Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2020] Cháu năm nay 14 tuổi. Mãi tới khi cháu 4 tuổi thì gia đình mới phát hiện ra cháu có vấn đề về thị lực. Cháu không thể nhìn thấy những gì thầy giáo viết trên bảng. Bố mẹ cháu đưa cháu đến bệnh viện và các bác sĩ nói rằng cháu bị chứng mắt chéo (lác và viễn thị) và cần phải đeo kính điều chỉnh 700 độ suốt cả đời.

Bác sĩ chỉ định cháu phải tập luyện mắt 30 phút mỗi tối với thiết bị hỗ trợ điều chỉnh thị lực. Cháu đã làm trong 2 năm nhưng không có hiệu quả.

Tháng 11 năm 2011, khi cháu lên 6, chị của bà cháu tới thăm. Bà dì sống ở xa nên hiếm khi tới nhà cháu chơi. Bà đã bị bắt giam nhiều năm vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mới được thả. Mặc dù đây là lần đầu cháu gặp bà, cháu cảm thấy bà rất thân thiết. Khi biết tình trạng của cháu, bà đã bảo cháu phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cháu đã cùng bà dì luyện đủ năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù cảm thấy rất mỏi và khóc khi tập bài công pháp thứ hai (bài thiền đứng), nhưng cháu vẫn không hạ tay xuống. Sáng hôm sau không rõ vì duyên cớ gì, cháu đã không đeo kính.

Không có ai nhận ra điều này cho tới khi bà dì phát hiện ra vào tối hôm đó. Mắt cháu đã hoàn toàn bình thường! Khoa học hiện đại không thể giải thích nổi chuyện này. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, khi cháu và mẹ đọc Bài giảng thứ hai, “Vấn đề liên quan đến thiên mục”, thiên mục của cháu đã khai mở. Cháu nhìn thấy nhiều vị Phật, toàn thân tỏa ra ánh hào quang vàng kim lấp lánh. Cháu cũng thấy Pháp thân của Sư phụ trên mỗi chữ trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi cháu đọc Hồng Ngâm, cháu thấy Sư phụ đưa ngón tay cái lên khen ngợi động viên cháu.

Vì cháu và mẹ chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân, nên hai mẹ con cháu phải đọc lần lượt. Một buổi tối khi mẹ đang đọc, tại không gian khác, cháu nhìn thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân xuất hiện và mở ra đúng trang mà hai mẹ con cháu đang đọc. Thật là kỳ diệu! Thời khắc đó, trong phòng tràn ngập các Pháp Luân đang xoay chuyển.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng mở ra trí huệ cho cháu. Điểm số của cháu nằm trong nhóm đứng đầu khối và cháu là học sinh đứng đầu lớp. Cháu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và quan hệ rất tốt với các bạn học. Các bạn đều nói cháu là một người tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/19/399055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/17/183287.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share