[MINH HUỆ 11-7-2005] Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, Giáo sư Pháp Chính Bình (Fa Zhengping), 60 tuổi, là giáo viên môn vật lý của trường Trung học Dương Kính, Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Thân thể bị thương tổn nghiêm trọng, sinh mệnh đang cận kề nguy hiểm.

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2005, ông đến nhà một người bạn đồng tu để thăm hỏi, ở đó ông tìm một nhóm học viên nhiều tuổi học Pháp cùng nhau. Từ lúc ông thấy không có ai ở đó, ông rời đi vào khoảng 10h15 sáng và bị các quan chức Phòng 610 bắt giữ. Các quan chức này trốn trong một chiếc xe ô tô không có nhãn hiệu cảnh sát.

Một học viên nữ, bà Trần, 70 tuổi, cũng bị bắt trong toà nhà một thời gian ngắn sau đó. Cảnh sát xông vào nhà học viên khoảng giữa trưa và bắt tất cả 7 học viên đang học ở đó.

Ông Pháp Chính Bình phải chịu đựng 2 năm trời trong trại cưỡng ép lao động từ 2001 đến 2003. Ông đã trải qua nhiều cuộc tra tấn về thể chất và tinh thần. Ông bị đánh cho đến khi nôn ra máu. Ông chưa hoàn toàn phục hồi và vẫn còn rất yếu khi họ bắt ông lại. Ông đột ngột bị bắt và bị tra tấn, mạng sống của ông đang gặp nguy hiểm. Huyết áp của ông khá cao, 220 mm, ông bị sốt 39, 5oC (độ C). Ông bị đẩy đến bệnh viện nhà tù Đề Lam Kiều để điều trị khẩn cấp. Bây giờ ông đang ở Bệnh viện trại cưỡng ép lao động Than Phố. Phòng 610 vẫn từ chối thả ông.

Chúng tôi nghiêm túc đề nghị cơ quan tội ác 610 và trại cưỡng ép lao động cùng những ai tham gia bức hại, hãy lập tức nhận thức rõ tình thế, tự biết nghĩ đến tương lai của mình mà chấm dứt bức hại các đệ tử Đại Pháp, lập tức phóng thích ông Pháp Chính Bình một cách vô điều kiện. Đồng thời mong rằng các đệ tử Đại Pháp tại Thượng Hải, hãy phát chính niệm mạnh mẽ hơn, để trợ giúp cứu thoát ông Pháp Chính Bình

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/11/105909.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/22/63119.html.

Dịch ngày 3-8-2005, đăng ngày 6-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share