Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 31-03-2020] Vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2020, hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại một quảng trường ở Hồng Kông để cùng nhau luyện các bài công pháp. Nhiều người dân địa phương bị cuốn hút bởi âm nhạc tường hòa và các động tác luyện công nhẹ nhàng, uyển chuyển. Một số đã dừng chân tại đó để học các bài công pháp.

0aed1cd6949ab9109ab994ee9c485007.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trên một quảng trường ở Hồng Kông.

a6e98eace1eedbf0ef7c67bdc9104e30.jpg

Người qua đường dừng lại để học các bài công pháp.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong đại dịch

Cô Lương, một học viên Pháp Luân Công, cho biết, sau khi các kênh truyền thông như Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) và Thời báo The Epoch Times đưa tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng tin đồn và vu khống để phỉ báng những sinh viên biểu tình ở Hồng Kông vào năm ngoái, nhiều cư dân Hồng Kông đã có thể hiểu rõ hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản ở Trung Quốc.

Khi sinh viên Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ, NTDTV và The Epoch Times đã đưa tin về những cuộc biểu tình này, cũng như về việc ĐCSTQ toan lừa gạt người dân Trung Quốc Đại lục để kích động lòng hận thù dân tộc đối với người biểu tình ở Hồng Kông.

Từ đó, có thêm nhiều người hỏi han thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bởi vậy các học viên địa phương đã quyết định tổ chức luyện công tập thể quy mô lớn trong mấy dịp cuối tuần qua.

Cô Lương cho biết nhiều học viên có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ tại các buổi luyện công lớn này và có thêm động lực để lập nhiều điểm luyện công tập thể nhỏ hơn ở Hồng Kông.

Cô Lương kể có lần một cảnh sát trẻ đến điểm luyện công và trò chuyện với cô. Viên cảnh sát nói với cô rằng công việc của anh rất căng thẳng và thời gian làm việc kéo dài, vậy nên cô gợi ý anh học Pháp Luân Công. Cô kể với anh cô đã tu luyện được hai thập kỷ. Anh ấy hết sức ngạc nhiên: “Trông chị trẻ quá, chị giống như chỉ mới ngoài 20. Thật không thể tin được chị đã tu luyện được 20 năm.” Thực ra, cô Lương đã ngoài 40 tuổi rồi.

4f8ca72bf8c819c81fd995bb2d22da21.jpg

Bất chấp virus Trung Cộng (virus Vũ Hán), các học viên vẫn tiếp tục thông tin cho người dân ở Hồng Kông về cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại lục.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông được thành lập hợp pháp tại Hồng Kông vào năm 1996 và được luật pháp địa phương bảo vệ. Mặc dù các học viên tại Hồng Kông đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong hai thập kỷ qua, nhiều người vẫn cảm thấy thật khó để tin rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc lại có thể quá tàn bạo đến thế. Sau khi trải qua cuộc đàn áp của ĐCSTQ hồi năm ngoái và tận mắt chứng kiến ​​bạo lực của cảnh sát và sự mục nát của hệ thống pháp luật, toàn thể người dân Hồng Kông đã dần nhận ra rằng những điều mà các học viên Pháp Luân Công đã nói suốt thời gian qua là sự thật. Nhiều người trong số họ đã bước ra để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Một cô gái xin lỗi vì những quan niệm sai lầm trước đây về Pháp Luân Công

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Minh Huệ tại Hồng Kông, một cô gái trẻ nói: “Tôi muốn xin lỗi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và Thời báo The Epoch Times. Tôi bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và tôi từng cho rằng các bạn là tà giáo. Tôi đã từng phản đối The Epoch Times. Nhưng sau khi tôi tham gia một số cuộc biểu tình vào năm ngoái, tôi đã cảm động trước sự quyết tâm của các phóng viên The Epoch Times và NTDTV đứng ở tuyến đầu để đưa tin về những gì đang diễn ra. So với các phương tiện truyền thông khác, các kênh thông tin của Pháp Luân Công là trung thực, khách quan và báo cáo các vấn đề từ nhiều góc độ.”

9947884326c916356cf54670554c0d9f.jpg

Quan điểm của một cô gái trẻ về Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn sau các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào năm ngoái.

Cô tiếp tục: “Tôi cảm thấy xấu hổ về những quan niệm sai lầm trước đây của mình. Hôm nay, nhân dịp này, tôi muốn nói ‘Tôi xin lỗi’ tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng tôn trọng và lòng cảm kích lớn nhất của mình.”

Người dân Hồng Kông bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Ông Dương, một công dân Hồng Kông, cho biết trong mấy năm qua, người dân địa phương đã thấy rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông nói đó là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày sự tàn bạo của chính quyền.

Ông nhận xét: “Các bạn thật kiên cường, khi mà lúc nào cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên toàn thế giới.”

b96eb87b63fdac59268c574cb820e6e2.jpg

Ông Dương, một công dân Hồng Kông, cho rằng những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công đã giúp người dân Hồng Kông thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ.

Nhiều công dân Hồng Kông cũng đã để lại bình luận trên các trang mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ cũng như xin lỗi vì đã hiểu lầm Pháp Luân Công trong quá khứ. Dưới đây là một số bình luận của họ:

“Trước đây, tôi không chịu tin việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và bán chúng để kiếm lời. Tôi muốn xin lỗi các học viên.”

“Tôi xin lỗi. Tôi đã bị ĐCSTQ lừa dối suốt thời gian qua. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì đức tin của họ. Tôi cảm ơn The Epoch Times vì đã can đảm nói lên sự thật.”

“Sau khi kinh qua các cuộc biểu tình, bây giờ tôi mới nhận ra được rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo đến thế nào.”

Quan chức đắc cử gỡ bỏ các biểu ngữ xúc phạm

Gần đây, một số học viên đã gặp các quan chức đắc cử tại địa phương để thông tin cho họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ông Vương Tiến Dương, một thành viên mới đắc cử của Hội đồng Huyện Đông Dũng, đã hiểu rõ các phương pháp tàn bạo sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

“Từ những người thân trước đây là đảng viên của ĐCSTQ, tôi biết được rằng nạn thu hoạch nội tạng là có thật và thậm chí còn có nhiều điều kinh hoàng hơn thế đang diễn ra.”

Nhiều lần, ông Vương đã gỡ bỏ những biểu ngữ xúc phạm do các phần tử cực đoan ủng hộ ĐCSTQ treo lên. Ông nói: “Chúng là một hình thức tẩy não.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/31/403217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/4/183901.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share