Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2020] Mười lăm cư dân thành phố Tư Bình, tỉnh Cát Lâm, vẫn đang bị giam giữ mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ cho cảnh sát vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 vì thiếu chứng cứ.

15 người này là mục tiêu trong vụ bắt giữ tập thể 34 học viên Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Mặc dù sau đó hơn một nửa học viên đã được thả ra, song 15 người vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tứ Bình và họ không được phép gặp luật sư của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đội An ninh Nội địa Huyện Lê Thụ vẫn đang cố gắng gửi hồ sơ vụ án của các học viên này tới công tố viên một lần nữa.

15 học viên vẫn đang bị giam giữ gồm: ông Hàn Kiến Bình, ông Lý Trường Khôn, ông Giang Đào, ông Đàm Thu Thành, bà Thôi Quế Hiền, bà Lưu Đông Anh, bà Trương Thiệu Bình, bà Chu, và bảy học viên khác là thành viên của một đại gia đình (anh Mạnh Tường Kỳ, cha anh là ông Mạnh Phàm Quân, mẹ vợ anh bà Phó Quý Hoa, chị vợ anh cô Vu Kiện Lỵ, chồn cô Vu là anh Vương Đông Cát, và cha mẹ anh Vương là ông Vương Khắc Dân và bà Vương Phượng Chi).

Bài liên quan:

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 34 học viên bị bắt trong một ngày; 15 người hiện vẫn bị giam giữ, trong đó có 7 người là cùng một gia đình

Nhiều gia đình bị nhắm đến trong vụ bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Cát Lâm

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/31/183847.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share