Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2020] Một cư dân Trùng Khánh đã thụ án ba năm ba tháng tù (2015-2018), vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gần đây, anh Ngô Lập Hưng đã kể lại về những khổ nạn của mình:

“Ngày 30 tháng 6 năm 2014, một nhóm cảnh sát cùng với nhân viên của Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đột nhiên xông vào nhà tôi. Một cảnh sát đã ghì tôi xuống sàn nhà, còn những người khác lục lọi nơi ở của tôi, lấy đi các máy tính, máy in, các món đồ liên quan tới Pháp Luân Công cùng 37.215 nhân dân tệ tiền mặt.

Họ đưa tôi đến Đồn Công an Hán Phong, thẩm vấn và không cho phép tôi ngủ. Họ cũng đánh đập và chửi rủa tôi.

Ngày hôm sau, họ đưa tôi đến Trại tạm giam Huyện Khai và giam tôi ở đó 15 ngày. Sau đó tôi được bão lãnh chờ hậu thẩm một năm sau khi bị ép nộp 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Viện Kiểm sát Huyện Khai đã truy tố tôi vào tháng 3 năm 2015. Đến ngày 3 tháng 4, Tòa án Huyện Khai đã xét xử tôi cùng với ba học viên khác là học viên Ngụy Cửu Cần, La Mẫn và Từ Khai Hoa. Chúng tôi mỗi người đều tự biện hộ vô tội cho mình. Thẩm phán nói rằng sẽ tuyên án sau và chúng tôi trở về nhà sau phiên tòa.

Ngày 30 tháng 7 năm 2015, tôi đi tới đồn công an để yêu cầu họ trả lại số tiền 5.000 nhân dân tệ. Nhưng thay vì trả lại, họ đã bắt tôi và đưa tôi tới trại tạm giam Huyện Khai.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015, thẩm phán đã kết án tù chúng tôi. Học viên La bị kết án 7,5 năm, Ngụy 4,5 năm và tôi bị kết án ba năm ba tháng tù giam. Bởi trước đó học viên Ngụy rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, nên thẩm phán không tuyên án anh ấy.

Ba người chúng tôi bị đưa tới Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 21 tháng 12 năm 2015. Tôi bị giam trong cả khu 8 và khu 10 của nhà tù. Ngày 14 tháng 3 năm 2016, lính canh chuyển tôi tới Nhà tù Du Đô và tôi ở đó cho đến khi mãn hạn tù.

Lính canh lệnh cho tù nhân giám sát chúng tôi cả ngày lẫn đêm, kể cả khi tôi đang lao động không công, hay ngủ nghỉ. Tôi không có tự do và thường xuyên bị họ sỉ nhục.

Tôi trở về nhà vào ngày 12 tháng 3 năm 2018.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/401127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/3/183491.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share