Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2020] Một phụ nữ ở trong trình trạng nguy kịch và mẹ chồng 78 tuổi của cô bị đưa ra xét xử vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trương Hướng Vinh và mẹ chồng cô là bà Lưu Nãi Phân, đã bị đưa xét xử tại Tòa án Quận An Thứ vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Các luật sư đã biện hộ vô tội cho họ. Họ cũng tự làm chứng cho phần biện hộ của mình.

Vụ bắt giữ hai năm trước

Cô Trương, mẹ đẻ của cô, và bà Lưu đã bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 khi đang dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Mẹ cô Trương đã sớm được thả vì không tu luyện Pháp Luân Công, còn cô Trương và bà Lưu bị đưa tới Đồn Công an Long Hà. Họ miễn cưỡng phải ký tên vào biên bản thẩm vấn sau khi cảnh sát đe dọa sẽ đốt số sách Pháp Luân Công đã tịch thu từ nhà họ.

Sau khi hai phụ nữ này bị chuyển tới trại tạm giam Lang Phường, bà Lưu đã không thể ăn gì được và bị tiêu chảy kéo dài. Bà bị ép phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trái với nguyện vọng của mình và được trả tự do sau đó một tháng.

Cô Trương bị giam giữ thêm một tháng. Cô bị tiêu chảy và không nuốt được thức ăn. Sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của cô nên cảnh sát đã để cô về nhà. Tuy nhiên, sau đó họ vẫn không ngừng sách nhiễu cô.

Mẹ của cô Trương đã bị thương tổn sau vụ bắt giữ. Trước khi cô Trương được thả, cảnh sát đã nói dối bà cụ rằng đã làm đông lạnh cô. Bà cụ sợ hãi đến ngã bệnh. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm và qua đời sau đó ba tháng.

Cảnh sát sách nhiễu bà Lưu một lần nữa vào ngày 28 tháng 9 năm 2018. Họ đã đưa bà và cháu trai của bà tới đồn công an và lừa bà ký tên vào giấy bảo lãnh tại ngoại. Khi bà Lưu yêu cầu cảnh sát trả lại số sách Pháp Luân Công mà họ đã lấy của bà, cảnh sát nói yêu cầu con dâu bà, cô Trương, phải đích thân tới hoặc là nộp 20.000 nhân dân tệ trước khi họ trả lại số sách đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu con trai cô Trương phải đưa bà Lưu tới đồn công an một lần nữa. Bà đã từ chối. Sau đó họ bắt cháu trai bà phải chụp ba tấm ảnh của bà và gửi chúng cho đồn công an. Sau đó cảnh sát liên tục gọi điện thoại cho cháu trai bà Lưu, khiến anh phải chịu áp lực tâm lý vô cùng to lớn.

Cô Trương bị bắt giam trở lại, thẩm phán can thiệp vào đại diện pháp lý

Trong khi cô Trương và bà Lưu nghĩ rằng vụ án của họ đã được bãi bỏ, thì ngày 11 tháng 8 năm 2019, cảnh sát đã xông vào nhà cô Trương và bắt cô trở lại trại tạm giam Lang Phường.

Công tố viên địa phương đã truy tố cô và chuyển hồ sơ vụ án của cô sang Tòa án quận An Thứ vào ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Trương Minh, thẩm phán chủ tọa vụ án của cô, đã đe dọa con trai cô Trương rằng vụ án của của cô là đại án và rằng họ phải xử nhanh, xử nặng và mười ngày sau sẽ mở phiên tòa xét xử. Họ hối thức con trai cô Trương sớm thuê luật sư cho mẹ mình.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, năm ngày sau khi cô Trương bị truy tố, một người thân đã làm thủ tục xin làm đại diện cho cô. Thẩm phán đã hỏi người này rằng anh ấy có tu luyện Pháp Luân Công hay không, nếu không phải là học viên Pháp Luân Công thì được phép đại diện cho cô Trương. Sau đó, vị thẩm phán này cầm tài liệu này và nói sẽ xin ý kiến của cấp trên.

