Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 18-03-2020] Ngày 9 tháng 3 năm 2020, trên đường đến một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật quốc tế, người dân và du khách tại thành phố Adelaide, Úc, đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Hôm đó, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp lại để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và phổ biến cho mọi người biết chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các học viên – những người bị giam giữ bất hợp pháp vì không từ bỏ đức tin của mình – để cấy ghép như thế nào.

Trên đường đến lễ hội WOMADelaide tại Công viên Bách thảo (Botanic Park) của thành phố Adelaide, nhiều người tham dự lễ hội đã bị thu hút bởi các hoạt động của các học viên. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, hơn 100 người đã ký bản kiến ​​nghị yêu cầu chấm dứt sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

8c82c22b0b66ce3718172335e7695ce6.jpg

c838021234a1124f8d8fd07a202a3000.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Adelaide, Úc vào ngày 9 tháng 3 năm 2020

d5e72cc06805a1d66fa452ab1a442579.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một cặp đôi đến từ Tea Tree Gully, phía Đông Bắc thành phố Adelaide, đã xem một học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ nói với các học viên rằng họ tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và các giá trị truyền thống. Người đàn ông cho biết ông đã chứng kiến ​​sự suy đồi của các giá trị xã hội khi con người theo đuổi hiện đại hóa và tiền bạc. Ông nói với các học viên rằng ông tin tất cả những điều họ nói.

Ông đề cập đến lập trường yếu kém của chính phủ Úc trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói: “Tôi thất vọng vì chính phủ của chúng ta đã không lên án mạnh mẽ.” Ông ký bản kiến nghị và cho biết ông hy vọng nó sẽ giúp ích.

72c724edd5ceeebeb078c9cca3bc9b2e.jpg

Một cặp đôi đến từ Tea Tree Gully trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một người đàn ông làm việc tại Đại học Adelaide ký bản kiến nghị và nói anh lo lắng về sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào hệ thống giáo dục Úc thông qua các Viện Khổng Tử. Người học viên đề nghị anh đọc loạt bài xã luận “Chín bài Bình luận v Đng Cng sn” (Cửu Bình) của Thời báo The Epoch Times và tặng anh một đĩa DVD Cửu bình. Anh nói sau khi xem, anh sẽ chuyển đĩa DVD này cho người khác xem và gửi một bài viết về nội dung của nó lên bản tin của trường đại học.

Một người đàn ông khác trò chuyện với các học viên cũng quan ngại về sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản trong xã hội phương Tây. Ông đã từng đọc một cuộc khảo sát cho thấy nhiều người trẻ tin rằng thực thi chủ nghĩa xã hội sẽ mang lại phúc lợi xã hội tốt hơn. Ông nói chủ nghĩa cộng sản đã giết nhiều người hơn cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại và nó là một thế lực tà ác. Sau khi ký bản kiến nghị, ông cảm ơn các học viên đã thức tỉnh lương tâm của công chúng.

Một sinh viên đến từ Trung Quốc đã ký bản kiến nghị ngay khi anh nhìn thấy nó. Khi một học viên hỏi anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa, anh dõng dạc đáp lại: “Từ lâu rồi – tôi chưa bao giờ trông đợi gì ở nó cả.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/402637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183779.html

Đăng ngày 27-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share