Bài viết của Phương Viên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-03-2020] Khi các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Trafalgar, London vào một ngày thứ Bảy ấm áp, những người qua đường đã dừng lại để tập thử.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên Quảng trường Trafalgar vào những cuối tuần trong nhiều năm qua.

Ngày 7 tháng 3 năm 2020, các học viên đến quảng trường để cùng nhau luyện các bài công pháp, phát tặng tờ rơi, trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại và thu thập chữ ký trong vòng sáu giờ đồng hồ.

044c5c2270228d4544bef3b41a68c620.jpg

53ff3c535c4c5023909ba3bf6f1d49a6.jpg

9e31f4fa22bff037946a69fe2d51227d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp và dựng bảng trưng bày trên Quảng trường Trafalgar. Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại vào ngày 7 tháng 3 năm 2020.

bfdb893eda478221b37c29d6efbd1916.jpg

7b861435e0b33df81c693cdc1a70926b.jpg

Người qua đường quan sát và bắt chước động tác tay của một học viên.

Mặc dù mấy tuần gần đây có ít người đi qua quảng trường hơn, nhưng khá nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại muốn bức hại các học viên.

Các học viên cũng cho mọi người biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn ở quốc gia này. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Rất nhiều năng lượng”

daf02f357d6b8864d1ac2f237c4d2d4f.jpg

Bà Christine đến từ Lancastershire học Pháp Luân Công từ một học viên trên Quảng trường Trafalgar hôm mùng 7 tháng 3.

Bà Christine đã dừng lại để thử luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trên Quảng trường Trafalgar vào hôm mùng 7 tháng 3 năm 2020. Bà nói: “Tôi cảm nhận được rất nhiều năng lượng.”

Bà Christine đến từ Lancastershire và tới London trong một chuyến công tác. Bà đã dừng chân để xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và sau đó quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Bà cũng thử luyện năm bài công pháp và nói: “Tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.”

Bà Christine cho biết bà từng tập yoga và Pháp Luân Công là những gì mà bà hằng tìm kiếm. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại

fce53f8f3281348c316443bfc00d9097.jpg

Hai sinh viên đại học Denis và Marispen ký tên vào bản kiến nghị, hôm mùng 7 tháng 3.

Anh Denis, một sinh viên đại học chuyên ngành vật lý, nói: “Tôi thấy họ (các học viên Pháp Luân Công) đang luyện các bài công pháp. Tôi cũng đã đọc các bảng thông tin rồi.”

Anh và một sinh viên khác, anh Marispen, đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. “Việc ký tên vào bản kiến nghị ở đây để ủng hộ các bạn rất có ý nghĩa đối với chúng tôi.” Họ cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện này ở trên mạng.

eaf9d07f5171d1bc3abc59921b7f12f1.jpg

Anh Dan đến từ một trường quốc tế tại Sussex lắng nghe lời giải thích của một học viên.

Anh Dan đã từng nghe nói về cuộc bức hại, nhưng anh chưa nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Anh ủng hộ nỗ lực của các học viên: “Toàn thế giới cần tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

Anh Dan cho biết anh nhận ra: “Pháp Luân Công là một cách sống, một cách xem xét bản thân.” Anh nói những gì anh thấy và trải nghiệm là hoàn toàn khác với những gì anh đã từng nghe về Pháp Luân Công trước đây.

Anh Dan cho biết anh muốn học Pháp Luân Công và sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp môn này sau khi về nhà.

38eb51e4bc683664327596a2624c6375.jpg

Bà Pat đến từ London ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Sau khi bà Pat và hai cháu trai của bà, anh Conor và anh Magen, đọc các bảng thông tin, bà Pat muốn ký tên vào bản kiến nghị và khích lệ các cháu trai ký theo. Bà nói bà muốn họ biết những gì đang xảy ra trên thế giới.

Cháu trai Conor của bà nhận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là sai trái. Cả anh và anh Magen đều muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

498d02eace69ed47ea9243fa09d72f86.jpg

Bà Catherine ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Catherine, một giáo viên đã về hưu, muốn bày tỏ mối quan ngại của bà đối với các học viên Pháp Luân Công khi bà thấy họ tổ chức sự kiện này. Bà nói đã từng biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống cách đây 8 năm. Bà đã ký bản kiến nghị vào năm ngoái và cho rằng cuộc bức hại đã diễn ra quá lâu. Bà nói cộng đồng quốc tế cần cùng nhau hành động để chấm dứt nó.

Chân-Thiện-Nhẫn là tốt

c10376ddd439752f1b514bfeec9adff6.jpg

Ông Vittorio tìm hiểu về Pháp Luân Công từ một học viên trên Quảng trường Trafalgar.

Ông Vittorio, một kỹ sư dân dụng đến từ Ý đã làm việc ở Anh được 5 năm, cho biết ông đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công từ một người bạn 10 năm trước. Ông cho biết: “Tôi cảm thấy thật bình yên khi xem màn trình diễn các bài công pháp. Tôi đã đọc tất cả các bảng thông tin và biết được rất nhiều. Cuộc bức hại thật là kinh hoàng. Tôi đã ký tên vào bản kiến nghị.”

Ông Vittorio nói: “Chân-Thiện-Nhẫn tốt cho toàn xã hội. Nếu một người có thể để ý đến việc xem xét lại bản thân, họ có thể trở thành một người tốt hơn. Điều này không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho những người khác xung quanh bạn.”

Ông Vittorio đánh giá cao sự bình yên và sức mạnh nội tại mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện.

Ông nói: “Giữ tâm thái an hòa là điều quan trọng. Chúng ta sống dưới áp lực và cần học cách thư giãn để tìm ra giải pháp tốt nhất, cần hướng nội và lý trí.”

Ông nói: “Tại sao tôi không bước vào tu luyện (Pháp Luân Công) luôn bây giờ nhỉ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/402453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183721.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share