Bài viết của Chương Minh, Tô Ngôn Minh, Lật Viên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-03-2020] Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ngày 15 tháng 3 năm 2020 là Ngày Cầu nguyện Quốc gia, hai ngày sau khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sự bùng phát của chủng virus corona mới vào ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Tổng thống Trump phát biểu trong tuyên bố của mình: “Trong những thời khắc chúng ta cần sự giúp đỡ lớn nhất, người dân Mỹ luôn tìm đến cầu nguyện để được dẫn lối vượt qua cam go và những thời kỳ bất trắc.”

Ông đề nghị mọi công dân Mỹ: “Bất kể bạn đang ở đâu, tôi mong các bạn hãy chính tâm thành ý cầu nguyện.” Ông cũng kêu gọi “người Mỹ thuộc mọi tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo hãy cầu nguyện cho hết thảy những người bị ảnh hưởng, cả những người chịu nạn hay người đã mất đi thân nhân.”

Trong một số bài phát biểu trước công chúng, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhắn nhủ người Mỹ: “Ở Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Chúa.”

Niềm tin vào Chúa đã bén rễ sâu trong mọi phương diện của các giá trị truyền thống của người Mỹ. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia của người Mỹ đã gìn giữ đức tin kiên tín, đổi lại, đức tin của họ đã mang lại cho họ và miền đất của họ hòa bình và thịnh vượng.

Sự tin tưởng này được phản ánh trong Tuyên ngôn Độc lập, trong đó tuyên bố: “Chúng ta thừa nhận chân lý là luôn đúng, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng con người được Đấng Tạo hóa của mình ban cho những quyền bất khả xâm phạm nhất định, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Lời kêu gọi cầu nguyện của Tổng thống Trump trước đại dịch cho thấy sự kiên trung của ông đối với bảo vệ những giá trị ban sơ của Hoa Kỳ.

Trong nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, cầu nguyện là phương thức giao tiếp trực tiếp của con người với Thần. Trong lời cầu nguyện, con người bày tỏ niềm tin không gì lay chuyển nổi, lòng biết ơn và sự ca ngợi của họ đối với Thần. Họ cũng thú nhận tội lỗi, xin Thần tha thứ và thể hiện quyết tâm sửa đổi bản thân. Tuy nhiên, lời cầu nguyện không chỉ là câu từ hay liệu pháp nào đó vào phút chót. Mà đó là biểu hiện uy nghiêm và thiêng liêng của đức tin chân chính của con người. Chỉ khi cầu nguyện với tâm ngay chính, người ta mới có được sự bảo hộ và cứu độ của Thần.

Còn các học viên Pháp Luân Đại Pháp khuyên mọi người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đây có thể được xem như một hình thức cầu nguyện trong văn hóa phương Đông. Niệm những từ này là người ấy tôn thờ Thần, ăn năn và khẳng định đức tin đối với Thần. Như vậy sẽ giải thể năng lượng xấu và mạng lại trường cao năng lượng trong thân thể người ấy.

Cầu cho người Mỹ có được sức mạnh và sự bảo hộ khi cầu nguyện với Chúa, mong họ được an toàn trong đại dịch. Mong sao Pháp Luân Đại Pháp giúp được nhiều người hơn nữa sinh niềm tôn kính và tín ngưỡng Thần, để có thể mở ra con đường hướng tới tương lai.


Tuyên bố nhân Ngày Cầu nguyện Quốc gia cho tất cả những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona và công tác chống dịch của chúng ta trên toàn quốc

Ban hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2020

Trong những thời khắc chúng ta cần sự giúp đỡ lớn nhất, người dân Mỹ luôn tìm đến cầu nguyện để được dẫn lối vượt qua cam go và những thời kỳ bất trắc. Khi chúng ta liên tục đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch virus corona gây ra, hàng triệu người Mỹ không thể tập trung nơi nhà thờ, đền điện, giáo đường, nhà thờ Hồi giáo cũng như các nơi thờ phụng khác. Nhưng trong thời gian này, chúng ta không được ngừng cầu xin Thần ban thêm trí tuệ, sự an ủi, và sức mạnh, và chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện cho những người đã phải bị tổn hại hay đã mất đi người thân. Tôi đề nghị các vị hãy cùng tôi tham gia một ngày cầu nguyện cho tất cả những người bị nhiễm bệnh do đại dịch virus corona và cầu xin Chúa ra tay trị khỏi cho người dân của đất nước chúng ta.

