Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2020] Ngày 25 tháng 1 năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ ngôi làng nơi tôi sống do sự bùng phát của virus Trung Cộng (virus Vũ Hán). Ngoài ra, các quan chức địa phương còn yêu cầu hạn chế thông tin để che đậy dịch bệnh này.

Các quan chức địa phương đã bí mật cách ly 10 gia đình từng tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm virus, nhưng họ không hề thông báo cho những người còn lại trong làng về những gì đang xảy ra, mà thay vào đó, họ lại phong tỏa ngôi làng!

Khi mọi người bắt đầu đổ ra đường sau hai tuần bị giam hãm tại nhà, một cán bộ quản lý địa phương đã sử dụng loa phát thanh để phổ biến cho mọi người về việc 10 gia đình đã bị cách ly và lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực.

Sau đó, chúng tôi phát hiện rằng một người phụ nữ ở làng bên đã bị nhiễm virus Trung Cộng, vậy nên cô ấy, gia đình cô và tất cả những người họ đã từng tiếp xúc đều bị nghi ngờ có mang chủng virus này.

Khi chúng tôi phát hiện rằng vị bác sỹ của làng chúng tôi từng gặp người phụ nữ này và sau đó đã bị nhiễm virus, cả làng đã vô cùng lo lắng.

Tôi nghĩ: “Mình phải làm điều gì đó trong tình hình này, mặc dù mình không thể đi ra ngoài!” Khi tôi chia sẻ thể ngộ của mình với một đồng tu, cô ấy nói: “Hãy lập một danh sách tất cả những người trong làng của bạn và số điện thoại của họ, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ.”

Những người đầu tiên mà người học viên đó gọi điện là vị bác sỹ và vợ anh. Vài ngày sau đó, sau khi anh được xuất viện, tôi đã nói với anh: “Bạn tôi đã gọi điện và nói chuyện với anh. Có vẻ như anh tin những gì cô ấy nói.” Anh mỉm cười và gật đầu xác nhận.

Tôi cũng có một người họ hàng đã bị cách ly do nhiễm chủng virus này. Hai người thân của cô đã từng ở rất gần cô và bác sỹ của cô.

Vì trước đây tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, nên cô đã đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tuy nhiên, khi tôi khuyên cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cô vẫn do dự.

Khi tôi nghe nói cô và hai người thân trong gia đình sau đó đã được chuyển đến một cơ sở y tế địa phương, tôi lập tức gọi cho cô ấy.

Tôi khuyên cô: “Chị hãy niệm chín chữ chân ngôn mà tôi đã nói với chị. Tôi thực sự tin rằng chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu chị vào thời điểm này.”

“Tôi tin những gì chị nói là sự thật,” cô ấy nói. “Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu gia đình ba người chúng tôi.”

Tôi cũng nhắn tin cho chồng và con trai cô ấy để nhắc họ niệm chân ngôn. Không lâu sau đó, tôi đã thuyết phục cả ba người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau đó, khi họ được xét nghiệm virus, chỉ có con trai của cô cho kết quả xét nghiệm dương tính, mặc dù cậu bé không biểu hiện triệu chứng bên ngoài.

Thật đáng kinh ngạc, những người này đã hồi phục sau khi nhiễm virus Trung Cộng, cũng chính là họ đã thoát án tử sau khi thoái ĐCSTQ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/6/183925.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share