Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

[MINH HUỆ 31-01-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay 26 tuổi đến từ Đức. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu về cách thức tiếp đón và hỗ trợ quảng bá cho hai buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun được tổ chức ở tiểu bang chúng tôi trong năm nay. Tôi nhận ra, cơ hội mà tôi chờ đợi bấy lâu nay đã đến rồi!

Công tác chuẩn bị trước buổi biểu diễn

Sau 10 năm, khu vực nơi tôi sống lại có may mắn được tiếp đón Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến lưu diễn. Tôi cùng một học viên khác được giao nhiệm vụ sắp xếp nơi ở cho các nghệ sĩ Shen Yun.

Trong quá trình tham gia vào hạng mục này, tôi đã học được cách biết chịu trách nhiệm, không sợ hãi khi mắc phải sai lầm, cách dẫn dắt các đồng tu và bản thân được tiếp thêm dũng khí để đạt được trạng thái “vô tư vô ngã” mà đệ tử Đại Pháp cần có trong quá trình tu luyện. Vì vậy, trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện rất nhiều thông qua hạng mục này.

Sư phụ giảng:

“…từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Các học viên và tôi đã cùng thảo luận qua điện thoại trong nhiều giờ để lên kế hoạch sắp xếp nơi ở cho các nghệ sĩ Shen Yun. Khi chúng tôi nhận thấy cách thức nào không phù hợp cho các học viên thì chúng tôi sẽ tìm kiếm một giải pháp thay thế khác để tiết kiệm nguồn tài nguyên. Từ đó, tôi đã thể hội được: “Thế nào là phối hợp một cách vô điều kiện với các đồng tu!”

Khi hạng mục Shen Yun cần đến điều phối viên

Đối với những yêu cầu khi tham gia vào hạng mục Shen Yun, tôi nhớ lại đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Nhưng tôi cảm thấy, rằng việc Đại Pháp cũng vậy, việc Thần Vận cũng vậy, kể cả một số việc khác của Đại Pháp, [những việc] không phải một số ít người làm. Nếu chư vị ở địa phương đó chỉ là một người, thì Thần sẽ giúp chư vị làm việc đó thành công. Nếu địa phương đó có những người khác mà không góp sức, thì Thần tuyệt đối không cho phép, do đó chư vị ắt phải tới bảo mọi người đều ra làm”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi được biết hạng mục Shen Yun cần người, các học viên ở khu vực chúng tôi đều chủ động đăng ký tham gia. Mọi người đều nỗ lực phối hợp cùng nhau, xác định rõ từng nhiệm vụ được giao phó sau đó toàn tâm toàn ý thực hiện tốt phần việc của mình. Kết quả là trong môi trường làm việc tràn đầy năng lượng tích cực như vậy thì sự nhiệt huyết của mỗi học viên đều được phát huy toàn diện.

Trong quá trình sắp xếp nơi ở cho các nghệ sĩ Shen Yun, chúng tôi đã gặp phải những quan nạn về tâm tính. Thỉnh thoảng trời mưa rất to hay đôi khi gặp phải thời tiết mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Đối với chúng tôi đây đều là những khảo nghiệm về sự nhẫn nại và tính kiên trì. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, khảo nghiệm về tinh thần khó hơn rất nhiều khảo nghiệm từ những yếu tố từ môi trường bên ngoài.

Nhìn bề ngoài, việc phân phát tài liệu quảng bá Shen Yun rất đơn giản và dễ dàng thực hiện; sẽ không mất quá nhiều thời gian và nhân lực để nhét một tờ báo vào hộp thư. Tuy nhiên, đây cũng là việc cần các học viên giúp đỡ và nhắc nhở lẫn nhau: Bất luận đệ tử Đại Pháp làm việc gì thì cũng cần phải đặt tâm vào việc thực hiện. Bởi vì, tất cả những việc chúng tôi đang làm đều là để trải đường cho những chúng sinh có duyên đến đắc Pháp, có duyên gặp được Shen Yun. Vì vậy, việc luôn bảo trì được chính niệm là vô cùng quan trọng.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp làm gì thì cũng đều là chính niệm đầy đủ hơn một chút, thế mới có thể làm tốt hơn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Điểm mấu chốt của việc phân phát tài liệu không phải là trong một thời gian ngắn phát được nhiều hay ít, mà điều quan trọng nằm ở việc phải mang theo thiện tâm mong có thể tìm được những người hữu duyên để đưa những tờ tài liệu ấy gửi đến tay của họ. Có như vậy, thì chúng ta mới có thể tránh được việc phân phát một cách bừa bãi, giữ vững được sự tập trung để cứu độ được những người có duyên đắc Pháp. Vì vậy, chúng ta phải tăng cường chính niệm, hoàn thành tốt được nhiệm vụ phân phát tài liệu. Đối với những đệ tử Đại Pháp mà nói, đây là việc vô cùng quan trọng.

