Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 23-12-2019] Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Minh Huệ Net đã đăng tải một bài viết “An bài của Sư phụ lớn hơn tất cả”. Tại tầng thứ tu luyện của mình, đồng tu tác giả đã ngộ được rằng: “Kỳ thực bạn muốn gì thì sẽ là như vậy, chính là xem bạn động niệm như thế nào.”

Dưới đây, tôi muốn mượn chủ đề này của đồng tu, nói một chút về phương diện khác, nghĩa là lý giải thế nào về chủ đề “An bài của Sư phụ lớn hơn tất cả” này trên phương diện Sư phụ yêu cầu quay trở về với văn hóa truyền thống. Tôi xin bổ sung thêm một chút về bài viết này của đồng tu. Những chỗ không phù hợp, xin được lượng thứ và cải chính.

Sư phụ dẫn dắt đệ tử Đại Pháp khai sáng văn hóa truyền thống 5.000 năm, chính là trải đường cho việc tu luyện chính Pháp ngày hôm nay, giúp chúng ta có được sự tham chiếu về tư duy và hành vi. Không có nội hàm văn hóa truyền thống thì rất khó hiểu được nội hàm cao hơn trong Pháp của Sư phụ, cũng chỉ có liên tục vấp ngã, liên tục gặp ma nạn, tai họa liên tiếp ập đến.

Nghiệp bệnh, bắt cóc, tống giam phi pháp đã đồng hành cùng tiến trình tu luyện Chính Pháp 20 năm qua. Đồng tu Đại Lục vừa ra đời, đã sinh sống trong một đất nước dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tràn ngập sự khốn cùng, những lời dối trá, giết chóc và nạn đói. Văn hóa truyền thống bị cưỡng ép phải tiêu hủy, những nguyên tắc làm người được Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo đặt định cũng bị nhổ tận gốc. Người dân Đại lục bị ĐCSTQ tẩy não, khiến tư duy và hành vi của con người đã hoàn toàn không còn giới hạn đạo đức mà Thần đã đặt định cho con người…

Còn nhớ một câu truyện văn hóa Thần truyền được phát sóng trên Minh Huệ Net, đại ý rằng, sáng sớm một đạo nhân đang ngồi đả tọa, thì một người bước tới từ phía Đông. Thiên mục của vị đạo nhân đột nhiên nhìn thấy sau lưng người này có một đám ác quỷ trần trụi, tóc tai bù xù, dong cờ quạt quát nạt theo sau. Một lúc sau người này lại quay trở về từ hướng Tây, thiên mục của đạo nhân nhìn thấy sau lưng người này võng lọng mở đường, mây ngũ sắc vờn quanh, chính Thần cùng đồng hành.

Đạo nhân quá đỗi kinh ngạc, bèn gọi người này lại, hỏi xem khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Người này bèn kể rằng, vừa rồi ông muốn đi giết một người. Bởi vì người này đã mượn tiền của ông mà không trả, còn khiến ông mất mặt. Nhưng tới khi đến trước cổng nhà người này, đột nhiên nghĩ ông ta còn có vợ con, cha mẹ, giết ông ta rồi, thì vợ con cha mẹ của ông ta sẽ sống thế nào, nên đã gạt đi suy nghĩ muốn giết người này, quay đầu trở về. Đạo nhân bèn kể lại cho ông ta cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy qua thiên mục. Sau đó, người mắc nợ đó cũng không có được kết cục tốt đẹp.

Nếu chúng ta có được nội hàm của văn hóa truyền thống, sẽ có thể hiểu được nội hàm chân chính trong câu “Từ bi năng dung thiên địa xuân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II).

Phía sau một người lương thiện và có chính niệm, theo sau họ chắc chắn là võng lọng mở đường, mây ngũ sắc vờn quanh, chính Thần cùng đồng hành. Tà ác trở tay không kịp, đâu còn sức lực để bắt cóc, xét xử phi pháp đệ tử Đại Pháp? Hơn nữa đệ tử Đại Pháp cũng sẽ không phải đối mặt với tránh mặt trong đợt càn quét gõ cửa bắt người quy mô lớn, thậm chí là phải tha hương cầu thực.

Ở đây xin lấy một ví dụ để chứng minh rằng từ bi khiến tà ác phải lùi xa 90 dặm như thế nào.

Một đồng tu trong nhóm học Pháp của chúng tôi (đã có tên trong danh sách đen), có đặc điểm là luôn mỉm cười. Suốt 20 năm tu luyện, dẫu gặp phải bất cứ chuyện gì bà cũng đều từ bi thiện đãi theo yêu cầu của Sư phụ.

