Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2019] Từ nhỏ tôi đã là một người ốm yếu nên việc phải tiêm và uống thuốc đã trở thành một công việc “thường ngày” của tôi. Năm 1996, mọi người nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng thần kỳ trong việc cải thiện sức khỏe cũng như sẽ được phúc báo. Mọi người nói với tôi rằng tâm và thân tôi sẽ được cải thiện trong quá trình tu luyện.

Với mong muốn được khỏe mạnh nên tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và học năm bài công pháp ở điểm luyện công. Nhờ đọc sách, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia và nó không đơn giản như là tập thể thao mà nhiều người vẫn nhầm tưởng. Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện phải ước thúc bản thân dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đề cao đạo đức của bản thân và trở thành người tốt.

Gia đình trở nên hòa ái

Chồng tôi làm công việc kinh doanh và thường phải đi công tác vắng nhà. Mỗi khi làm việc với khách hàng, anh hay phải đi ăn tối, uống rượu với họ và thường về nhà muộn trong trạng thái đã say xỉn. Cũng vì việc này mà giữa hai vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã lẫn nhau.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình cần phải thay đổi cách cư xử với chồng. Sư phụ dạy chúng ta phải luôn nghĩ đến người khác trước trong các tình huống như thế này. Tôi biết công việc kinh doanh của chồng tôi cũng không dễ dàng gì. Ngày nay người ta không tránh khỏi việc phải thỏa thuận kinh doanh trên bàn tiệc và điều này đã là một phần công việc của anh ấy. Đặt mình vào vị trí của chồng, tôi hiểu và không còn cáu giận anh ấy nữa.

Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công việc kinh doanh của chồng tôi được cải thiện. Anh ấy đã có thể bán được những sản phẩm mà trước đây rất khó bán và nhanh chóng được thăng chức từ nhân viên phụ trách bán hàng lên làm quản lý bộ phận. Như thường thấy trong Pháp Luân Đại Pháp, tôi tu luyện và anh ấy cũng được hưởng lợi.

Chồng tôi nói: “Sức khỏe của em được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta cũng không còn cãi nhau nữa.”

Tôi nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi phải tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong việc cư xử hàng ngày, biết nghĩ cho người khác và trở nên rộng lượng hơn. Chồng tôi đã cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp nên đã hết lòng ủng hộ tôi tu luyện, kể cả khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.

Được nhận vào công chức

Thu nhập ở nhà máy nơi tôi làm việc không được tốt. Thời điểm đó, tôi thấy chính phủ đang tổ chức thi tuyển công chức, vì thế tôi quyết định ứng tuyển. Công chức dân sự là một công việc ổn định và có thu nhập tốt. Sau khi đọc bản mô tả công việc, tôi thấy rằng yêu cầu của công việc rất cao. Hầu hết vị trí đều yêu cầu bằng cấp về các môn khoa học xã hội. Chỉ có một phòng ban là đang tìm kiếm ứng viên về kỹ thuật.

Tôi là một kỹ sư, vì vậy tôi phù hợp yêu cầu đầu tiên. Hơn một trăm người ứng tuyển vị trí đó và chỉ có 2 người được chọn. Đầu tiên chúng tôi làm bài kiểm tra viết và sau đó chỉ sáu người có số điểm cao nhất được gọi đi phỏng vấn. Từ thời điểm ứng tuyển, tôi chỉ có hai tháng để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Tôi đọc rất nhiều sách chủ yếu về công việc thư ký nhưng không thể nhớ hết được mọi thứ nên tôi nghĩ mọi việc cứ để “tùy kỳ tự nhiên” vậy.

Trong bài thi viết, tôi ngạc nhiên khi thấy những câu hỏi giống như những gì trong sách đã đọc và tôi nhớ rất rõ. Tôi làm tốt bài thi viết và được gọi đi phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn đều là những kiến thức mà tôi đã đọc. Tôi đã xuất sắc vượt qua được cuộc phỏng vấn và được gọi đi làm vào năm 1997.

Các bạn cùng lớp rất ngạc nhiên khi thấy tôi là một kỹ sư mà lại đi làm công việc của một nhân viên công vụ, bởi vì kỳ thi tất cả đều về nghiệp vụ thư ký. Cuộc thi rất khắc nghiệt nhưng tôi đã vượt qua. Tôi nói rằng tôi được phúc phận như vậy vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sinh em bé khỏe mạnh

Khi hai vợ chồng tôi chưa chuẩn bị cho việc sinh con thì tôi lại có bầu. Bởi vì chồng tôi thường hút thuốc và uống rượu khi ăn tối với khách hàng, anh sợ rằng sẽ có ảnh hưởng tới đứa trẻ và muốn tôi bỏ thai. Người tu luyện thì không được sát sinh, tôi đã thuyết phục chồng giữ cái thai lại và nói rằng con sẽ được sinh ra khỏe mạnh vì tôi là người tu luyện.