Ngày hôm sau, gia đình cô Trương được thẩm phán thông báo rằng đơn xin làm người đại diện pháp lý của họ bị từ chối. Thẩm phán yêu cầu họ sớm tìm một luật sư, nếu không, ông ta sẽ chỉ định luật sư cho cô Trương. Ông ta cũng nói rằng phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 11.

Ngày 25 tháng 11, cô Trương liên hệ với vị thẩm phán này và nói rằng cô sẽ tự thuê luật sư cho mình, và từ chối luật sư do tòa án chỉ định. Trước sự phán kháng mạnh mẽ của cô Trương, tòa án đã hủy bỏ phiên tòa ngày 27 tháng 11.

Ngày 28 tháng 11, gia đình cô Trương lại một lần nữa đệ đơn xin làm đại diện cho cô nhưng vẫn bị từ chối. Sau đó họ đã thuê luật sư cho cô.

Ngày 9 tháng 11, luật sư đã đi tới tòa án để xem xét các tài liệu liên quan tới vụ án, nhưng thẩm phán đã bị luật sư này phải qua thẩm tra chính trị trước khi được phê chuẩn làm đại diện cho cô Trương.

Thẩm phán cũng chỉ trích rằng ý kiến pháp lý lủa luật sư là tài liệu tuyên truyền cho Pháp Luân Công. Khi luật sư bày tỏ rằng ông ủng hộ pháp môn này, thẩm phán bắt đầu hỏi về giấy phép hành nghề của luật sư và từ chối để luật sư được tiếp cận tài liệu vụ án. Bởi sự kiên trì của luật sư, cuối cùng tòa án cũng đồng ý để ông xem xét hồ sơ vụ án vào ngày 16 tháng 12.

Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại

Sáng ngày này 20 tháng 1, luật sư của cô Trương đã tới trại giam gặp cô trước khi phiên tòa diễn ra vào buổi chiều. Ông thấy tình trạng sức khỏe của cô Trương rất đáng lo ngại. Cô nói với luật sư rằng cô có vấn đề về tiêu hóa và không thể tiêu hóa đồ ăn, và nó cũng khiến cô không thể ăn vào được. Cô nói rằng tình trạng này đã kéo dài 13 này, hơn nữa lính canh còn bức thực và đánh đập cô với lý do là cô không ăn, không tuân theo lệnh của quản giáo.

Trong khi đó, trại tạm giam đã từ chối tiều trị cho cô và không cho phép cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, mặc dù việc luyện công đã giúp cô khỏi bệnh chảy máu dạ dày và chóng mặt từ nhiều năm trước.

Lính canh cũng lệnh cho cô phải ký tên vào biên bản cam kết rằng trại tạm giam sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu cô bị chết. Cô đã từ chối ký tên.

Luật sư đã yêu cầm thẩm phán cho hoãn phiên tòa vì tình trạng sức khỏe của cô Trương, nhưng ông ta từ chối.

Cô Trương và bà Lưu bị ra hầu tòa vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Cô Trương kể lại những ngược đãi mà cô phải chịu đựng ở trong trại giam nhưng thẩm phán làm ngơ. Luật sư chỉ ra rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và rằng cô không hề vi phạm bất kỳ điều luật nào khi sở hữu sách và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công.

Gia đình cô Trương đã đi tới trại tạm giam vào ngày 21 tháng 1 và yêu cầu được biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. Ngày hôm sau, giám đốc trại tạm giam đã gặp mặt họ và nói rằng cô Trương đã ăn uống trở lại bình thường và phủ nhận việc cô bị đánh đập hay bị bức thực.

Bài liên quan:

Mẹ chồng và con dâu bị bắt giữ vì dán tài liệu về Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

河北省廊坊市张向荣与婆婆的遭遇


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/399877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/3/183065.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share