Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2020] Chúng tôi đã chứng kiến một sự phục hồi kỳ diệu trong nhóm học Pháp của chúng tôi vào buổi chiều ngày 14 tháng 12 năm 2019. Trong khi đang đọc bài giảng thứ hai, học viên May, người chủ căn hộ mà chúng tôi đang sử dụng để học Pháp, đột nhiên bất tỉnh. Cuốn Chuyển Pháp Luân của bà rơi xuống đất. Bà ngã người ra phía sau; hai mắt bà trở nên lờ đờ rồi từ từ nhắm lại. Miệng của bà sùi bọt mép.

Hai học viên nhanh chóng hỗ trợ bà. Tất cả các học viên ở đó đã ngay lập tức phát chính niệm: “Phủ nhận triệt để sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực lên cơ thể đồng tu May. Các đệ tử Đại Pháp đều được Sư phụ an bài. Bất kỳ thiếu sót nào cũng sẽ được chính lại trong Đại Pháp và giải thể hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực!” Bà May vẫn chưa tỉnh. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm.

Khoảng nửa tiếng sau, bà May từ từ tỉnh lại, nhưng bà vẫn trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không hoàn toàn loại bỏ được bức hại của thế lực. Chúng tôi cảm thấy uy đức của mình chưa đủ. Một học viên đề nghị chúng tôi cùng nhau cầu xin Sư phụ cứu bà May. Tất cả chúng tôi cùng nhau thỉnh cầu: “Chúng con cầu xin Sư phụ cứu học viên May!” Sau khi chúng tôi cầu xin sáu lần, bà May tỉnh dậy và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi rất ngạc nhiên, cảm động và khóc. Chính là Sư phụ đã cứu bà May. Chúng tôi đã chứng kiến được từ bi vô hạn và toàn năng của Sư phụ.

Một điều tương tự đã xảy ra với một học viên khác là ông Ben, 75 tuổi. Năm năm trước, ông đã chuyển đến thành phố nơi con trai ông ở. Ông Ben luôn tinh tấn học Pháp. Ông đọc ba bài giảng Chuyển Pháp Luân và đả tọa hơn ba giờ mỗi ngày. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông đã không ngừng tu luyện. Một ngày năm ngoái khi ông đang học Pháp, đột nhiên ông ngã ngửa và bất tỉnh. Con trai ông tình cờ ở nhà và nhanh chóng gọi xe cứu thương. Khi xe cứu thương đến, bác sỹ nói rằng ông Ben đã qua đời.

Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc. Thiếu một trong ba việc đều là không tốt. Phải kết hợp ba việc hài hòa với nhau. Ông Ben chỉ luôn chú tâm đến tu luyện cá nhân. Ông đã không chú tâm đến việc giảng chân tướng và cứu người.

Bà May năm nay đã 78 tuổi và không ai trong số ba người con trai sống cùng với bà. Chúng tôi tin rằng khổ nạn lớn do cực thế lực gây ra lần này là nỗ lực làm mất thanh danh của Đại Pháp và gây ra sự hiểu lầm giữa các thành viên trong gia đình, ngăn chúng sinh được cứu. Cựu thế lực thực sự dám bức hại bà May trong khi nhiều đồng tu đang học Pháp, điều đó cho thấy nhóm của chúng tôi có một sơ hở lớn. Chúng tôi vẫn không nhận ra nó. Chúng ta, là các đệ tử, chỉ có thể tiếp tục đề cao trong quá trình tu luyện bằng cách hướng nội và thực tu để báo đáp ân điển vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/14/再一次见证“佛恩浩荡”-398963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/26/183406.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share