Bài viết của Thanh Âm, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2020] Suốt 70 năm thống trị Trung Quốc bằng chế độ độc tài chuyên chế, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều dùng bạo lực và lừa dối để cai trị quốc gia này. Việc bức hại người dân vô tội bằng nhiều phong trào chính trị, đặc biệt là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, đã mang lại nhiều thiên tai nhân họa cho Trung Quốc và những nơi khác trên thế giới.

Khi chủng virus corona mới xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, sự che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ suốt thời kỳ đầu không chỉ dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của chủng virus này trên khắp Trung Quốc, mà còn biến một dịch bệnh thành đại dịch toàn cầu, khiến hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm.

Việc sống một cuộc sống bình thường đối với người dân ở Vũ Hán, nơi bị phong tỏa gần hai tháng qua, vẫn là một điều xa xỉ ngoài tầm với.

Bất chấp số ca tử vong cực lớn và cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân bị gián đoạn, ĐCSTQ vẫn tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc chiến chống virus và ca tụng “sự lãnh đạo siêu việt của nó”. Đầu tháng 3, Vương Trung Lâm, Bí thư Đảng ủy Tỉnh Vũ Hán, đã kêu gọi “lòng biết ơn” và yêu cầu người dân Vũ Hán cảm ơn chính quyền vì những nỗ lực ngăn chặn chủng virus này.

Mặt khác, thảm họa chết người này là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người dân Trung Quốc không còn tin vào chính quyền và họ cũng nhìn thấu được bản chất thật của ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của nó.

Lưu Thần, một cư dân Vũ Hán viết trong tuyên bố thoái xuất công bố trên trang web Tuidang (Thoái Đảng, Thoái ĐCSTQ) vào ngày 10 tháng 2 năm 2020: “Hiện giờ, tôi đang ở Vũ Hán. Hàng trăm bệnh nhân ở đây không được điều trị. Cả thành phố đã biến thành địa ngục trần gian. ĐCSTQ tà ác không xứng đáng là chính quyền cai trị Trung Quốc. Các quan chức ĐCSTQ đã bịa đặt vô số tin đồn và lời nói dối để lừa công chúng. Khi công chúng bức xúc trước sự vô trách nhiệm của họ, họ lại biên tạo càng nhiều dối trá hơn. Nhiều người từng tin tưởng ĐCSTQ nay cũng tỉnh mộng, và bây giờ chúng tôi yêu cầu các quan chức cho chúng tôi biết sự thật!”

Một cư dân Vũ Hán khác có bút danh là “Survival” (Người sống sót) viết: “Tôi làm việc ở Vũ Hán, và đã bị ho và tiêu chảy hai ngày nay. Tôi không thể tìm được bác sỹ nào có thời gian mà điều trị cho tôi, nên tôi chỉ có thể mua mấy loại thuốc, hy vọng là có tác dụng. Không biết tôi có bị nhiễm virus corona không. Tôi trông thấy nhiều bệnh nhân đang phải chịu đau đớn mà không còn bác sỹ nào để điều trị cho họ. Tôi không muốn chết như thế này. Tôi hy vọng mình sẽ được may mắn nhờ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Ngày 26 tháng 2 năm 2020, một nữ bác sỹ họ Lưu làm việc trong các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán cho biết: “Tôi đã chứng kiến đủ ​​loại hỗn loạn trong bệnh viện. Nhân viên y tế của chúng tôi làm việc ở tuyến đầu không được cấp đủ đồ bảo hộ. Chúng tôi là con người, nhưng ĐCSTQ không thể hiện sự tôn trọng nào đối với chúng tôi, đặc biệt là chúng tôi lại là bác sỹ và y tá nữ. Tôi đã gia nhập ĐCSTQ khoảng sáu tháng trước, nhưng nay tôi tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Ngoài những người đang phải chịu đựng những thống khổ không thể hình dung nổi ở Vũ Hán, nhiều công dân Trung Quốc trên cả nước cũng chọn cách cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

Một cư dân mạng có bút danh “Sơn Cư Nhân” (Sanjuren) viết trong tuyên bố của mình: “Viêm phổi Vũ Hán sẽ không thể che giấu được cho dù chính quyền ĐCSTQ có cố gắng che đậy thế nào đi nữa. Tôi sử dụng VPN để vượt tường lửa internet của ĐCSTQ và được biết Đảng chính là nguyên nhân sâu xa của các vấn đề xã hội hiện đại ở quốc gia này. Hàng ngàn người đã chết vì virus corona, nhưng mục tiêu chính của chính quyền này lại là lừa dối thế giới và che đậy sự thật.

