[MINH HUỆ 10-04-2020] Có một thị trấn nhỏ tên là Oberammergau ở miền Nam thuộc bang Bayern nước Đức, tọa lạc dưới chân dãy núi Alps kề sát chân thung lũng nơi dòng sông Amper chảy qua. Thị trấn này có diện tích 30,06 km2 và có khoảng 5.254 cư dân.

Mặc dù thị trấn có diện tích rất nhỏ, nhưng vì cứ 10 năm lại biểu diễn một lần màn kịch “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu”, nên thị trấn nhỏ bé này đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nguồn gốc lịch sử

Đại dịch Cái chết đen càn quét qua khắp châu Âu từ năm 1440 đến 1700. Toàn bộ châu Âu bị che phủ trong bóng tối của “Cái chết đen” này. Thị trấn Oberammergau cũng không ngoại lệ: 1/10 cư dân trong toàn thị trấn đều bị chết bởi Cái chết đen này. Năm 1633, một linh mục Công giáo ở địa phương đã dẫn dắt người dân thị trấn tuyên thệ rằng nếu Chúa thương hại con dân của mình và giúp đỡ người dân thị trấn vượt qua đại nạn thì cứ sau mười năm một lần họ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu”. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, kể từ đó không có người dân thị trấn nào tử vong bởi Cái chết đen nữa.

Từ đó, người dân thị trấn đã theo lời thề của mình trước đây mà dàn dựng một vở kịch theo đề tài tôn giáo với những sự tích trước và sau khi Chúa Giêsu thụ nạn. Mới đầu có khoảng 60 dân làng tham gia vào cuộc biểu diễn. Bắt đầu từ năm 1634 về sau, cứ mười năm một lần “Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu” lại được tổ chức với quy mô lớn. Truyền thống vẫn được tiếp tục tới tận bây giờ.

Bài học chính diện rút ra từ lịch sử

Sư phụ của Pháp Luân Công đã minh thị rằng:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn. Nếu ôn dịch này là Thần an bài, thì cách nào có thể hữu hiệu đây? Vì đây là Thần muốn làm. Có những người cũng biết là như thế, cũng đi cầu Thần phù hộ, nhưng có lẽ vẫn không tác dụng. Tại sao? Là vì nhân tâm bất hảo rồi, nghiệp lực lớn đến mức nên bị đào thải đi, thì hỏi cớ gì phù hộ các vị? Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.” (Lý Tính)

Sư phụ Pháp Luân Công cũng giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ)

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, các nước phương Tây đều thay Trung Cộng truyền đi những báo cáo sai trái này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trợ giúp ĐCSTQ bức hại. Sau đó thông qua việc các đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, chính phủ các nước và người dân trên khắp thế giới đã minh bạch được chân tướng. Nhưng vì lợi ích kinh tế, họ vẫn không công khai rõ ràng thái độ, trong đó có liên quan tới rất nhiều nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Vậy họ có nên bày tỏ sự sám hối này không? Nếu thành tâm sám hối, tránh xa ĐCSTQ, kỳ tích cũng sẽ phát sinh từ hôm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/躲过黑死病的德国小镇-403585.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share