[MINH HUỆ 14 – 04 – 2009] NIAOSHONG, Đài Loan–Tiến sĩ Chang Mei-Ying, giảng viên bộ môn Vật lý lượng tử của trường Đại học Quốc gia Sun Yat-Sen cùng với các thành viên trong gia đình đã đến Trung tâm Lao động và Giải trí tỉnh Cao Hùng ngày 10/4 để xem buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun.

Tiến sĩ Chang cảm động sâu sắc bởi tiết mục múa “Nothing Can Block the Divine Path”,( Không gì có thể ngăn nổi con đường Thần Thánh”, miêu tả một câu chuyện thời nay kể về các học viên Pháp Luân Công, những người đã luôn giữ vững tuân theo đức tin của mình ngay cả khi họ bị bức hại tàn bạo. Cô nói: “Khi tôi tham dự chương trình 2 năm trước đây, tôi đã xem nó hoàn toàn từ một góc độ nghệ thuật. Tuy nhiên cảm xúc của tôi năm nay rất mạnh mẽ. Nhất Đặc biệt là với vở múa “Không gì có thể ngăn nổi con đường Thần Thánh” nó rất cảm động. Nó đã làm tôi rơi lệ.”

Cô bày tỏ rằng trước kia cô không hiểu gì về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng đến qua buổi biểu diễn hôm nay cuối cùng cô đã hiểu về nó nhiều hơn.
Chồng của cô Chang, tiến sĩ Han Yu-Kai, một giảng viên bộ môn Khoa học ứng dụng ở trường Đại học Quốc Gia Cao Hùng bộ môn Khoa học ứng dụng cũng nói rằng buổi biểu diễn này đã làm ông hiểu về Pháp Luân Công nhiều hơn. Qua buổi diễn, ông cũng nhận ra đã hiểu rõ nguồn gốc lịch sử và công việc cảnh giới của các học viên.

Tiến sĩ Chang nói thêm rằng những người trong giới khoa học và kỹ thuật rất ít khi quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật. Cô muốn giới thiệu chương trình biểu diễn này tới các sinh viên cử nhân  của cô.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.12.1004110333361886.jpg
Tiến sĩ Chang Mei-Ying cùng gia đình tại Trung tâm Lao động và Giải trí tỉnh Cao Hùng ngày 10/4

Phó giáo sư: “Mỗi một tiết mục lại làm tôi cảm động theo một cách khác nhau”

Ông Tiến sĩ Ma Chun-Lin, phó giáo sư tiến sĩ giảng viên bộ môn Công tác xã hội trường Đại Học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Pintung cũng đến dự buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 10/4. Ông Tiến sĩ Ma ca ngợi buổi biểu diễn: “Sự chân thành cao quý đã được thể hiện qua buổi diễn. Tôi có thể nhìn thấy mọi khía cạnh của nền văn hóa Trung Quốc thông qua chương trình này. Các nghệ sĩ đều diễn hết mình trong đêm diễn. Điều đó đã tác động đến tôi rất lớn. “Ông tiếp tục: “ Tôi chưa bao giờ thấy buổi biểu diễn cảm động như thế này. Mỗi một tiết mục đều làm tôi xúc động một cách khác nhau. Đó là một cảm nhận tuyệt vời khi xem chương trình.”

Ông Ma đau lòng khi biết được sự đàn áp vào đức tin tín ngưỡng được thể hiện qua buổi diễn. Nhưng , ông nói màn biểu diễn tương ứng ở Shen Yun rất độc đáo, điều đó đã làm ông cảm động. “ Tôi cảm thấy rất buồn về việc đàn áp tín ngưỡng. Là một con người và là người dân Trung Quốc, chúng ta nên trân quý và quan tâm đến nhau. Thật là xấu xa khi dùng sức mạnh hay chế độ độc tài để cưỡng chế, ép buộc một đức tin nào đó. Cách Nghệ thuật Shen Yun thể hiện điều này đã làm tôi vô cùng xúc động. Ngoài việc nói về cuộc đàn áp, chương trình còn cho mọi người thấy kết quả tuyệt diệu của sự kiên định giữ vững đức tin. Điều đó rất đáng chú ý”. Ông nói ông tin rằng sức mạnh của từ bi sẽ được Thần Phật duy hộ và gia trì.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.04.12.1004101343301538.jpg

Tiến sĩ Ma Chun-Lin (ngoài cùng bên trái) tới xem Shen Yun cùng với những người bạn


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33245/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33248/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116099.html
Đăng ngày 21-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản

Share