“Trước đây tôi đã bị ĐCSTQ lừa, nhưng bây giờ tôi đã thức tỉnh. ĐCSTQ tồn tại thì chúng ta không thể tồn tại. Lần đầu tôi đọc Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản, tôi không hiểu những gì viết trong sách, nhưng bây giờ tôi đã hiểu và đồng ý với những gì trong sách nói. Tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong để hoàn toàn cắt đứt với thứ ma quỷ này!”

Ngày 2 tháng 2 năm 2020, một cư dân mạng khác với bút danh “Sùng Sơn Tuấn Lĩnh” (Chongshanjunling) viết: “Khi so sánh các bản tin trong và ngoài Trung Quốc, tôi mới hiểu ra một nhóm nhỏ người Trung Quốc hưởng lợi ích và dựa vào dối trá mà tồn tại như thế nào. Đáng tiếc là, chính nhóm nhỏ người Trung Quốc có quyền lực tuyệt đối đối với toàn bộ quốc gia và người dân Trung Quốc này đã đẩy đất nước vào tình cảnh tang thương như vậy. Qua đợt dịch bệnh này, tôi đã chứng kiến ​​việc ĐCSTQ gian dối đến thế nào khi dùng những thủ đoạn của nó để đầu độc tâm trí mọi người, và che đậy sự thật về loại virus chết người này, cuối cùng còn làm bùng phát tai họa cho toàn thể xã hội nhân loại.

Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc Đại Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm từ 1966-1976, cũng như nạn đói ba năm từ 1959-1961 đã giết chết hàng chục triệu người Trung Quốc. Ngay cả sau khi biết thực tế rằng virus có lây lan từ người sang người, nhưng các quan chức chính quyền Vũ Hán vẫn ra lệnh cho khoảng 100.000 cư dân của cộng đồng Bách Bộ Đình tham dự bữa tiệc mừng Tết Nguyên Đán thường niên ở Vũ Hán. Tất cả những gì các quan chức này quan tâm là làm hài lòng lãnh đạo ở chính quyền trung ương để được lợi cho bản thân mà thôi.

Tôi hiểu sâu sắc rằng tất cả người dân Trung Quốc đều góp phần làm suy thoái chuẩn mực đạo đức, và trao cho tà ác cơ hội lớn mạnh như thế. Đã đến lúc mọi người cần thức tỉnh. Đó là lý do tại sao tôi không muốn dính dáng gì với ĐCSTQ nữa, nó đối xử với dân chúng Trung Quốc như lợn như chó. Một đảng chính trị như vậy không nên tồn tại trên thế giới này nữa.”

Ông Nghinh Xuân ở thành phố Thâm Quyến viết: “Nhiều năm trước, tôi không tin các học viên Pháp Luân Công khi họ nói với tôi về sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với công dân của chính nó. Sau khi chứng kiến ​​những khó khăn mà người dân Vũ Hán đang phải chống chọi, mới thấy người dân thấp cổ bé họng cảm thấy bất lực đến thế nào, còn các quan chức chính quyền hủ bại đã nhắm mắt làm ngơ trước hàng trăm bệnh nhân không được điều trị y tế, bị bỏ mặc ở nhà trong vô vọng mà chờ chết, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mọi điều mà các học viên Pháp Luân Công nói với tôi đều đúng. Bởi vậy, tôi quyết định nhờ các học viên Pháp Luân Công giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ tà ác ngay hôm nay. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên trì và nỗ lực của các bạn trong nhiều năm qua!”

Sái Chân Minh ở Bắc Kinh cho biết: “Khi bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan tới từng ngõ ngách ở Trung Quốc, tôi đã lo lắng và hoảng loạn. May thay, một phụ nữ tin vào Pháp Luân Công đã dạy tôi nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ để được phúc báo. Pháp Luân Công dạy mọi người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, vậy mà ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Tôi tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tất cả các tổ chức liên đới của nó là Đoàn, Đội!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/7/402111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/19/183700.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share