Theo một phóng viên ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Vương Hữu Giang
Giới tính: Nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: sống tại huyện Vĩnh Đăng, tỉnh Cam Túc trước khi gia nhập quân đội
Nghề nghiệp: Đại úy – chỉ huy của Sư đoàn thông tin thuộc Quân đội Lan Châu.
Ngày bị bắt gần nhất: 6 tháng 3 năm 2001
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Đại Sa Bình ở thành phố Lan Châu (兰州市大砂坪监狱)
Thành phố: Lan Châu
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: Không được ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bị đánh, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 13-04-2010] Học viên Pháp Luân Công và là một sĩ quan quân đội, ông Vương Hữu Giang đã bị kết án bí mật mười năm tù vào năm 2001. Ông đã bị ngược đãi dã man tại Nhà tù Đại Sa Bình ở thành phố Lan châu, và hiện giờ phải dùng gậy để đi lại. Dù thực tế là ông Vương đã bị tra tấn nặng nề trong hơn mười năm bức hại. Ông Vương không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình.

Đội trưởng khu số 5, Tiếu Bân đã nói với ông Vương. “Giờ đã là mười năm, và chúng tôi cũng không đối xử tệ với ông. Thời hạn giam của ông sắp kết thúc, sẽ tốt hơn nếu ông viết ba lời tuyên bố.” Ông Vương đã thẳng thừng từ chối. Tiếu Bân đã giận dữ và đe dọa ông Vương, “ Nếu ông không viết chúng, ông sẽ bị đưa đến trại tẩy não.” Ông Vương trả lời rằng “ Ngay cả khi ông có chém đầu tôi, tôi cũng không viết ba lời tuyên bố

Tóm tắt trường hợp của ông Vương

Ông Vương Hữu Giang từng là một chuyên viên của Đơn vị thông tin của quân đội địa phương ở thành phố Lan Châu. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công bằng cho Pháp Luân Công và đã bị bắt giam nhiều lần. Vào cuối tháng 12 năm 2000, ông đã đi thỉnh nguyện một lần nữa nhưng đã bị bắt khi đang đi đến Bắc Kinh ở phòng đợi ở Nhà ga Trung Vệ ở Khu tự trị Ninh Hạ. Các viên chức đã đưa ông Vương đến Nhà tù Đào Thụ Bình ở thành phố Lan Châu và bị giam ở đó trong một tuần.

Một người đã tố giác ông Vương với chính quyền vào ngày 6 tháng 3 năm 2001, khiến cho ông bị bắt. Nơi sản xuất tài liệugiảng rõ sự thật mà ông đảm trách cũng bị phá hủy. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và đã phá hoại nhiều tài sản trị giá hơn 100 000 nhân dân tệ. Đó là số tiền mà ông nhận được từ quân đội, khi ông phục viên.

Trong lúc thẩm vấn tại Nhà tù Tây Quả Viên, nhiều lính canh đã đánh ông Vương tàn nhẫn. Ông đã bị ép lao động cưỡng bức trong thời gian dài và cũng không được ngủ. Khi ông bị đưa đến Nhà tù Tự Nhi Câu, lưng của ông Vương đã bị thương và ông không thể đứng dậy được.

Ngày 3 tháng 7 năm 2001, Tòa án Du Trung đã tuyên án ông Vương mười năm trong một phiên xử bí mật. Ông Vương đã rất yếu vì bị tra tấn và ông đang tuyệt thực để phản đối việc bị giam bất hợp pháp. Ông đã hồi phục được phần nào ở Bệnh viện nhà tù Đại Sa Bình, nhưng khi ông thấy tốt hơn thì ông đã bị đưa lại về nhà tù.

Ông Vương Hữu Giang đã bị giam trong mười năm. Ông hiện đang rất yếu tại Khu số 5 của Nhà tù Đại Sa Bình, thành phố Lan Châu. Tháng 8 năm 2008, lấy lí do an ninh cho Thế Vận Hội, các viên chức ở nhà tù một lần nữa đã lại ngược đãi tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở trong tù. Ông Vương đã hai lần bị giam trong phòng biệt giam, mỗi lần trong 15 ngày. Thêm vào đó, gia đình ông cũng bị cấm không cho đến thăm ông trong sáu tháng.

Quách Kiến Trung, giám đốc Cục quản lý nhà tù thành phố Lan Châu
Tổng cục : 86-931-8881081
Phòng kháng cáo: 86-931-8872139
Văn phòng ủy ban kỉ luật ĐCSTQ: 86-931-8872121
Tiếu Bân, đội trưởng số 5 của Nhà tù thành phố Lan Châu: 86-931-3526150

Các bài liên quan:

https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/30/86251.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/11/103815.html
https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/15/104826.html

(1) Tù nhân bị giam trong một phòng biệt giam và phòng này rất nhỏ. Các lính canh còng tay tù nhân ở đằng sau và để ở một vị trí cố định, khiến cho học viên không thể di chuyển hoặc nằm xuống. Phòng cũng rất ẩm thấp và không có ánh nắng chiếu vào.
Tù nhân cũng không có quyền đi vệ sinh và họ phải đi vệ sinh trong phòng. Chỉ có một nửa bữa ăn chính là giành cho tù nhân bị giam ở phòng biệt giam trong cả ngày. Ban đêm thì trong phòng có nhiều chuột, có mùi khó chịu gây ra khó thở ở trong phòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/13/221480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/19/116191.html
Đăng ngày 06-05-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share