Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2010] Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên đã giam giữ bất hợp pháp hàng trăm học viên Pháp Luân Công. Các lính canh tra tấn họ bằng nhiều cách, bao gồm ép họ lao động nặng nhọc, lạm dụng tình dục, ép uống thuốc v.v.. Hơn 400 học viên đã bị bức hại đến chết tại trại này. Chính quyền trại nói rằng số học viên đó đã tự sát, và nhiều gia đình học viên đã nghe theo lời tuyên truyền của ĐCSTQ, tin vào lời nói dối đó.

Dưới đây là lời kể của một học viên đã bị tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên.

Tôi bị bắt giam hai lần tại Đội số 8 tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên, lúc đó được biết đến là Đội sô 2. Đội này được thành lập để chuyên tra tấn các học viên. Lính canh đã cho nhiều thuốc không rõ vào trong các bữa ăn của tôi.

Năm 2004, đội trưởng Đội số 3, Lý Mậu Giang, đã ra lệnh cho người phụ trách tôi, kéo hai tay tôi ra và còng tay tôi giữa hai cái giường sắt. Tôi cũng bị ép phải ngồi trên một cái ghế nhỏ và không được ngủ. Hai tù nhân được chỉ định giám sát tôi trong nhiều giờ và cố làm tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Lúc đó, ngoại trừ khuôn mặt tôi, toàn bộ người tôi đều bị ghẻ, mà bệnh ghẻ ngứa không thể diễn tả được. Có nhiều máu lẫn mủ rỉ ra ở các chỗ bị nhiễm trùng, nhưng tôi đã không được đi tắm. Tôi bị đau nửa đầu và bị đau khắp người. Tôi hay bị chảy nước mắt vì đau đớn – Đơn giản là tôi không thể không khóc. Họ đã từ chối thả tôi.

Đến ngày thứ sáu, đội phó Vương Thế Vĩ và một đội trưởng khác đã chỉ đạo Lý Nhạc tra tấn tôi. Ông ta đã dùng giầy đánh vào đầu, mặt và người tôi. Tôi đã xỉu đi sau đó và không thể nhớ họ tra tấn tôi trong bao lâu.

Sau khi bị đánh, tôi đã bị còng tay vào một cái giường sắt trong một tháng. Trước khi được thả, Cái Thiểu Lô, đã cho tôi thuốc và khuyên rằng nó giúp giảm huyết áp của tôi xuống. Ông ta nói rằng tôi phải uống thuốc vì đội trưởng đã ra lệnh. Tôi biết rằng họ đã cho thuốc vào các bữa ăn của tôi. Tôi có thể thấy nhiều viên thuốc nhỏ có các chữ tiếng Anh. Ông ta đã cho từ ba đến bốn viên vào trong thức ăn của tôi và có hơn 20 viên bị bỏ lại, mà ông ta đưa cho tôi. Tôi đã ném chúng đi.

Ở đội số 8, học viên Lưu Vĩnh Lai đã nhảy từ tầng ba xuống và qua đời. Tôi nghe được từ các học viên bị giam ở nơi đó rằng lính canh đã sốc điện học viên Lưu bằng sáu cái dùi cui điện trong hơn một tiếng. Học viên Lưu cũng bị tra tấn dã man.

Tất cả học viên bị giam ở Nhóm số 3 ở Đội số 8 đều bị ghẻ. Đôi khi có hơn 20 học viên ở nhóm đó. Họ bị ghẻ, máu của họ có màu vàng và trắng thấm qua các chỗ lở loét. Hàng ngày họ dùng nhiều cuộn giấy ăn để lau các chỗ lở loét bị mưng mủ. Bệnh ghẻ ngứa đã vượt ra ngoài sự mô tả, đặc biệt là vào ban đêm. Khiến cho họ không ngủ được. Dù vậy, lính canh vẫn ép học viên phải làm các tăm tre.

Tôi đã bị giam nhiều lần – ở Trung tâm cai nghiện ở thành phố Đại Liên, ở Trung tâm giam giữ của chính quyền thành phố Đại Liên, và ở Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên. Điều kì lạ là tôi chỉ bị ghẻ khi tôi bị giam ở Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên, Tôi đã không thấy bất kì học viên nào bị ghẻ ở các nơi khác, như Đội số 5 ở Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên. Tuy nhiên, khi tôi bị đưa đến Đội số 8, tôi bắt đầu bị ghẻ ở mắt cá chân và lan lên lưng của tôi, rồi bị mưng mủ và nó gây ra đau đớn và ngứa. Sau đó bệnh ghẻ đã nhanh chóng lan ra khắp người tôi.

Hàng trăm học viên vẫn bị giam ở Trại lao động cưỡng bức thành phố Đại Liên, Trại cai nghiện thành phố Đại Liên, Trung tâm giam giữ của chính quyền thành phố Đại Liên, Nhà tù thành phố Đại Liên, Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu ninh, Nhà tù Ngõa Phòng Điếm, Khu cai nghiện thành phố Đại Liên v..v.. Họ đang chịu nhiều loại tra tấn, lao động nặng nhọc, và bị bắt dùng thuốc, đi ngược lại với ý muốn của họ.

Chúng tôi muốn kêu gọi đoàn thể quốc tế điều tra việc bức hại các học viên và bức thực bằng thuốc tại Khoa tâm thần thuộc Bệnh viện nhân dân số 7 thành phố Đại Liên và Khoa tâm thần ở Bệnh viện quân đội giải phóng số 215 ở khu Lữ Thuận Khẩu. Cả hai bệnh viện này đều tích cực bức thực bằng thuốc cho các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/9/221259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/23/116274.html
Đăng ngày 04-05-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share