Vượt qua khảo nghiệm trong việc quảng bá Shen Yun

Trong công đoạn chuẩn bị tiếp đón đoàn nghệ thuật Shen Yun, chúng tôi đã phải vượt qua các khảo nghiệm trong việc bán vé. Vì Shen Yun đã không biểu diễn trong tiểu bang của chúng tôi trong một thời gian dài nên đối với nhiều học viên thì đây là lần đầu tiên tham gia vào hạng mục quảng bá. Cách thức mà chúng tôi cùng nhau thực hiện đã giúp cho việc bán vé hoàn thành tốt đẹp, đây cũng là minh chứng cho việc chúng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm trong hạng mục quảng bá Shen Yun.

Một số học viên đã tổ chức một buổi đào tạo để chuẩn bị cho việc bán vé có thể diễn ra một cách thuận lợi. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội vô cùng quý báu để chúng tôi có thể phối hợp và học hỏi lẫn nhau.

Địa phương của chúng tôi có tổng cộng 20 học viên tham gia vào hạng mục lần này. Thông qua việc hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau đã kiến lập nên một chỉnh thể và các học viên đều cảm nhận được nguồn năng lượng thần kỳ ấy.

Với sự chuẩn bị như vậy, chúng tôi nhất định có thể bán được nhiều vé tại các điểm bán vé Shen Yun được thiết lập tại các trung tâm thương mại. Cần phải hiểu rằng, mặc dù chúng ta đang sống trong xã hội người thường nhưng việc bán vé Shen Yun vốn dĩ không phải là một việc mà người thường có thể làm tốt được. Đừng để vì những chấp trước của chúng ta mà khiến những người hữu duyên cần được cứu không đến được điểm bán vé. Do đó, chúng ta nhất định phải bảo trì được tâm thái thanh tỉnh, gia cường chính niệm. Những học viên Trung Quốc không phù hợp với việc trực tiếp bán vé tại điểm bán vé thì sẽ phối hợp cùng với các đồng tu phát chính niệm cho điểm bán vé của chúng tôi ở khu vực gần trung tâm thương mại.

Tôi luôn cố gắng dành thời gian để tu luyện và học Pháp trước giờ giao ban tại điểm bán vé của mình. Tôi biết rằng đây là cách để gia trì cho bản thân, là cách duy nhất để thanh lý môi trường xung quanh.

Nhưng khi thời gian gấp rút và vội vã, tôi nhận ra bản thân gặp khó khăn trong việc giao tiếp với khách hàng. Tôi thậm chí còn nói lắp trong một cuộc thảo luận cùng với khách hàng. Tôi bắt đầu sợ việc nói chuyện với người khác.

Tôi thực sự phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Như đã đề cập từ trước, khi tôi chuẩn bị tốt cho việc giao ban là lúc tôi đã đồng hoá với Đại Pháp. Tôi không cho phép bất cứ loại vật chất bất hảo nào của tà ác được tồn tại trong trường của tôi, cũng không phép có bất cứ trở ngại nào ngăn cản việc mọi người chủ động tìm đến điểm bán vé của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi vận dụng trí huệ của mình để giải đáp những vấn đề mà khách hàng đề ra. Có thể hình dung rằng nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì tôi sẽ không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Điều này giống như Thần là đang giúp đỡ chúng ta hoàn thành được sứ mệnh. Trong rất nhiều tình huống xảy ra thì trạng thái tinh thần của chúng ta giữ vai trò rất quan trọng.

