Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-03-2020] Một cặp vợ chồng bác sỹ ở Vũ Hán đã bị nhiễm virus corona sau khi thành phố bị phong tỏa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Cháu trai của họ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, hiện đang sống ở Bắc Mỹ, đã khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Họ đã làm theo lời khuyên và chỉ vài ngày sau, cơn sốt và các triệu chứng khác đã biến mất.

Có thể có người sẽ thắc mắc tại sao chỉ niệm chín chữ đó lại có thể có sức mạnh chữa lành bệnh như vậy. Có nhiều điều không thể giải thích được bằng khoa học hiện đại, nhưng Y học cổ truyền Trung Quốc lại có thể giải thích rõ ràng lý do của sự phục hồi của cặp vợ chồng này.

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, những dịch bệnh dạng như virus corona là thuộc về “tà khí”. Hoàng Đế Nội Kinh, một trong những cuốn sách kinh điển của Đông Y, được viết dưới hình thức là cuộc đối thoại giữa Hoàng Đế và Kỳ Bá, một danh y nổi tiếng thời xưa.

Hoàng Đế: Ta nghe nói, khi gặp dịch bệnh, dù là tuổi tác lớn nhỏ, đều dễ lây nhiễm. Bệnh trạng tương tự nhau và rất khó chữa trị. Làm thế nào mới có thể tránh không bị nhiễm bệnh?

Kỳ Bá: Người không bị lây nhiễm thông thường là những ai có chính khí tồn tại bên trong thân thể nên tà khí không dám xâm nhập.

Khoa học hiện đại ngày nay cũng đã công nhận rộng rãi mối quan hệ giữa thân và tâm. Vyacheslav Gubanov, một khoa học gia người Nga và là Viện trưởng Viện Sinh thái và Xã hội Quốc tế, tin rằng mọi bệnh tật đều có liên quan chặt chẽ tới trạng thái tinh thần của một cá nhân. Do đó, ông tin rằng tinh thần cũng có thể cần phải được chữa trị khi đối diện với bệnh tật.

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, là một hệ thống tu luyện giúp đề cao cả tâm lẫn thân thông qua năm bộ công pháp và tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Trên thực tế, hàng chục triệu học viên ở trên 100 quốc gia đã được thụ ích từ môn tu luyện này.

Lo sợ về sự phổ biến ngày càng nhanh của pháp môn, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch xóa sổ môn tu luyện trên toàn quốc. Tuy nhiên, bất chấp cuộc bức hại vẫn đang diễn ra, nhiều người đã lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người bị trở thành mục tiêu bị bức hại chỉ vì kiên định đức tin của họ. Những người này đã được phúc báo bởi sự ủng hộ chính nghĩa của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người phục hồi sức khỏe hoặc tránh được tai ương.

Dưới đây là câu chuyện về sự phục hồi sức khỏe của cặp vợ chồng đã đề cập ở trên qua lời kể của cháu trai họ.

Người chú tuyệt vọng

Ngay trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2020, tôi đã đọc nhiều bài báo nói về tình hình dịch bệnh virus corona ở Vũ Hán. Vì chú tôi sống ở đó, nên tôi đã gọi điện cho chú và nhắc chú hãy tích trữ lương thực. Chú ấy bác bỏ thông tin về bệnh dịch và bảo tôi đưng nghe tin đồn nhảm.

Ngày 31 tháng 1 năm 2020, chúng tôi nói chuyện video với nhau, trông chú rất yếu và thất vọng, như thể đang chào từ biệt tôi trước lúc lâm chung. Chú nói: “Trước khi Vũ Hán phong tỏa (ngày 23 tháng 1), chú không hay biết gì về sự bùng phát của dịch bệnh. Chú và thím cháu [vợ chú] đi khắp nơi liên hoan và chơi mạt chược với bạn bè. Nhưng sau đó, cả hai bọn chú đều bị sốt.”

Vì thím dâu và chú tôi đều là bác sỹ, nên họ bắt đầu giúp nhau tiêm thuốc hạ sốt, nhưng sau một tuần tiêm như vậy, tình trạng của càng nghiêm trọng hơn. Cổ họng của chú thím sưng lên, khoang miệng lở loét ghê gớm. Cơn sốt không thuyên giảm, họ cảm giác bản thân không còn hy vọng nữa rồi.

Tôi hỏi: “Chú thím có niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’ như cháu bảo chú trước đó không. Chú thím thử niệm đi có mất gì đâu.”

Chú ấy liền mất kiên nhẫn trả lời: “Đến lúc nào rồi mà cháu còn nói với chú những điều vô nghĩa này. Nếu cháu muốn nói với chú những điều đó, chú sẽ cúp máy!”

Đây là điều mà tôi không thể hiểu được ở chú. Chú tôi đã chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến thân tâm tôi tốt lên như thế nào. Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công với những tuyên truyền thù hận, chú ấy bị đe dọa và không dám nói gì về nó. Chú biết tôi vì kiên định tín ngưỡng mà bị đuổi khỏi trường. Chú cũng nghĩ ĐCSTQ là xấu xa và thậm chí đã làm tam thoái. Nhưng mỗi khi tôi nói với chú rằng Pháp Luân Đại Pháp được tự do tu luyện ở Bắc Mỹ, là chú liền chuyển chủ đề.

