Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2020] Bà Lưu Nhượng Phương, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, đã mất tích vào tháng 12 năm 2019. Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng bà đã bị kết án ba năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một siêu thị.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có thông tin rằng hiện bà Lưu đang bị giam tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Những lần bắt giữ trước đây

Trước lần bắt giữ cuối cùng này, bà Lưu, một cựu giáo viên 65 tuổi, đã từng bị bắt giữ chín lần.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và thấy rằng khối u tuỵ đã biến mất. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện cho pháp môn này và đều bị bắt giữ.

Ngày 26 tháng 10 năm 1999, bà Lưu bị bắt lần thứ tư và bị đưa đến Trại tạm giam Số 852. Bà bị chuyển đến trại tạm giam Hồng Hưng Long và bị giam ở đó ba tháng.

Ngày 7 tháng 1 năm 2001, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tây Cách Mộc.

Ở trại lao động, bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị bức thực bằng bột ngô và nước muối cô đặc. Để “chuyển hoá” bà (buộc bà từ bỏ đức tin), các lính canh đã đánh đập và trói bà vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh nhiều lần. Bà từng phải đi vệ sinh vào một cái chậu trong khi đang bị trói vào giường trong phòng biệt giam nhiều ngày. Bà cũng phải làm việc không công từ sáng đến tối để nhặt hạt hướng dương và đậu đỏ.

Bà đột nhiên bất tỉnh vào tháng 9 năm 2001. Khi tỉnh dậy, bà không thể nói chuyện hay đi lại. Trại lao động đã yêu cầu công an địa phương đến đón bà. Công an đã giam bà một ngày trước khi đưa bà về nhà.

Không lâu sau, bà lại bị bắt và bị giam nửa tháng. Bà bị bắt giữ lần thứ sáu vào ngày 23 tháng 4 năm 2002 và lại bị giam trong hai tuần.

Bà bị bắt lần thứ bảy vào ngày 6 tháng 11 năm 2002 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não địa phương để giam giữ trong sáu tháng.

Ngày 8 tháng 10 năm 2011, bà bị bắt nhưng đã trốn thoát vài giờ sau đó.

Ngày 12 tháng 11 năm 2011, bà bị bắt lần thứ chín, và lần này bà bị kết án tù năm năm. Bà đã bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Để cố “chuyển hoá” bà, các tù nhân đã ép bà ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài mà không được nhúc nhích, nếu không sẽ bị đánh đập. Mặc dù hình thức tra tấn này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ngồi trên ghế một thời gian lâu thường sẽ làm cho mông của nạn nhân chảy máu và mưng mủ.

Bà nhớ lại: “Đau đớn không thể tả. Mỗi giây dường như vô tận. Thời gian trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng đối với tôi. Cơn đau tệ đến nỗi tôi thà chọn bị đánh, bị đá còn hơn là ngồi ở đó thêm một giây.”

Bị tra tấn liên tục khiến sức khoẻ của bà Lưu rất yếu. Bà yếu đến nỗi không có sức để đi vào nhà vệ sinh hoặc cầm cái muỗng. Một lần, bà phải ngồi xe lăn đi kiểm tra sức khoẻ sau khi không thể lê nổi bước chân. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, các tù nhân cho rằng bà giả vờ bệnh và bức thực bà bằng thuốc. Bà kháng cự và bị gãy vài cái răng khi đang bị bức thực.

Ngày 11 tháng 10 năm 2016, bà được thả sau khi mãn hạn tù. Khi chị gái bà, bà Lưu Nhượng Anh, đến đón bà thì công an tại quê bà đã cưỡng chế đưa bà đi và lệnh cho hai phụ nữ giám sát bà. Cuối cùng bà được tự do vào ngày 1 tháng 11.

Tham gia bức hại bà Lưu:
Lưu Thế Trung (刘世忠), Cục trưởng, Cục Công an Nông trường 852: +86-15145479456
Vương Thừa Khuê (王承奎), Trưởng phòng, Phòng Xã hội và Nhân sự Nông trường 852: +86-13734500626

(Thông tin của những thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/28/黑龙江女教师刘让芳被非法判刑三年-403058.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/9/183969.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share