Là Tổng thống của các vị, tôi đề nghị các vị cầu nguyện vì sức khỏe và hạnh phúc của những người Mỹ anh em và hãy nhớ rằng, đối với Chúa, xử lý vấn đề nào cũng không phải là quá lớn. Chúng ta đều khắc ghi trong tâm những lời thiêng trong 1 Peter 5:7: ”Hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài săn sóc anh em.” Chúng ta hãy cầu nguyện rằng tất cả những người bị virus ảnh hưởng sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của sự bảo vệ và tình thương của Chúa của chúng ta trong thời điểm này. Với sự nâng đỡ của Chúa, chúng ta sẽ vượt qua được hiểm họa này.”

Hôm thứ Sáu, tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và có những hành động quyết liệt khác để giúp triển khai đầy đủ sức mạnh của Chính phủ Liên bang nhằm hỗ trợ công tác chống đại dịch virus corona. Giờ đây, tôi mong toàn thể người Mỹ hãy cầu nguyện cho những người ứng phó ở tuyến đầu, đặc biệt là các chuyên gia y khoa và cán bộ y tế cộng đồng xuất sắc của Quốc gia chúng ta, những người đang làm việc không mệt mỏi để bảo vệ tất cả chúng ta khỏi virus corona và điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm bệnh; tất cả những người ứng phó can đảm của chúng ta, Vệ binh Quốc gia, những người cống hiến để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng chúng ta; và các nhà lãnh đạo Liên bang, Tiểu bang và địa phương của chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng Ngài sẽ ban cho họ trí tuệ mà họ cần có để đưa ra những quyết định khó và có những hành động quyết đoán để bảo vệ người Mỹ trên toàn quốc. Khi tìm đến Đức Chúa Cha bằng lời cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ những lời trong Thánh Thi 91: “Ngài là nơi nương náu, là thành trì cho con: Thưa đức Chúa, con tin cậy nơi Ngài.”

Khi chúng ta đồng lòng cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có gánh nặng nào là quá nặng để Chúa gánh đỡ cho chúng ta, để đất nước này gánh chịu khi có sự giúp đỡ của Ngài. Lu-ca 1:37 có răn: “Vì đối với Chúa, không việc nào là không thể”, và những lời đó xưa nay vẫn luôn đúng. Là một Quốc gia dưới [sự bảo hộ của] Chúa, chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh hơn những khó khăn phải đối mặt, và thông qua cầu nguyện, bằng hành động lương thiện và tình thương, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này và sẽ mạnh mẽ hơn, đồng lòng hơn bao giờ hết. Xin Chúa ban phúc cho mỗi từng các vị, và xin Chúa ban phúc cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

NGAY BÂY GIỜ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 15 tháng 3 năm 2020 là Ngày Cầu nguyện Quốc gia cho tất cả người Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona và cho công tác chống dịch quốc gia của chúng ta. Tôi kêu gọi “người Mỹ thuộc mọi tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo hãy cầu nguyện cho hết thảy những người bị ảnh hưởng, cả những người chịu nạn hay người đã mất đi thân nhân.”

TRƯỚC NHỮNG NGƯỜI LÀM CHỨNG TẠI ĐÂY, tôi đã ký tay ngày 14 tháng 3 năm nay, năm 2020 của Chúa, và là năm Độc lập thứ 244 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/17/402559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183727.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share