Bài viết của luật sư Tịnh Ngọc (bí danh) tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020]

Ghi chú của Ban Biên tập:

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố đại dịch virus corona đã được kiểm soát, nhưng có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng tình hình ở Trung Quốc vẫn đang rất nghiêm trọng.

Trong bức thư dưới đây, luật sư Tịnh Ngọc (bí danh) đã viết cho Minh Huệ rằng không có viện kiểm sát hay tòa án nào quay trở lại giờ làm việc bình thường ở Trung Quốc. Nhiều vụ án bị trì hoãn, trong khi những người phơi bày thông tin về đại dịch đều nhanh chóng bị kết án.

Kể từ khi bùng phát đại dịch virus corona, hệ thống cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, thậm chí các văn phòng luật sư đều không tiếp khách nữa.

Trong khi nhiều ngành khác đã quay trở lại làm việc từ giữa tháng ba, các cơ quan hành pháp và tư pháp vẫn đóng cửa đối với hầu hết khách, ngoại trừ những trường hợp được chỉ định.

Hiện giờ, rất khó để tìm được một nhân viên để hỏi về các vụ việc pháp lý. Tôi thấy rằng, mặc dù có một số người đã quay trở lại làm việc, nhưng phần lớn thời gian, không có ai trả lời điện thoại khi tôi gọi đến. Thỉnh thoảng, có người trả lời điện thoại, nhưng họ từ chối trao đổi thêm với tôi sau khi nghe chi tiết về các vụ việc mà tôi đại diện. Tôi đã đặt được một vài cuộc hẹn, nhưng khi tôi đến đúng giờ, không ai xuất hiện hay trả lời điện thoại của tôi.

Nhiều phiên tòa đã bị hoãn. Nếu thân chủ của tôi muốn kết thúc vụ việc của họ sớm hơn, thẩm phán có thể yêu cầu các luật sư tham gia phiên xét xử, nhưng không cho thân chủ của tôi tham dự.

Điều phiền toái nhất đối với tôi là việc công tố viên và thẩm phán không cho luật sư bày tỏ ý kiến về các vụ việc của chúng tôi—chúng tôi phải theo quy tắc của họ. Bởi vì ở Trung Quốc, tất cả các cơ quan này đều móc ngoặc với nhau, nên tôi có tố giác tình trạng này cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi thấy nhục nhã khi phải luồn cúi trước công tố viên và thẩm phán để mọi việc được trôi chảy.

Thực tế, các cơ quan hành pháp và tư pháp ở Trung Quốc cũng chẳng là gì ngoài việc là công cụ của chính quyền để đàn áp người dân. Một số thẩm phán tính phí cắt cổ để tiến hành một vụ án thông thường. Thay vì bảo vệ công lý, họ lại biến nó thành một cách để kiếm tiền.

Tôi cũng đã chứng kiến một số quan chức nói dối về các việc và cố ý gây mâu thuẫn giữa mọi người. Một số đồng nghiệp của tôi đã bị đồng tiền mê hoặc mà trợ giúp chính quyền độc tài này. Họ giúp đỡ các tòa án kiếm tiền từ thân chủ của họ để đổi lấy cơ hội được thẩm phán ra phán quyết có lợi cho họ.

Trái ngược với việc các bị cáo của các vụ án thông thường bị hoãn lại, một số bị cáo khác bị bắt vì tiết lộ thông tin về dịch bệnh lại bị kết án nhanh chóng, chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi bị bắt.

Trong khoảng thời gian đặc biệt này, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đứng lên chống lại sự chuyên chế này, và nỗ lực phổ biến thông tin chân thực về đại dịch, mặc cho áp lực mà các bạn đang phải đối mặt. Các bạn đang truyền cho chúng tôi hy vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183933.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share