Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2020] Bà Lục Phượng Hà đang ngủ ở nhà một mình thì một nhóm cảnh sát đột nhập vào vào lúc 12h30 sáng ngày 9 tháng 3 năm 2017 và lôi bà ra khỏi giường.

Một cảnh sát còng tay bà và một cảnh sát khác dùng chai nước đánh vào đầu và mắt bà. Sau đó họ lục soát nhà bà trước khi đưa bà đến Phòng An ninh Nội địa để thẩm vấn. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Nữ Thành phố Kim Châu trong hôm đó.

Bà Lục, một công nhân nhà máy dệt đã nghỉ hưu ở thành phố Kim Châu, tỉnh Liêu Ninh, không được phép nói chuyện với mọi người trong trại tạm giam, đặc biệt là với những người cũng tu luyện Pháp Luân Công giống bà.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Các lính canh của trại tạm giam đã bắt bà Lục ngồi trên sàn xi-măng lạnh trong nhiều giờ mỗi ngày. Một số tù nhân ở đó đã cố thuyết phục bà từ bỏ tín ngưỡng của mình, nhưng bà từ chối tuân theo.

Bà Lục sau đó bị Tòa án Quận Thái Hòa kết án 2 năm. Đơn kháng án của bà đã bị Tòa Trung thẩm Thành phố Kim Châu bác bỏ.

Sau khi bà Lục bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh ngày 20 tháng 3 năm 2018, bà đã bị ngược đãi thậm chí còn tồi tệ hơn vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Tất cả những người bị giam ở trong nhà tù đó, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân, đều bị bắt phải lao động không công từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Để rút ngắn thời gian ăn của họ, các lính gác không cho phép họ rửa tay sau khi làm, trước khi ăn.

Những học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị bắt phải học các tư liệu tẩy não phỉ báng Pháp Luân Công sau một ngày dài làm việc.

Bà Lục từ chối nghe khi các tù nhân đọc những bài viết tuyên truyền cho bà. Những tù nhân đó tố cáo bà với các lính canh, và sau đó họ bắt bà phải đứng 2 tiếng đồng hồ sau khi làm việc trước khi bà được ăn tối và đi tắm.

Bà cũng bị bắt phải nghe những lời tuyên truyền phỉ báng đó trong khi đứng. Trong khi đó, các lính gác cũng ra lệnh cho một vài tù nhân phải đứng cạnh bà và sau đó đổ tội cho bà Lục là đã bảo họ tham gia, và vì thế họ trở nên thù địch với bà.

Ngoài việc ngược đãi về mặt thân thể, nhà tù cũng hạn chế bà Lục trong việc mua những đồ dùng thiết yếu hàng ngày, bao gồm giấy vệ sinh, và cũng không cho phép gia đình bà vào thăm bà.

Ngay cả khi nhà tù cho gia đình của các học viên Pháp Luân Công vào thăm họ, họ cũng không được tiết lộ những ngược đãi mà họ đang phải chịu ở trong tù.

Bà Lục được trả tự do vào ngày 8 tháng 3 năm 2019.

Một học viên khác ở thành phố Kim Châu, bà Phan Văn Kiệt, cũng đã bị bắt tại nhà vào nửa đêm hôm đó, bị kết án 5 năm tù. Bà vẫn bị giam trong tù tại thời điểm viết bài báo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/20/401434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/24/183759.html

Đăng ngày 29-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share