro cốt cho gia đình của những người đã tử vong vì virus corona. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng những gì họ nhận được không phải là tro cốt của người thân của họ.

Một người phụ nữ cho hay tro cốt của mẹ cô có lẫn một chiếc đầu khóa thắt lưng của một người đàn ông. Một người đàn ông nói rằng trong túi tro của cha anh có một bộ răng giả bằng sứ, mặc dù cha anh không bao giờ đeo răng giả. Một người khác, sau khi nhận tro cốt của cả mẹ và chú của cô, cho biết tro của mẹ cô nặng hơn gần 1 kg so với tro của chú cô, mặc dù lúc còn sống chú cô nặng gấp đôi mẹ cô.

Trợ cấp thảm họa theo kiểu ĐCSTQ

Khi chính phủ các nước khác tiến hành giải ngân để giúp công dân của họ vượt qua giai đoạn khó khăn, thì trái lại, ĐCSTQ lại lên kế hoạch phát hành một loại trái phiếu đặc biệt trị giá ít nhất là 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 142 tỷ USD) và buộc người dân Trung Quốc phải mua trái phiếu này để cung cấp tiền cho chính phủ.

ĐCSTQ cũng đốc thúc các công ty sản xuất trở lại vào đầu tháng 2, khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành ở quốc gia này. Sau đó, Đảng đã buộc mỗi công ty phải ký quỹ 500.000 Nhân dân tệ (tương đương 71.000 USD) làm dự trữ ngân sách cho công tác ngăn chặn virus, và chính phủ sẽ sử dụng số tiền này nếu một công nhân của công ty đó bị phát hiện nhiễm virus hoặc bị cách ly.

Khi chính quyền trung ương đốc thúc chính quyền địa phương kích thích tiêu dùng, một số thành phố trực thuộc trung ương đã lập “quỹ khuyến mãi tiêu dùng” bằng cách khấu trừ tiền lương của người dân.

Chẳng hạn, tại thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, chính quyền đã khấu trừ 2.000 Nhân dân tệ từ khoản tiền lương 2.600 Nhân dân tệ của giáo viên địa phương, biến số tiền này thành “phiếu tiêu dùng” và buộc họ phải sử dụng số phiếu này trước ngày 5 tháng 5; nếu không, họ sẽ bị mất số tiền đó.

Tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thay vì phát tiền mặt, chính phủ đã ban hành phiếu mua sắm, bao gồm “mua 100 được giảm 20 nhân dân tệ”, “mua 200 được giảm 35 nhân dân tệ”, và “mua 300 được giảm 45 nhân dân tệ”. Nhưng cư dân địa phương Thích Huệ Dân đã nói với Đài Á Châu Tự do rằng: “Đây không phải là giảm giá, vì bạn buộc phải mua ít nhất 100 Nhân dân tệ mới được giảm giá.”

Một cư dân khác ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, cho biết: “Chính phủ thông báo rằng họ đang phân phát số lượng vé trị giá 20 triệu nhân dân tệ tại một loạt điểm tham quan. Nhưng khi tôi đến một ngôi đền địa phương, nhân viên thu ngân bảo tôi rằng họ không chấp nhận những tấm vé của chính phủ. Rốt cuộc, tôi vẫn phải tự trả tiền vé.”

Vào ngày 12 tháng 4, các cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ cho biết: “Đến cuối tháng 3, chính phủ đã chi trả 9,3 tỷ Nhân dân tệ tiền trợ cấp thất nghiệp và 2 tỷ Nhân dân tệ tiền bảo hiểm y tế cho 2,3 triệu người lao động thất nghiệp. Chính phủ cũng đã chi tổng cộng 410 triệu Nhân dân tệ tiền trợ cấp một lần cho 67.000 lao động nhập cư mất việc.”

Một số người bình luận trên Twitter rằng: “Ngay cả khi những con số này là thật, với 720 triệu người lao động bị phong tỏa tại nhà trong thời gian dịch bệnh, thì 2,3 triệu công nhân được nhận phúc lợi chỉ chiếm 0,32% lực lượng lao động. Mặt khác, có tới 280 triệu lao động nhập cư tại Trung Quốc, và con số 67.000 người chỉ chiếm 0,0239%.”

Báo cáo liên quan:

Chính phủ các quốc gia dân chủ bình thường đối diện với dịch bệnh như thế nào?

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403667.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/19/184095.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share