Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2019] Là người tu luyện, học thuộc lòng Pháp là nguyện vọng của mỗi chúng ta. Tôi muốn chia sẻ một chút thiển ngộ của tôi về tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp.

Sư phụ giảng:

Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo. Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả. (Bái Sư, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhận ra rằng khi chúng ta học thuộc Pháp thì tốt nhất là đọc đi đọc lại một đoạn và ghi nhớ đoạn Pháp đó cho đến khi chúng ta có thể thuộc lòng mà không có một lỗi nào trước khi bắt đầu học thuộc đoạn tiếp theo. Đừng học thuộc lại các đoạn đã thuộc trước đó cho đến khi bạn đã học thuộc toàn bộ cuốn sách lần đầu tiên. Sau đó, bắt đầu học thuộc lại cuốn sách. Thời gian để học thuộc toàn bộ cuốn sách sẽ ngày càng ngắn hơn. Cứ như thế mỗi chu kỳ học thuộc sẽ mất ít thời gian hơn so với chu kỳ trước.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.

Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính, tuy là linh [tầng thứ] thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Qua những lời giảng của Sư phụ, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta không muốn các quan niệm người thường, các chủng các dạng chấp trước khống chế, không muốn bị ảnh hưởng từ văn hoá Đảng thì luân lý đạo đức và lối sống của chúng ta phải đi theo con đường mà thần đã đặt định cho chúng ta. Trong thời gian rảnh rỗi hay khi làm việc nhà, chúng ta có thể đọc những bài thơ từ Hồng Ngâm, nghe nhạc Shen Yun hoặc xem video múa Shen Yun để có thể giữ mình không lệch khỏi con đường chân chính.

Mặt khác, chúng ta cần tăng cường chính niệm. Chính niệm đến từ Pháp, vì vậy chúng ta phải không ngừng học thuộc Pháp. Dòng năng lượng từ việc học thuộc Pháp sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Một khi dừng lại, sẽ rất khó kiên trì tiếp tục. Nghịch thuỷ hành châu, bất tiến tắc thoái (thuyền đi ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi).

Trong “Tam tự kinh”, Mạnh Mẫu (tức mẹ của Mạnh Tử) chặt khung cửi dạy con, Lạc Dương Tử nhờ thê tử khuyên bảo mà vẫn kiên trì theo nghiệp đèn sách suốt bảy năm trời. Con trai của Khổng Tử thăm Thái Miếu và phát hiện các song cửa sổ của Thái Miếu đều đoạn đứt. Tại sao chúng lại đoạn đứt? Đó là để nhắc nhở và khuyên bảo người đời về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi, đó chính là căn bản của thành công.

Sư phụ giảng:

“Vật chất cao năng lượng này có linh tính, nó [rất] có bản sự. Một khi nó nhiều lên, mật độ lớn lên, sau khi sung mãn tất cả các tế bào của thân thể người, [thì] nó có thể ức chế các tế bào của xác thịt con người, [vốn là] các tế bào vô dụng nhất. Khi ức chế vững chắc rồi, thì sẽ không xuất hiện sự tân trần đại tạ; rốt cuộc [nó] hoàn toàn thay thế các tế bào xác thịt của người.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Việc học thuộc Pháp cũng đồng dạng như vậy. Càng ghi nhớ được nhiều Pháp, mật độ của vật chất cao năng lượng hình thành từ Pháp sẽ càng cao. Những tư tưởng bất hảo sẽ dần dần bị ức chế và một cách rất tự nhiên Pháp sẽ triển hiện trong tâm trí ta; và cuối cùng, Pháp sẽ thay thế những tư tưởng người thường. Pháp sẽ tràn đầy khắp thân thể và tâm trí ta.

Pháp chỉ đạo tư tưởng và hành vi của chúng ta. Khi gặp vấn đề, chúng ta sẽ rất tự nhiên coi mình là người luyện công.

Trên đây là những kinh nghiệm của cá nhân tôi, xin được chia sẻ với các đồng tu. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên có thể đạt được mục tiêu, đó chính là hoàn thành việc học thuộc Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/27/395956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183433.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share