Tổng hợp những câu chuyện do phóng viên báo Minh Huệ ghi lại

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 01-03-2020]

Người bán hàng rong thoát chết tai nạn xe hơi trong gang tấc

Một người bán hàng rong 40 tuổi ở quận Tảo Phi Điện thành phố Đường Sơn đã quyết định thoái đảng sau khi hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không giống như những gì mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền.

Một lần nọ khi đang đi xe máy thì một chiếc xe tải lớn chạy lấn vào làn xe của anh. Ngay khi một vụ tai nạn dường như không thể tránh khỏi sắp xảy ra thì bỗng có một luồng lực vô hình đã đẩy văng chiếc xe máy của anh ấy lên lề đường ngay bên cạnh chiếc xe tải và cứu anh ấy thoát chết trong gang tấc.

Một lần khác, anh ấy không chỉ bị xe tải đâm mà chiếc xe nặng nề đó còn cán qua người anh. Anh nằm trên mặt đất nhưng cảm thấy vẫn ổn. Người lái xe tải hoảng sợ lắm và muốn đưa anh ấy đến bệnh viện. Anh nói: “Đừng chạm vào tôi. Hãy để tôi cố đứng dậy xem sao”. Anh đứng dậy. Người lái xe muốn cho anh 1.000 nhân dân tệ nhưng anh ấy đã từ chối vì cảm thấy mình đang được thần linh bảo vệ.

Khi về, anh đã kể với mọi người trong nhà về vụ tai nạn vừa xảy ra. Bạn bè và người thân của anh ấy đến thăm đều ngạc nhiên khi thấy anh vẫn bình thường. Anh nói với họ rằng anh được cứu vì đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những người được chứng kiến sự việc đều nhờ anh tìm các học viên Pháp Luân Công để giúp họ thoái đảng. Một bí thư chi bộ thôn sau khi nghe được câu chuyện của anh cũng đã quyết định thoái đảng.

Người đàn ông đắc phúc báo nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Cách đây vài năm, một học viên nói với một người đàn ông trung niên làm nghề nhặt ve chai kiếm sống về Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông đã lắng nghe cẩn thận khi người học viên giải thích với ông về pháp môn tu luyện. Người học viên khuyên ông ghi nhớ câu: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo” và đưa cho ông một lá bùa.

Năm nay, người học viên trên tình cờ gặp lại người đàn ông nọ. Người đàn ông đó đã nói với người học viên một cách hồ hởi: “Tôi muốn cảm ơn chị. Vài năm trước chị cho tôi một lá bùa và bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo’. Điều đó đã cứu mạng tôi!”

Thì ra ông ấy đã đi đến một thành phố khác và tìm được một công việc xây dựng. Một ngày nọ, do sự bất cẩn của nhóm thi công ở phía trên đã khiến cho một vật nặng rơi thẳng xuống nhóm năm người của ông đang làm việc ở phía dưới. Ba người đã chết ngay tại chỗ còn ông thì bị bất tỉnh. Sau đó, ông và người công nhân thứ tư được đưa vào viện cấp cứu.

Ông bị gãy xương nhiều chỗ. Ông ấy cởi mũ xuống và chỉ cho học viên một cái lỗ có kích thước bằng một cái bát nhỏ trên đầu. Các bác sĩ đã phẫu thuật để loại bỏ mảnh xương sọ. Ông cũng cởi bỏ quần áo và cho thấy nhiều vết sẹo còn sót lại trên cơ thể sau nhiều lần phẫu thuật. Ông ấy nói: “Có lẽ tôi đã bị nghiền chết nếu như tôi không niệm cụm từ mà chị đã chỉ cho tôi.”

Ba người sống sót trong tai nạn ô tô kinh hoàng

Một học viên nọ là chủ của một cửa hàng nên thường hay giảng chân tướng và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cho các khách hàng của cô ấy. Điền Thọ (hóa danh) là một trong những khách hàng quen của cô. Láng giềng của ông cũng là người tu luyện Đại Pháp và ông biết các học viên rất tốt bụng và trung thực. Ông ấy bảo ĐCSTQ đã sai khi bức hại các học viên và đã quyết định thoái đảng. Ông ấy cũng thường hay dẫn bạn bè đến cửa hàng để họ có thể biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày nọ ông đã đến thăm một học viên và chia sẻ rằng ông ấy đã được phúc báo vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông kể rằng con ông đã được nhận vào đại học và cả gia đình ba người đã thoát chết trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.

Vào đầu tháng 7 năm 2015, con trai ông lái một chiếc xe kéo điện chở ông và cô cháu gái ngồi ở phía sau. Khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe kéo của họ đã bị một chiếc xe tải 24 bánh chạy quá tốc độ chở đầy xi măng đâm phải. Cú đâm kinh hoàng đó đã xé chiếc xe kéo điện của ông ra làm hai mảnh. Phần trước của nó và con trai ông bị ném sang phía bên phải đường, phần phía sau nơi ông cùng cô cháu gái bị ném sang bên trái đường.

Điền Thọ đã sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng chỉ với một vết trầy ở chân bên trái. Con trai và cháu gái của ông bình an vô sự. Người tài xế xe tải và các nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn đều bị sốc. Khi cảnh sát tới nơi, họ cũng nói rằng đó quả thực là một phép lạ.

Điền Thọ cảm ơn người học viên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình tôi”.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183554.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share