Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 03-03-2020] Trong hai ngày 21 và 26 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Christchurch, New Zealand đã được tổ chức địa phương Canterbury Better Breathing mời đến giới thiệu các bài công pháp Đại Pháp cho cộng đồng Burwood.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp bên dưới hai biểu ngữ màu vàng có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Tươi tắn trong bộ trang phục luyện công màu vàng truyền thống của mình, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều cư dân địa phương tìm hiểu về môn tu luyện .

Ban tổ chức sự kiện và cư dân địa phương rất vui khi được học các bài công pháp. Một số người tham gia lớn tuổi cảm thấy khó khăn khi thực hiện các động tác luyện công, nhưng họ hết sức chú tâm.

115436ac03bf2756d5fe394425bc96fb.jpg

Cư dân cộng đồng Burwood chụp một bức ảnh tập thể cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

7623345141b9e063c85ace441029ac7c.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp tại cộng đồng Burwood

804629923d3e48a2f0c1f4d32fffc5b6.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp trong công viên Burwood

Một người đàn ông sống gần đó nói với các học viên rằng ông biết đôi chút về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông nói ông khâm phục các học viên và ủng hộ họ. Ông cảm thấy phẫn nộ khi biết về nạn sát hại các học viên của chính quyền cộng sản Trung Quốc và đồng cảm với những khó khăn mà các học viên phải chịu đựng.

Khi một người hàng xóm của ông đến quầy trưng bày cùng con gái, ông đã giới thiệu các học viên với họ, nói rằng họ là những người tốt đang bị bức hại chỉ vì đức tin. Cả hai mẹ con đều bày tỏ sự cảm thông. Người mẹ cho biết cô muốn học các bài công pháp.

109c4d71444d8666f758410ae80206c8.jpg

Cư dân địa phương nán lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông khác sống ngay đối diện công viên cho biết ông đã quan sát các học viên luyện công từ bãi cỏ nhà mình. Ban đầu ông không quan tâm nhưng ông đã bị thu hút khi thấy họ ngồi thiền. Chỉ tay vào người học viên đang tọa thiền, ông nói: “Cô ấy trông thật an nhiên và tự tại, và điều đó thực sự sưởi ấm trái tim tôi!”

Người đàn ông cho biết ông luôn tin vào sức mạnh của việc có một trái tim thuần khiết. Ông cảm thấy thương tâm khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi biết tất cả các bạn đã cố gắng để cho thế giới thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tất cả các bạn cũng nên trân quý chính mình nhé!” Sau đó, ông ôm chặt các học viên trước khi rời khỏi quầy thông tin.

Một người phụ nữ khác tên Maria cũng ghé lại. Cô có chút thất vọng khi thấy tại quê nhà không có học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc điểm luyện công tập thể nào. Tuy nhiên, các học viên đã nói với cô về trang web Pháp Luân Đại Pháp và việc cô có thể tải về sách và âm nhạc luyện các bài công pháp miễn phí tại đây.

Sau khi kết thúc sự kiện, ban tổ chức và cư dân của cộng đồng Burwood đã chụp một bức ảnh tập thể cùng các học viên. Họ ôm hôn để cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với họ. Khi rời đi trong một chiếc ô tô, mọi người tham dự đã vẫy tay chào tạm biệt các học viên qua cửa sổ xe được kéo xuống.

Ngày 27 tháng 2, người tổ chức sự kiện đã gửi email cho các học viên để cảm ơn sự tham gia của họ và muốn được thông báo về các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183572.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share