Vài tháng trước, đồng tu này đã tới Bắc Kinh thăm con trai, vừa lên tàu hỏa, chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì cảnh sát đã đứng trước mặt bà. Đồng tu này mang theo hơn 100 cuốn tạp chí tuần chân tướng, hơn 1.000 đồng xu giảng chân tướng. Có thể biết rằng, trong khoang tàu giám sát được ĐCSTQ ngụy tạo giống nhà tù này, đã xảy ra một cuộc đại chiến chính tà như thế nào. Đối mặt với chuyện bất ngờ ập tới trước mắt, cảnh sát chỉ lục soát một mình bà, bà vẫn mỉm cười, vô cùng chính niệm nhìn cảnh sát, thiện ý trả lời câu hỏi của họ. Vài phút sau, cảnh sát không lục soát mà mỉm cười rời đi.

Tới giây phút này, đồng tu có lẽ cũng không biết rằng: Phía sau thiện ý, nụ cười và chính niệm của bà là võng lọng mở đường, mây ngũ sắc vờn quanh, chính Thần cùng đồng hành. Sư phụ đã hóa giải trận ma nạn này.

Dưới đây, tôi xin được lấy một ví dụ, chứng minh rằng thù hận sẽ chiêu mời ma quỷ như thế nào.

Khu vực chúng tôi có một đồng tu, hai năm trước, mới được thả sau khi ngồi tù oan. Khi ra ngoài giảng chân tướng, bà gặp một người không tiếp nhận chân tướng, thậm chí còn phỉ báng Đại Pháp. Lúc này, cơn nóng giận của đồng tu bốc lên, bà lập tức đôi co với người này. Đồng tu này có một đặc điểm, là ai phỉ báng Đại Pháp sẽ quyết đôi co với người đó tới cùng, bà ấy cho rằng như vậy là duy hộ Pháp. Kết quả, người qua đường này đã báo cảnh sát. Tiếp đó, bà lại bị bắt giam và xét xử phi pháp một lần nữa. Tới nay, đồng tu này vẫn đang bị bức hại trong tù.

Nếu trong hành trình tu luyện của đồng tu này, có nền tảng của văn hóa Thần truyền, biết được rằng phía sau sự thù hận là một đám ác quỷ trần trụi, tóc tai bù xù, dong cờ quạt quát nạt, là cựu thế lực đang dàn trận, thì có lẽ cuộc bắt giữ hai năm trước đã không xảy ra.

Hai câu chuyện trên đây đã chứng minh câu nói của đồng tu tác giả: “Kỳ thực bạn muốn gì thì sẽ là như vậy, chính là xem bạn động niệm như thế nào.”

Tại đây, tôi xin bổ sung một chút cho bài viết của đồng tu rằng, nếu chúng ta động niệm dựa trên nền tảng của văn hóa Thần truyền, sẽ có tiêu chuẩn để tham chiếu, lại càng phù hợp với Pháp lý “Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái Tạo, Hồng Ngâm V) (Dịch nghĩa: “Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời”). Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều những vướng mắc, do dự, phán đoán, phân biệt khi phải đối mặt với những sự việc đột nhiên xảy tới như đồng tu tác giả miêu tả. Theo cách nói hiện đại, chính là trực tiếp kết nối với Văn hóa truyền thống, với Đại Pháp, giúp chúng ta bước trên con đường tu luyện ngay chính hơn, thực tại hơn và không gặp vướng mắc.

Văn hóa truyền thống dạy con người cách làm người, Đại Pháp dạy con người cách tu luyện, trước tiên phải biết cách làm người như thế nào, mới có thể làm một người tu luyện. Cho nên, văn hóa truyền thống đối với người tu luyện Đại Pháp mà nói là một phần không thể thiếu, thậm chí là một mắt xích quan trọng. Vì sao sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, chúng lại dùng thù hận biến người Trung Quốc thành ma quỷ, vì sao người tu luyện Đại Pháp ngày nay lại gặp phải chướng ngại rất khó vượt qua.

Khuôn mặt của người tu luyện luôn “không tươi tỉnh”, thì phía sau chắc chắn là ma quỷ. Người tu luyện “từ bi, tường hòa” theo sau chắc chắn là chính Thần. Biết được lý này trong văn hóa Thần truyền 5.000 năm mà Sư phụ khai sáng, ai là người sẽ không “tươi tỉnh” đây?

Trong những bài giảng Pháp về thời kỳ sau này, rất nhiều lần Sư phụ nhắc tới việc quay về với văn hóa truyền thống. Chẳng phải “Hồng Ngâm V” lại càng nói rõ hơn câu “An bài của Sư phụ lớn hơn tất cả” sao? Nghe lời Sư phụ, làm theo yêu cầu của Ngài, chính là đang thực hiện việc “An bài của Sư phụ lớn hơn tất cả”.

Trên đây là nhận thức cá nhân, là chút Pháp lý ngộ ra trong tầng thứ sở tại, do tầng thứ có hạn, những chỗ không thỏa đáng vui lòng từ bi cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/13/看《师父的安排大于一切》一文有感-396976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183235.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share