Tôi trả lời: “Vâng, cháu nói với chú một cách khác. Có một người bạn bảo cháu là uống trà tỏi có tác dụng.”

Chú tôi đáp: “Tốt quá!”

Trong tuyệt vọng thấy hy vọng

Ngày hôm sau, chú lại gọi điện cho tôi: “Trà tỏi không hiệu quả. Vợ chồng chú vậy là xong rồi.”

Thấy dáng vẻ tang thương và tuyệt vọng của chú, tôi biết rằng chú đang cần giúp đỡ. Tôi nói: “Chú à, chú là bác sỹ, nên chú biết là hiện tại chưa có loại thuốc nào đặc trị virus corona, và nhiều người ở Vũ Hán đã chết vì dịch bệnh. Nếu chú theo đuổi phát tài và danh tiếng thì cháu không thể giúp gì được; nhưng nếu chú đang tìm kiếm bình an và sức khỏe, thì cháu có cách, Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời nhất.”

Chú tôi im lặng.

Sau khi chúng tôi nói về chủ đề khác một hồi, chú hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho cháu có được sức khỏe tốt.”

“Cháu nghĩ chú nên làm gì? Chú hỏi tôi.

Tôi nói: “Nếu cháu là chú, cháu sẽ bắt đầu thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Chú có thể niệm thành tiếng. Nếu có hiệu quả, thì chú hãy nói cho cháu biết nhé.” Chú tôi đồng ý.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho chú và hói: “Bây giờ tình trạng của chú thế nào rồi ạ?”

Chú tôi đáp: “Có hiệu quả. Sau khi bắt đầu bị sốt, chú luôn bị căng thẳng và mất ngủ. Tối qua khi niệm những chữ đó xong, chú liền ngủ ngon. Xem ra nó có tác dụng.”

“Chú thật sự đã thoát thai hoán cốt”

Tôi rất vui mừng về sự cải thiện của chú, tôi nói tiếp: “Để giúp chú có thể phục hồi hoàn toàn, cháu sẽ giúp chú thử luyện các bộ công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói vắn tắt với chú cách cổ nhân Trung Quốc nhìn nhận về bệnh tật và những lời giải thích của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) về bộ công pháp thứ nhất:

“Phần cốt lõi bài động tác Phật Triển Thiên Thủ pháp, chính là ‘căng’ ‘chùng’, đả thông các chỗ năng lượng bị ứ tắc, điều động sự vận động mạnh mẽ của năng lượng bên trong [thân] thể và dưới da, tự động hấp thu một lượng lớn năng lượng trong vũ trụ, làm cho người tu luyện lập tức đạt đến trăm mạch đều thông.” (“Chương II: Đồ hình và giải thích động tác”, Đại Viên Mãn Pháp)

Chú tôi muốn tìm hiểu thêm, và tôi đã gửi cho chú các video hướng dẫn bộ công pháp này:

Tối hôm đó (ở Trung Quốc là rạng sáng), chú tôi gửi một tin nhắn tiếng cho tôi: “Minh Minh, chú ổn rồi. Thật quá thần kỳ!” Chú nói rằng trong buổi tối hôm đó chú đã hết sốt. Không chỉ vậy, hai bàn chân của chú vốn luôn bị lạnh giờ đã ấm lên và rất dễ chịu.

Chú phấn chấn nói: “Thị lực của chú cũng được cải thiện đáng kể– bây giờ chú nhìn mọi thứ không bị lờ mờ nữa, rất rõ ràng. Chú thật sự đã thoát thai hoán cốt!” Chú còn nói sẽ lập tức chia sẻ tin tốt lành này cho thím tôi.

Người thím ngoan cố

Thím tôi có tiếng là nóng nảy và ngoan cố. Vào đêm mà chú tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thím không muốn niệm cùng chú. Tình trạng của thím xấu đi và phải nhập viện.

Khi thím biết chú tôi đã phục hồi, thím liền thay đổi quan niệm và bắt đầu niệm chín chữ đó. Sau khi luyện bộ công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp, thím đã hồi phục rất nhiều. Nhưng thím lại cho rằng sự cải thiện của mình là đến từ những loại thuốc mà thím đang dùng, và còn phàn nàn rằng thím thấy quá nóng và ngừng luyện công. Chú tôi giải thích với thím rằng cảm giác đó là bình thường, và chú cũng trải qua cảm giác đó, đó là bởi các dòng năng lượng của cơ thể được khai mở và thân thể đang được điều chỉnh. Nhưng thím tôi vẫn chưa tin.

Khi sức khỏe của thím tiếp tục xấu đi, thím không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Chú nói với tôi: “Hễ cô ấy luyện thì thân nhiệt giảm, không luyện thì thân nhiệt lại lên cao, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần.” Cuối cùng, thím tôi cũng kiên trì luyện công, và đã có thể hồi phục và xuất viện về nhà.

Chú tôi nói: “Bây giờ chú đã hiểu tại sao các học viên không từ bỏ tu luyện ngay cả khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tàn nhẫn như vậy– Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng cho tất cả chúng ta. Hãy giúp chú khấu tạ ơn cứu mạng của Sư phụ Lý.”

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

从《SARS——远远不仅是病毒》说起


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/402638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183725.html

Đăng ngày 17-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share