Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 14-04-2020] Bà Connie Brix đi du lịch Tây Ban Nha nhân ngày nghỉ lễ hôm 18 tháng 2 năm 2020. Vào thời điểm đó, Tây Ban Nha vẫn cho phép tổ chức lễ hội hóa trang, mà không nhận ra mối nguy hiểm do sự lây lan của virus corona Vũ Hán gây ra. Bà Connie đã tham gia đoàn diễu hành của lễ hội hóa trang tại hai thành phố của Tây Ban Nha.

Ngày 20 tháng 2, bà bắt đầu ho.

Sau khi bà trở về nhà ở vùng trung tâm bán đảo Jutland, Đan Mạch hôm 26 tháng 2, cơn ho của bà trở nên tệ hơn, và bà bắt đầu bị sốt, tức ngực, và khó thở. Bà còn bị mất vị giác.

Bà Conne đi bệnh viện khám, và kết quả chụp X-quang cho thấy bà bị viêm phổi. Bà được cho dùng thuốc penicilin, nhưng sức khỏe bà ngày càng xấu đi. Bà cảm thấy như thể mình sắp chết vì nghẹt thở. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu và tuyệt vọng. Sau đó, các bác sỹ đã cho bà uống steroids, với hy vọng sẽ làm giảm viêm phổi và cải thiện sự hô hấp của bà.

Anh trai của bà Connie tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết về tình trạng của bà, ông nghi ngờ đó là virus corona. Ông kể cho bà biết việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã che giấu số ca nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc, do đó dẫn đến đại dịch ở Ý, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông tiếp tục giải thích đặc trưng của chính quyền này trong việc xem thường tính mạng của người dân trong Cách mạng Văn hóa, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, và việc buôn bán nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Sau khi biết được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà đã lên án những tội ác phản nhân loại hết sức tàn bạo của nó và nói ĐCSTQ không thể được ân xá vì những gì nó đã làm.

Anh trai bà hỏi bà còn nhớ buổi xem Shen Yun và một chương trình về Pháp Luân Đại Pháp không. Bà nói vẫn còn nhớ. Bà đã làm theo lời khuyên của anh trai mình và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Hai ngày sau, bà Connie cảm thấy đỡ hơn nhiều, và bà có thể thở bình thường. Bà chỉ còn bị ho nhẹ và cảm thấy mình đã vượt qua được. Anh trai bà nói với bà rằng đó là vì bà đã nhận ra ĐCSTQ xấu xa đến mức nào, và bà đã chọn cách tránh xa nó. Bà mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn về những phúc báo mà bà nhận được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/19/184098.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share