Ngoài việc tham gia vào việc bán vé tại trung tâm thương mại, chúng tôi còn giới thiệu về đoàn nghệ thuật Shen Yun qua nhiều cửa hàng nhỏ. Những cửa hàng này cho phép chúng tôi treo những tấm áp phích giới thiệu về Shen Yun. Ngày đầu tiên khi chúng tôi treo tấm áp phích, chúng tôi đã in rất nhiều thông tin lên. Tôi vẫn nhớ ngày đó, tôi và một vị đồng tu đã dừng lại ở một khu vực kinh doanh rất đông đúc. Người quản lý cửa hàng là người đầu tiên mà chúng tôi gặp, anh ấy bước đến và mời chúng tôi vào. Sau khi giới thiệu về Shen Yun, chúng tôi đã chỉ cho anh ấy một vị trí trong cửa hàng và hỏi liệu anh ấy có thể nhường chỗ này cho chúng tôi treo tấm áp phích được không? Anh ấy nói rằng đây là một vị trí đặc biệt nên trước giờ không cho ai treo tấm quảng cáo ở đó, nhưng có thể vì Shen Yun mà phá lệ. Chúng tôi ngộ rằng, là Sư phụ đã khích lệ chúng tôi. Trong thời điểm này, đệ tử Đại Pháp là đóng vai chính và tấm áp phích Shen Yun phải được đặt ở vị trí tốt nhất trong cửa hàng.

Một lần khác, chúng tôi bước vào một cửa hàng lớn bán quần áo nam. Mặc dù tôi không có quá nhiều kỳ vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ họ, nhưng đồng tu đi cùng tôi đã khích lệ tôi hãy thử xem sao.

Chúng tôi ngay lập tức được đưa đến phòng quản lý, tôi giới thiệu với giám đốc cửa hàng về Shen Yun. Kết quả là anh ấy đã đồng ý cho chúng tôi đặt tờ rơi Shen Yun trong khu vực căng tin của nhân viên. Sự kiên định của đồng tu đã khích lệ tôi. Khi chúng ta có chính niệm mạnh mẽ thì tất cả các cánh cửa đều sẽ được mở ra, ngay cả là những cánh cửa mà ngày trước chúng ta đã không vượt qua được.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, đã giúp tôi và giới chủ lưu trong xã hội có thêm nhiều nhận thức hơn. Tôi càng ngày càng hoà tan vào trong Pháp, điều này đã giúp tôi có thể dễ dàng tiếp cận với những người thuộc giới chủ lưu.

Sư phụ giảng:

“Vậy chúng tôi giảng thế nào? Bởi vì công pháp của chúng tôi là công pháp ‘Pháp luyện người’. Công pháp Pháp luyện người [này], chính là một số trạng thái sẽ từ công, từ Pháp thể hiện ra”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tiếp đón Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến biểu diễn

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Shen Yun cuối cùng cũng đã đến. Chúng tôi vô cùng phấn khích, sự nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua không phải là vô ích. Vé vào cửa của buổi biểu diễn tại hai điểm bán vé đều đã được bán hết. Mặc dù, chúng tôi không nên vì thế mà nảy tâm hoan hỉ, nhưng đối với chúng tôi đây là sự khích lệ tinh thần vô cùng lớn.

Ngoài ra khi Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến, có một số học viên đã đồng ý đến để giúp đỡ thêm cho chúng tôi. Bởi vì vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, ví dụ: dựng sân khấu, lập một đội an ninh, hỗ trợ cửa hàng bán đồ lưu niệm Shen Yun, v.v. Tôi quyết định tham gia vào đội an ninh.

Chúng tôi đã có đủ số học viên để hỗ trợ cho cả hai nhà hát nơi Đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn. Đa phần số học viên đều được phân công làm việc trong nhà hát, số ít còn lại được giao nhiệm vụ giữ an ninh cho khu vực bên ngoài nhà hát.

Tuy nhiên, tôi hy vọng mình sẽ được đảm nhiệm công việc an ninh trong nhà hát vì điều này sẽ giúp tôi có khoảng cách gần hơn với các nghệ sĩ Shen Yun. Mặc dù, tôi biết rằng đây là tâm truy cầu nhưng tôi lại cảm thấy điều này cũng không có gì là sai. May mắn thay, Sư phụ đã ngay lập tức cho tôi cơ hội để tôi tu bỏ tâm chấp trước này. Qua đó, nhận thức của tôi đã được đề cao lên.

