Bài viết của một viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2020] Gần đây, có nhiều bài bình luận đăng trên Internet liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới của Đài Loan. Tôi đã dùng phần mềm vượt phong tỏa Internet ở Trung Quốc để đọc các tin tức này.

Kết quả là tâm trí tôi đã bị khuấy động bởi các bài viết này. Tôi mong một ứng cử viên sẽ thắng, và phẫn nộ trước một ứng cử viên khác khi những lời phát biểu và hành động của ông ấy đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hôm qua, sau khi đọc xong những bài viết đó, tôi cảm thấy đau ở vùng gan. Tôi bất giác nhận ra rằng những tình huống hiện tại đã làm tâm tôi dao động. Tôi đã nuông chiều cái tâm thích đọc các bài phân tích bầu cử và xem bản thân như một người thường, chứ không phải là một học viên Đại Pháp. Ngay khi tôi ngộ ra điều này, cơn đau gan đã hết.

Tôi suy nghĩ mãi về vấn đề này và tự hỏi bản thân, là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta là ai? Chúng ta không thuộc về bất kỳ tổ chức nào trong thế gian này. Ngay cả ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, chúng ta cũng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Chúng ta có thể phân định rõ đúng-sai, thiện-ác. Chúng ta có thể bầu cử như một người dân. Truyền thông của các đệ tử có thể cung cấp những thông tin và phân tích thực tế. Nhưng chúng ta phải ý thức rõ ràng là chúng ta đang cứu người.

Mỗi một người trên thế gian đều đã từng là người thân của Sư phụ và được Sư phụ bảo hộ. Nếu không, họ đã không có cơ hội để sống trên thế gian này. Do vậy, bất kể là một người theo đảng phái nào thì chúng ta cũng nên đối xử với người đó bằng tâm từ bi. Nếu không như thế thì rất dễ rơi vào trạng thái thích hay không thích một ứng cử viên nào đó. Điều này có thể đẩy chúng sinh ra xa hơn.

Tôi nghĩ rằng, ngoại trừ các thủ phạm chính trong cuộc bức hại của ĐCSTQ và một số ít người không thể cứu, thì hầu hết mọi người đều là những người mà các đệ tử Đại Pháp cần cứu. Với những ai trực tiếp tham dự vào cuộc bức hại của ĐCSTQ, chúng ta cần giảng chân tướng cho họ bằng thiện tâm và kiên trì. Những ai sống ngoài Trung Quốc không tham gia bức hại, tất nhiên chúng ta cũng cần cứu họ.

Miễn là con người sống trên trái đất này, Đại Pháp đều ban cho họ một cơ hội. Đúng là một số người đã bị ĐCSTQ mua chuộc hoặc dẫn dụ. Họ không biết rõ bản chất của ĐCSTQ và thái độ của họ đối với ĐCSTQ đã biểu lộ ra rằng họ đang bị dối lừa.

Những người như thế đang đối mặt với hậu quả rất đáng sợ. Chẳng phải họ thật đáng thương hay sao? Chẳng phải điều này chỉ ra rằng chúng ta cần phải giảng rõ chân tướng cho họ kịp thời sao? Chúng ta nên cho họ biết bản chất của tà đảng và thức tỉnh họ bằng chính niệm, để họ có thể lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Chúng ta không nên ủng hộ một đảng hoặc một phe phái chính trị nào đó. Bất kể ai được bầu cử, tiêu chuẩn và yêu cầu đối với học viên Đại Pháp đều không thay đổi. Bất kỳ ai thắng cử, tốc độ cứu người của chúng ta cũng không vì thế mà giảm đi.

Nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Chúng ta không nên để bản thân mình bị mê hoặc bởi cách hành xử hoặc vẻ bề ngoài hiện thời của một cá nhân nào đó. Kỳ thực, hành vi hoặc bề ngoài của họ có thể đã được đặt định sẵn. Chúng ta chỉ nên chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để cứu người bằng mọi cách có thể.

Sư phụ đã giảng về Đài Loan rằng:

“Đối với tôi mà nói, tôi không quản mấy việc này. [Điều] tôi nghĩ là người của toàn thế giới. Dù chư vị là người của dân tộc nào, người của địa phương nào, tôi thảy đều độ, tôi thảy đều cứu. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói thì cũng như vậy, không được chướng mắt cái này, coi thường cái kia. Dù là dân tộc nào, bộ da bề mặt người đó là khác, nhưng bên trong thì đa số đều là Thần, con người hiện tại là khác với con người quá khứ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta không được quên rằng chúng ta là những đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không thể đặt niềm tin vào bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào. Bất kỳ nhân tâm, quan niệm, hoặc hành xử nào như vậy mà xuất hiện trong chỉnh thể các học viên Đại Pháp thì đều có thể gây tổn hại cho chúng sinh.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên bước ra khỏi cái tình và đối đãi với chúng sinh bằng tâm từ bi. Trường năng lượng của chính niệm sẽ khiến tà ác giải thể, đến mức nó không thể lợi dụng sơ hở của học viên Đại Pháp. Chỉ như thế thì chúng ta mới thức tỉnh và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/4/398545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182053.html

Đăng ngày 24-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share