[MINH HUỆ 10-5-2010] Chủ Nhật, 9 tháng Năm, 2010, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội đã diễn ra thành công tại Hà Nội.

Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng với khoảng 240 học viên từ toàn quốc Việt Nam cùng đồng tu Đài Loan tham dự, bằng việc các đệ tử cùng nhau phát chính niệm, rồi đọc Luận Ngữ. Tiếp đó là các bài chia sẻ về tu luyện cá nhân cũng như tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Pháp hội kết thúc lúc 5:30 sau khi phát chính niệm, và chụp ảnh tập thể các đệ tử cùng với biểu ngữ chúc mừng ngày sinh nhật Sư phụ tôn kính.

Pháp Hội lần thứ hai ở Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

Pháp Hội lần thứ hai ở Việt Nam diễn ra tại Hà Nội

Tất cả 14 bài chia sẻ đã được đọc tại Pháp Hội, được viết bởi các học viên người Việt trong Nam ngoài Bắc cũng như đang sinh sống ở hải ngoại, đề cập đến các khía cạnh khác nhau, từ đề cao tâm tính trong tu luyện cá nhân, đến các việc mà đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp cần phải làm, từ các ví dụ về cải thiện sức khoẻ hết sức sống động, cho đến kinh nghiệm phát tờ rơi giảng chân tướng về cuộc bức hại tà ác ở Trung Quốc cũng như kinh nghiệm đề cao chính niệm khi trực diện với tà ác, vân vân. Mặc dù chất lượng các bài viết ở Pháp hội của đệ tử người Việt chưa thể sánh với mức độ sâu sắc của cộng đồng Đại Pháp thế giới, nhưng đây cũng là phản ánh quá trình trưởng thành của cộng đồng đệ tử qua Pháp hội lần thứ hai diễn ra ở Việt Nam này.

Bài của một học viên người Việt hiện đang sống ở Trung Quốc rất là hay, trong đó chị kể chị đã được điểm hoá rằng cuộc sống của đệ tử Đại Pháp mà không bước ra chứng thực Pháp và giảng chân tướng là cuộc sống trong hang chuột, từ đó chị đã hiểu ra và bước ra để đường đường chính chính làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Bài của một học viên ở Kiên Giang kể về quá trình của bản thân từ khi biết đến Đại Pháp qua Internet, rồi tu luyện và bước ra giảng thanh chân tướng, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Bài của một học viên lớn tuổi ở Huế kể về những chứng nghiệm kỳ diệu khi hàng loạt bệnh tật đeo đẳng bao năm của bà được chữa khỏi. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Sư phụ vĩ đại từ bi và Đại Pháp.

Bài của một học viên ở Hà Nội nhận được hoan hô nhiệt liệt với những minh hoạ sống động về quá trình tu luyện liên tục nhìn vào trong, tìm ra thiếu sót của bản thân mình, từ đó đề cao lên trên.

Có đệ tử khi nghe đã bật khóc, và kể rằng bỗng nhiên tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu nay của mình trong khi nghe những trải nghiệm và cách giải quyết vấn đề của đồng tu khác. Có một số đệ tử cũng phản ánh rằng Pháp hội mang lại cho họ chính niệm mạnh mẽ hơn trong việc bài trừ tất cả an bài của cựu thế lực.

Một đệ tử đang phát biểu bài chia sẻ của mình

Một đệ tử đang phát biểu bài chia sẻ của mình

Các đệ tử với biểu ngữ mừng sinh nhật Sư phụ

Các đệ tử với biểu ngữ mừng sinh nhật Sư phụ

Toàn cảnh hội trường

Toàn cảnh hội trường

Khi Pháp hội đang được tiến hành, tà ác đã gây can nhiễu đến Pháp hội. Công an ở nhiều bộ phận khác nhau đã đồng thời được điều động đến để can nhiễu. Đặc biệt là công an đã bắt ép các đồng tu Đài Loan phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân, trong khi không hề có một lý giải hợp lý là tại sao phải soát xét giấy tờ. Các biện pháp như phát sóng gây nhiễu, thậm chí cúp điện nhằm cản trở Pháp hội cũng đã được dùng đến. Mặc dù chịu những tổn thất, hơn nữa chưa từng phải đối mặt với một lực lượng như thế và sự quấy nhiễu như thế, nhưng các học viên đã kiên định chính niệm, kiên quyết cùng nhau bài trừ an bài của cựu thế lực, thể hiện sự kiên định vào Sư phụ và Pháp. Dưới sự phù hộ của Sư phụ tôn kính, Pháp hội vẫn diễn ra đến phút chót.

Pháp hội Hà Nội 2010 là lần đầu tiên với quy mô hàng trăm đệ tử Việt Nam cùng nhau dùng chính niệm mạnh mẽ để bài trừ can nhiễu của tà ác. Trong buổi gặp mặt sau khi Pháp hội kết thúc, một đồng tu Đài Loan đã nói rằng cuộc chiến Chính-Tà mà các đệ tử Việt Nam đang phải đối mặt làm đồng tu Đài Loan hết sức kinh ngạc, vì trước khi sang Việt Nam họ không thể nào hình dung được sẽ là như thế. Đồng thời, các đồng tu Đài Loan cũng có những chia sẻ và nhận xét rất quý báu cho các đồng tu Việt Nam. Trong khi đối mặt với tà ác, những hành xử rất ngay chính, vừa từ bi, vừa uy nghiêm của các đồng tu Đài Loan, cũng là một tấm gương thiết thực cho các đồng tu Việt Nam. Sau Pháp hội, các đệ tử Việt Nam trực cũng nghiêm túc nhận thức được rằng mình phải cẩn thận nhìn vào trong, để có thể đồng hoá tốt hơn nữa với Pháp, có thể theo đúng con đường của Sư phụ, cứu độ chúng sinh hơn nữa, bài trừ tà ác và giảm thiểu tối đa tổn thất do tà ác phá hoại gây ra.

Mặc dù có tổn thất, mặc dù có can nhiễu, nhưng nhìn chung Pháp hội đã kết thúc thành công. Hơn nữa, qua Pháp hội lần này, các đệ tử Việt Nam nhận ra được rất nhiều điều, đặc biệt là phong thái nên phải có của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đồng thời, các đệ tử Việt Nam cũng cảm nhận được từ bi vô hạn cũng như gia trì phù hộ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2010/5/14/223630.html

Share