Điều phối viên đã giao cho tôi công việc giữ an ninh bên ngoài nhà hát, tôi không một chút oán trách nào khi tiếp nhận sự điều phối này. Bởi vì tôi biết rằng tất cả các việc đều cần có người đến để xử lý. Lúc đầu, khi không được giao những công việc ở phía trong nhà hát, mặc dù tôi có hơi buồn nhưng tôi đã tự hỏi bản thân rằng: Đây là sự an bài cho dành cho mình phải không? Điều này không phải là đang an bài giúp tôi có nhiều cơ hội hơn nữa để cứu người sao?

Sau đó, tôi đã không còn quan tâm đến việc mình sẽ được phân công làm công việc gì. Công việc nào cũng đều rất quan trọng và tôi đều phải thật nghiêm túc thực hiện. Khi tôi loại bỏ tư tâm ra khỏi đầu não, tôi thấy bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Phối hợp một cách vô điều kiện không chỉ là thể hiện ở trên bề mặt khi thực hiện, mà còn là phải từ tận sâu trong tư tưởng của chúng ta thật sự muốn phối hợp. Sau đó, tôi được phân công làm việc trong nhà hát, khi ấy đã phát sinh một chuyện khiến tôi hiểu ra một vấn đề là nếu tư tưởng của chúng ta nghĩ gì thì sẽ có kết quả giống như vậy, sự việc ấy như sau:

Trong buổi biểu diễn, tôi chú ý đến một người đàn ông trung niên quay lại tiết mục đang biểu diễn. Một phần trách nhiệm của tôi là kiểm tra an ninh, khi phát hiện ra có sự cố ghi hình, ghi âm thì phải nhanh chóng khuyên cá nhân đó bỏ thiết bị xuống và xoá bỏ đoạn đó đi. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao người đàn ông này lại có thể quay hình trong khu vực mà tôi quản lý? Có phải là do tâm tính của tôi nên mới xuất hiện vấn đề này không?”

Tôi lập tức hướng nội và đã rất ngạc nhiên khi phát hiện hoá ra tôi luôn tập trung tìm kiếm xem có ai vi phạm quy định hay không. Biểu hiện bên ngoài là tôi đang cố gắng giữ an ninh cho buổi biểu diễn của Shen Yun nhưng thực tế đó là tâm chấp trước được ẩn giấu sâu trong tư tưởng của tôi.

Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại được giao nhiệm vụ giữ an ninh bên trong nhà hát, mình không thể giám sát người thường bằng mắt thay vào đó mình phải dùng chính niệm, dùng tư tưởng của Thần để giúp đỡ những người thế gian có thể đắc được Pháp”.

Trong buổi biểu diễn tiếp theo, tâm thái của tôi đã có những chuyển biến rõ rệt. Tôi tự nhủ: “Trong khu vực mà tôi phụ trách, những người thế gian nhất định sẽ hoà mình vào các tiết mục biểu diễn, sẽ không có ai nghĩ đến việc quay phim”. Mang theo tâm thái từ bi ấy đã giúp tôi không còn gặp phải những tình huống tương tự như trước đây nữa.

Tôi nhận ra rằng, thái độ của bản thân có thể thay đổi được mọi thứ xung quanh. Đây cũng là bài học quan trọng nhất mà tôi đã lĩnh hội được.

Lời kết

Tôi thấy mình thật may mắn khi được hỗ trợ cho Đoàn nghệ thuật Shen Yun, đây là trải nghiệm vô cùng quý báu, phi thường và khó quên đối với tôi. Tôi nhận thấy rằng, mặc dù mỗi ngày các nghệ sĩ Shen Yun đều phải luyện tập rất cực khổ nhưng trên khuôn mặt của họ luôn nở những nụ cười rạng rỡ. Chính là vì tất cả chúng ta đang cùng nhau tạo thành một chỉnh thể, luôn luôn nghĩ cho người khác nên môi trường tu luyện của chúng ta sẽ không ngừng được cải thiện và bền vững.

Cơ hội như thế này chỉ đến một lần, con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho chúng con có thể cứu được nhiều người thông qua hạng mục Shen Yun lần này. Nhân đây, hy vọng rằng tôi và các bạn đồng tu sẽ cùng nhau làm tốt hơn nữa trong mùa diễn tiếp theo.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Đức năm 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/31/183032.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share