Bài của Wen Yiwen

Một câu chuyện thú vị tại một Trung tâm Dịch vụ thoái đảng tại Montréal, Canada

Một bà người Hoa vào khoảng 60 tuổi trước làm công việc thư ký trong một công sở địa phương tại một thành phố Trung Quốc trước khi bà về hưu. Bà từng phục vụ cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo trong 40 năm làm việc của bà.

Một năm trước bà đến thăm người con trai, con dâu và cháu trai của bà tại Canada. Sau khi tờ Đại Kỷ Nguyên thời báo đăng tải Cửu Bình (Chín Bình luận về Đảng Cộng sản) tháng mười một 2004, người đàn bà này đọc nó nhiều lần. Một ngày chúa nhật bà gọi điện thoại cho sở dịch vụ và yêu cầu được thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà đọc cho tôi viết qua điện thoại tờ công bố thoái đảng mà bà đã chuẩn bị trước. Trong khi tôi chép cẩn thận lời báo cáo của bà, tôi nghe có người ở phía sau gọi bà, ‘Mẹ hãy ngừng đi!’ Bà cố an ũi người đàn ông và nói, “Được rồi, được rồi!” Nhưng bà tiếp tục đọc bản báo cáo một cách cương quyết. Sau đó, bà giải thích, “Đó là con trai tôi. Nó sợ ĐCSTQ nên không muốn tôi tiếp tục.”

Bà cụ để thời giờ để trông chừng cháu bé trai của bà và giúp đở công việc nhà. Sau khi bà đọc cửu bình, bà bắt đầu suy nghĩ luôn về tất cả những người xếp trước mà nay đã chết rồi từ lâu. Trong một thời gian, bà không hiểu được vì sao bà thường nghĩ đến họ như vậy. Bà có lúc cả nằm mơ cũng thấy họ. Một ngày kia bà chợt hiểu ra được rằng có lẽ họ đến vào trong tư tưởng và các giấc mộng của bà là vì họ muốn thoái xuất khỏi đảng Cộng sản!

Bà viết xuống tất cả tên của họ. Lần sau bà đến Phố Tàu với người con trai để mua đồ ăn, bà đến trung tâm dịch vụ và giao danh sách các lãnh đạo của bà trong khi con trai bà bận đi chợ. Bà muốn giúp các xếp cũ của bà thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là một bản danh sách một trang với hơn 70 tên. Bà cụ chào từ giả chúng tôi sau khi cám ơn sự giúp đở của chúng tôi nhiều lần.

Không bao lâu sau đó, bà cụ lại trở lại và đưa cho chúng tôi thêm ba tên. Bà kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện rất hứng thú. “Tôi đã ngưng nằm chiêm bao về những người trong bản danh sách trước. Ba người này là thiếu trên bản danh sách đó. Sau khi tôi trở về nhà kỳ trước, họ đến trong giấc mơ của tôi. Một trong họ kêu tên tôi và kêu tôi cứu họ. Trong giấc mơ, tôi đưa tấm trải giường của tôi cho ông ta. Sau đó tôi kéo ông ta ra khỏi sự tăm tối.” Sau khi đưa ra ba cái tên cho chúng tôi, bà ta có vẻ rất sung sướng.

Tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi sự cứu độ của Sư phụ. Cả những người mà đã qua đời đều trông ngóng sự cứu độ. Họ đang chờ đợi gì?

 

Bản tiếng Hán: https://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/7/17/33125.html.

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/7/25/3181.html, https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/4/65557.html.

Đăng ngày 13-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên.

Share