Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 04-03-2020] “Thật là kinh hoàng!”, đây là lời cảm thán của các giảng viên và sinh viên tại Đại học McGill sau khi xem bộ phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Khán giả cho biết họ xúc động sâu sắc trước những trải nghiệm cá nhân của học viên Pháp Luân Công Tôn Nghị, nhân vật chính trong bộ phim.

e77aaf280a9ad29cc31ffc9b9c90ed13.jpg

Ông Leon Lee, đạo diễn của bộ phim Thư từ Mã Tam Gia, trò chuyện với khán giả trong một buổi giao lưu trực tuyến.

Bộ phim tài liệu đã ghi lại một cách chân thực cảnh học viên Pháp Luân Công Tôn Nghị bị giam giữ trong trại lao động khét tiếng Mã Tam Gia, tại đó ông bị ép phải làm các món đồ trang trí Halloween giá rẻ. Ông đã giấu khoảng 20 bức thư mô tả chi tiết những tội ác tại Mã Tam Gia trong các hộp thành phẩm. Cô Julie Keith, một bà mẹ ở Oregon, đã tìm thấy một trong những bức thư đó. Phát hiện của cô đã tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hệ thống trại lao động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn không chấm dứt và ông Tôn Nghị đã phải trốn khỏi Trung Quốc.

Cô Gouit, một khán giả, nhận xét bộ phim tài liệu này “đầy sức mạnh” và toàn bộ bộ phim đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Cô đã từng nghe về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ nhưng vẫn bị sốc bởi những gì cô biết được qua buổi chiếu phim. Cô cho biết cô sẽ chia sẻ về buổi chiếu phim và bộ phim này trên Facebook để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô Ishika, một sinh viên tại Đại học McGill, cho biết cảnh tra tấn trong trại lao động khiến cô hết sức lo ngại mặc dù nhà sản xuất phim đã sử dụng các hình ảnh minh họa để mô tả chúng. Cô đau lòng khi thấy ông Tôn Nghị và vợ ông bị ép phải ly hôn, cũng như tất cả những tổn hại khác mà cuộc bức hại đã gây ra. Cô nói hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không thể chấp nhận được và mọi người trong cộng đồng quốc tế cần gây sức ép lên Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại này.

Cô Michelle, một học viên cao học, nhận xét rằng trải nghiệm đau thương của ông Tôn Nghị và gia đình ông rất thu hút sự quan tâm và thực trạng được thể hiện trong bộ phim hết sức báo động. Cô nhận ra ĐCSTQ vẫn đang bức hại người dân ngay cả sau khi nó đóng cửa hệ thống trại lao động.

Cô Cao, học viên Pháp Luân Công người Canada, đã bị giam cầm trong Trại Lao động Mã Tam Gia khi cô ở Trung Quốc. Cô đã tham dự buổi chiếu phim và dựa trên những trải nghiệm của bản thân, cô trả lời các câu hỏi của khán giả về Pháp Luân Công và nguyên nhân khiến các học viên can đảm đối mặt với sự tàn bạo đến thế.

Trong cuộc giao lưu qua mạng với đạo diễn Leon Lee, ông đã đặt câu hỏi cho khán giả: “Ông Tôn Nghị đã viết 20 bức thư. Cô Julie là người duy nhất công khai bức thư đó. Nếu bạn nhận được bức thư, thì bạn sẽ làm gì?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/8/183553.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share