Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Hơn 20 năm trôi qua, càng ngày tôi càng cảm nhận được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp. Bốn thế hệ, bao gồm bố chồng tôi, chồng tôi, cháu tôi và tôi, cùng tu luyện Đại Pháp.

Giảng chân tướng

Trong nhiều năm, tôi trông cháu ngoại và người già. Sau khi hoàn thành việc nhà, tôi sẽ đưa cháu trai đi chơi, và tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng.

Vào buổi sáng, tôi thắp hương trước pháp tượng của Sư phụ và cầu Sư phụ đưa những người tiền duyên đến với mình, để tôi có thể giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp.

Tôi giảng chân tướng cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ người bán trái cây ven đường, người thu gom rác, kỹ thuật viên sửa xe, du khách, công nhân, ông già chăm cháu trong công viên, giáo viên, cán bộ hưu trí, và thậm chí là một cựu chiến binh trong quân đội hơn 90 tuổi.

Hầu hết mọi người đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Trước khi chia tay, tôi sẽ tặng cho họ một lá bùa hộ mệnh.

Tôi giảng những vấn đề chân tướng cơ bản, như vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, v.v. Những người đã đi du lịch nước ngoài sẽ thoái ĐCSTQ nhanh hơn nhiều so với những người chưa đi. Trong vòng hai năm, tôi đã giúp khoảng 7.000 người thoái ĐCSTQ.

Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi giảng chân tướng tại các siêu thị lớn, vì tôi không phải trông cháu.

Sự thay đổi của bố chồng sau khi tu luyện Đại Pháp

Bố chồng tôi 92 tuổi. Ông uống rượu, hút thuốc đã hơn 50 năm. Ông rất nóng tính và dễ dàng nổi cáu, đặc biệt là sau khi uống rượu. Một khi đã say, ông liền mất kiểm soát. Ông sẽ đánh, chửi mọi người, đập phá đồ đạc trong nhà. Mọi thành viên trong gia đình đều rất sợ ông.

Tất cả hàng xóm đều biết tình hình của gia đình tôi. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, bố chồng tôi đã bỏ rượu và hút thuốc. Dần dần, chúng tôi tranh đấu ít hơn, tôi đã có thể nhẫn khi ông nổi cáu. Nhiều lúc, tôi vẫn cảm thấy bất bình trong tâm, nhưng đây là những chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ.

Bố chồng tôi thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp. Ông đã dậy cháu trai phải hiếu thảo với tôi khi lớn lên. Tôi thực sự cảm động khi nghe thấy điều đó.

Năm 86 tuổi, ông bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang lái xe ba bánh. Khi người lái xe hỏi xem ông có sao không, ông nhúc nhích và nói rằng không cảm thấy đau.

Người lái xe đã cố gắng đưa ông 1.000 Nhân dân tệ. Bố chồng tôi đã từ chối nhận tiền. Nếu ông không tu luyện Đại Pháp, có thể ông đã đòi thêm tiền. Một người đứng ngoài đã ghi lại biển số xe và đề nghị chúng tôi tìm tài xế nếu sau đó bố chồng tôi bị tổn thương.

Những người đứng xem đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Làm sao một ông già có thể trải qua một tai nạn như vậy mà không bị thương không?

Nhân cơ hội đó tôi đã giảng chân tướng cho những người đứng xem. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy mọi người trở thành người tốt và chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, luôn luôn cân nhắc đến nhu cầu của người khác trước.

Sư phụ đã dậy chúng ta đả bất hoản thủ và mạ bất hoàn khẩu, và luôn luôn hướng nội mỗi khi gặp vấn đề.

Con gái ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp

Công an đã tới nhà tôi vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2015 và sách nhiễu. Sau khi họ tìm thấy một số đĩa CD và tờ rơi giảng chân tướng, họ muốn bắt tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác.

Vì đó là một trong những ngày nhạy cảm mà họ sợ và đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã phái hơn 30 người đến bắt tôi.

Tôi bị giam giữ trong trại tạm giam trong vòng 30 ngày, rồi bị đưa đến một trung tâm tẩy não trong vòng 15 ngày. Sau đó, tôi được thả mà không mất tiền.