Cho tới lúc sinh, tôi vẫn học Pháp và luyện công hàng ngày. Người nhà và bạn bè lo lắng khuyên tôi nên tạm dừng việc luyện công lại vì sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ. Tôi bảo họ rằng luyện công tốt cho đứa bé và nó tuyệt đối không có ảnh hưởng gì cả.

Con trai tôi sinh ra khỏe mạnh và xinh xắn, cháu mang nét đẹp của cả bố và mẹ. Cháu rất khỏe mạnh và hiếm khi bị cảm lạnh hoặc sốt. Từ khi sinh tới tiểu học, cháu chỉ bị ốm nhẹ vì mọc răng, bác sỹ nói rằng sức khỏe của cháu rất tốt.

Các chỉ số thể chất của con trai tôi luôn tốt. Nhiều cha mẹ hỏi tôi cho cháu ăn gì mà khỏe mạnh vậy. Tôi bảo họ rằng cháu kén ăn và không thích những thứ bổ dưỡng. Khi cháu đi nhà trẻ, cô giáo luôn nói với tôi: “Con nhà chị kén ăn nhưng không bao giờ ốm. Không giống những bé khác, phải mang theo thuốc đi học.”

Con trai trở nên khỏe mạnh

Tôi dạy con trai tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cố gắng để trở thành một người chân thành, tốt bụng và khoan dung với người khác. Sau khi cháu vào tiểu học, chúng tôi cùng nhau học Chuyển Pháp Luân và dạy cháu phải đối xử tốt với các bạn cùng học. Đại Pháp đã cho con trai tôi sức khỏe và đạo đức. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Năm 2010, tôi bị bắt giữ phi pháp khi đang giảng chân tướng và sau đó bị kết án. Việc tôi bị bắt giam đã tạo ra nhiều áp lực tâm lý cho con trai tôi. Sau một thời gian để thích nghi và điều chỉnh, cháu đã vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong thời gian tôi bị giam giữ, chồng tôi tới thăm và nói rằng anh ấy lo lắng liệu con trai tôi có được nhận vào học đại học trong tương lai hay không? Tôi nói với anh rằng, mặc dù tôi không được ở bên cháu nhưng cháu nhất định sẽ vào đại học và mọi việc sẽ được an bài tốt đẹp. Quả đúng vậy, con trai tôi được nhận vào trường học mà chúng tôi đã hy vọng cháu sẽ được vào. Sau khi vào đại học, cháu học rất tốt. Ở đại học, ngay cả giáo viên cũng nhận xét rằng ông không mong đợi con trai tôi thể hiện được tốt như cháu đã làm trong kỳ thi đầu vào. Tôi biết rằng đây là phúc báo của Đại Pháp.

Chồng tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi vẫn luôn ủng hộ tôi tu luyện, anh ấy biết ơn Đại Pháp và cũng được phúc báo.

Một lần con trai tôi muốn viết nhưng không biết viết gì. Chồng tôi nói: “Hãy viết Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Có lần các bạn học đại học của cháu tụ tập liên hoan, chồng tôi đã nâng cốc chúc mừng các cháu và nói lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tất cả các bạn cùng lớp của cháu cũng đồng loạt nâng cốc và đồng thanh đáp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“. Khung cảnh thật cảm động.

Khi một học viên bị bức hại, chồng cô ấy đã nói những lời bất kính với Đại Pháp. Chồng tôi lập tức nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt và khuyên chồng của học viên đó nên đối xử tốt với các học viên và Đại Pháp.

Khi tôi bị cầm tù phi pháp, chồng tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, anh vẫn tin Đại Pháp là tốt và anh đã thể hiện thái độ rất mạnh mẽ mặc dù tôi biết đôi khi anh cũng phải khóc thầm vì thương tôi. Sau khi về nhà, tôi bị mất việc nhưng anh vẫn tiếp tục ủng hộ tôi tu luyện.

Trong suốt 23 năm tu luyện dù khi êm đềm hay trong những lúc sóng gió vì cuộc bức hại điên cuồng của tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ gây ra, tôi luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nghĩ tới người khác trước trong mọi việc, và trở thành một người tốt hơn. Tâm tính của tôi ngày càng được đề cao. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh, tâm thái hòa ái và rộng mở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/16/396706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183045.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share