Bài viết của một phóng viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2010] Năm 2002, ông Phùng Húc Bằng, một sĩ quan nghỉ hưu ở Thượng Hải, đã bị bắt và bị giam vì đưa các đĩa VCD giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Do những tra tấn tàn bạo mà ông đã chịu đựng, ông không thể làm bất kì việc chân tay nào, hay bị mệt, và hai chân ông bị run rẩy. Vợ ông đã bỏ ông sau khi bị áp lực nặng nề từ chính quyền. Ông Phùng hiện không có nhà để ở và ông gặp khó khăn về tài chính.

Sau đây là lời kể lại của ông Phùng về sự bức hại mà ông đã trải qua.

Tôi sinh năm 1970. Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, tôi phụng sự như là một thiếu tá trong quân đội. Tôi nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2002. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995

Ngày 3 tháng 11 năm 2002, nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Giang Loan ở Thượng Hải đã bắt tôi vì tôi phát các đĩa VCD giảng rõ sự thật. Họ đưa tôi đến Nhà tù quận Hồng Khẩu và giam tôi ở đó trong ba tháng. Sau đó, hai cảnh sát ở Cục an toàn công cộng quận Hồng Khẩu đã đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức số 3 thành phố Thượng Hải. Tôi đã bị giam trong hai năm sáu tháng. Trong sáu tháng đầu tiên, gia đình tôi đã không được thông báo về nơi ở của tôi.

Ở trại lao động cưỡng bức, tôi hiếm khi được đưa đủ thức ăn và không có tiền để mua đồ ăn. Tôi luôn bị đói. Tôi đã phải lao động nặng nhọc từ sáng đến tối – làm các đèn vải và đồ văn phòng cho nhiều công ty ở nước ngoài. Mọi thứ đều phải làm bằng tay. Khối lượng công việc lớn đã gây đau đớn ở các khớp xương bàn tay của tôi.

Tháng 6 năm 2003, tôi bị đưa đến khu chuyên để cố tẩy não các học viên. Tôi đã không được ngủ và bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ. Đội trưởng Hạng Kiến Trung đã cố nói với tôi về việc từ bỏ Pháp Luân Công. Thay vào đó, tôi đã nói với ông ta những sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Kết quả là, ông Hạng đã xúi giục các tù nhân khác đè tôi xuống trong lúc ông ta chích điện vào tay và miệng tôi bằng dùi cui điện. Vài ngày sau, tôi bị đưa đến một đội riêng biệt. Tôi thường xuyên bị đánh và bị đá bởi nhiều tù nhân.

Tháng 6, thời tiết thường rất nóng ở Thượng Hải. Tôi bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ úp mặt vào tường. Một người có tên là Chiêm Thu Hành đã đấm tôi ở đằng sau nhiều lần, trong khi Tư Đạo Long dùng khuỷu tay đánh vào ngực tôi và một người khác đấm vào miệng tôi, khiến tôi bị gãy răng. Sau đó họ đá tôi ở đằng sau cho đến khi tôi đi đến góc phòng, đè tôi xuống sàn nhà và kéo chân tôi ở các tư thế khác nhau. Cao Kính Đông đã cố dẫm mạnh lên chân tôi trong lúc họ kéo nó. Tôi gần như đã ngất đi vì đau đớn. Nhiều người đánh tôi đã khiến tôi mất cảm giác và trở nên tê cứng. Tôi cũng thấy khó thở. Họ chỉ dừng lại khi họ đã kiệt sức. Sau đó, tôi đã rất đau đớn. Chân trái của tôi đã bị sưng và thâm tím. Từ đó, tôi thường bị đau ngực và đôi khi tôi không thể nhấc nổi tay phải.

Ngày 3 tháng 5 năm 2005, tôi được trại lao động trả tự do. Tháng 7 năm 2005, tôi làm đơn xin hộ chiếu, nhưng phòng nhập cư Thượng Hải đã từ chối tôi.

Vợ tôi đã không thể chịu nổi áp lực nặng nề trong suốt hai năm rưỡi trong lúc tôi bị giam. Khi tôi về nhà, cảnh sát đã tiếp tục quấy nhiễu chúng tôi và khiến chúng tôi không thể sống hay làm việc trong yên bình. Sau đó vợ tôi đã nộp đơn xin li hôn.

Cuối năm 2007, tôi bắt đầu bị ho mà không kiểm soát được. Nó trở nên tồi tệ vào năm 2008 và tôi đã không thể tự chăm lo những điều cơ bản cho bản thân. Tháng 3 năm 2008, tôi đã bị hôn mê và được đưa đến một bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi có nhiều chất lỏng, bị viêm ở vùng ngực, và bị bệnh lao. Mười hai ngày sau, tôi được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương. Bác sĩ nói rằng tôi đã bị bệnh ít nhất là năm năm. Năm năm trước, tôi đã bị tra tấn ở trại lao động cưỡng bức. Bác sĩ đã ngạc nhiên rằng tôi vẫn sống.

Sau ba tháng điều trị, tôi ra viện vào tháng 7 năm 2008. Tôi nặng khoảng 45 cân (100 pounds) và phải dùng gậy để đi lại.

Hiện giờ tôi không có nơi ở hay bất kì nguồn thu nhập nào. Tôi không thể lao động chân tay vì hai chân tôi bị liệt và tôi hay bị mệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/12/221359.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/25/116324.html
Đăng ngày 04-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share