Vào thời điểm đó, con gái tôi, đang mang thai bảy tháng, đã đến đồn công an, phòng 610 và trại tạm giam trong vùng, để yêu cầu thả người. Cháu đã tới trại tạm giam hơn 10 lần cùng với con trai. Cháu nói với mọi người rằng tôi không phạm tội.

Lúc đó cháu trai tôi đang học lớp một. Sau khi về nhà, tôi hỏi cháu xem liệu các bạn cháu có biết bà đã bị giam trong trại tạm giam hay không. “Nếu các bạn hỏi cháu”, cháu nói, “Cháu sẽ nói với họ rằng bà tôi vì công lý và bà không hề phạm tội.” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khích lệ tôi thông qua cháu.

Con gái tôi làm việc tại một trường mẫu giáo, cháu là một giáo viên rất tốt, có trách nhiệm. Có một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ chỉ muốn ở bên cạnh cháu. Đứa trẻ này đã khỏi bệnh tự kỷ. Gia đình cháu bé đã thực sự biết ơn và đã biếu cháu khoảng 5.000 Nhân dân tệ trong một dịp lễ lớn.

Sau khi tôi nói với cháu rằng chúng ta không nên nhận tiền, cháu đã hiểu ra. Cháu đã trả lại tiền và sau này cũng không nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Khi trường yêu cầu cháu ký một bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã từ chối và viết một lá thư xin nghỉ việc. Họ yêu cầu cháu vì phát hiện ra rằng những người trong gia đình cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Bất cứ công việc nào cũng kiếm được tiền”, cháu nói. “Nếu chị không muốn tôi làm việc ở đây, tôi có thể làm việc ở một nơi khác.” Bởi vì con gái tôi đã làm việc xuất sắc, cháu được yêu cầu trở lại làm vào năm 2019.

Cháu trai của tôi nhận thức được Pháp lý

Sáng nào tôi cũng học Pháp, luyện công, phát chính niệm và đưa cháu ra ngoài giảng chân tướng. Cháu trai này là con thứ hai của con gái tôi và năm nay sẽ được ba tuổi.

Có lần tôi giảng chân tướng cho hai người lớn tuổi và họ đã không chấp nhận. Cháu trai tôi nói: “Bà ơi, họ không tin bà, nhưng cháu tin bà. Họ không muốn nhận bùa hộ mệnh; nhưng cháu muốn.“

Cháu nhất định đeo bùa hộ mệnh. Tôi nhận ra rằng chính Sư phụ đã khích lệ tôi thông qua cháu.

Có lần cháu tôi bị sốt liên tục ba ngày. Đột nhiên, cháu đề nghị tôi cầu xin với Sư phụ. Cháu để tôi đưa cháu đến trước pháp tượng của Sư phụ. Cháu hợp thập trước ngực. Ngay sau đó, cháu ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cháu bắt đầu nôn. Tôi biết rằng đó là Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho cháu. Sau đó, cháu đứng trước pháp tượng Sư phụ và cảm tạ.

Mỗi ngày sau khi cháu ăn sáng xong, tôi sẽ bật bài giảng của Sư phụ trong khi cháu chơi. Có lần cháu vẽ khắp nơi trên sàn nhà bằng bút đen. Tôi đã tức giận và đánh cháu. Cháu nói: “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”!

Tôi cảm thấy rất tệ. Làm sao tôi có thể đánh cháu? Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết điều này. Có phải là để bảo cho tôi hãy buông bỏ tâm bất nhẫn của mình hay không?

Khi tôi học Pháp, cháu sẽ lắng nghe tôi. Tôi đã dạy cháu học thuộc Hồng Ngâm và Luận Ngữ. Con gái tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân.

Cháu trai tôi đã cư xử đặc biệt tốt ở trường mẫu giáo. Một giáo viên mẫu giáo bị u não và đau đớn. Cháu đã nói với thầy nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thầy giáo đã làm điều này, và không còn bị đau.

Cháu xin số điện thoại của thầy giáo. Hai bà cháu đến nhà thầy, giúp thầy thoái ĐCSTQ và tặng thầy một lá bùa hộ mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/394358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/28/183430.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share