Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Chín cư dân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đang đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công sau khi Viện Kiểm sát huyện Kỳ Sơn chuyển hồ sơ vụ án của họ đến Toà án Huyện Kỳ Sơn trước Tết Nguyên đán 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám học viên bị bắt cùng nhau

Bà Vương Thụy Cầm, bà Tào Lục Hiệp, bà Hội Hội, bà Lý Hội Cầm, ông Thiệu Khởi Hổ, bà Từ Minh Hiệp, ông Tiêu Bỉnh Lan và bà Á Lan bị bắt cùng nhau.

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Phòng 610 Kỳ Sơn, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công, đã huy động hơn 30 công an bắt giữ tám học viên khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại một nhà riêng.

Công an đã lục soát nhà của các học viên. Họ xông vào nhà bà Từ Minh Hiệp và đập vỡ các cửa sổ mạnh đến nỗi một bức tường trong phòng bà bị nứt. Công an đã lấy đi 6.900 nhân dân tệ tiền mặt mà bà kiếm được từ việc bán lúa mì do bà tự trồng. Nhiều tháng sau, sau khi các con bà liên tục yêu cầu, công an mới trả lại số tiền đó cho bà.

Công an đã giam các học viên tại một khách sạn trong 10 ngày và tẩy não họ cường độ cao nhằm buộc họ từ bỏ đức tin.

Ông Tiêu Bính Lan bị treo lên bằng cổ tay và không được dùng nhà vệ sinh trong khi bị thẩm vấn. Công an đã cười nhạo khi ông buộc phải tiểu tiện trong quần của mình.

Học viên thứ chín bị bắt sau đó 12 ngày

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, công an đã bắt ông Thẩm Hồng Kỳ, một chủ cửa hàng sửa chữa thiết bị. Ông cũng bị giam trong khách sạch, bị khoá vào một chiếc ghế và bị cấm ngủ trong suốt bốn ngày thẩm vấn.

Tình trạng hiện tại của chín học viên

Bà Vương Thụy Cầm, bà Tào Lục Hiệp, bà Hội Hội, bà Lý Hội Cầm và ông Thiệu Khởi Hổ sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại. Một số bị công an sách nhiễu, và một số bị cắt lương hưu.

Bốn học viên còn lại là bà Từ Minh Hiệp, ông Tiêu Bỉnh Lan, bà Á Lan vàông Thẩm Hồng Kỳ đã bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Kỳ Sơn, tại đây họ bị giam và người nhà không được vào thăm.

Gia đình của ông Thẩm đã thuê hai luật sư đại diện cho ông.

Tình cảnh gia đình

Việc bắt và giam giữ các học viên đã khiến gia đình họ rơi vào cảnh đau khổ và thê thảm.

Trước lần bắt giữ này, bà Từ Minh Hiệp đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của mình. Áp lực từ cuộc bức hại đã giáng một đòn mạnh lên sức khoẻ của chồng bà và ông đã qua đời trong đau đớn khi bà Từ đang thụ án tù. Vì bà đang chăm sóc cháu trai, nên lần bắt giữ cuối cùng này đã khiến con trai và con dâu của bà, là hai chuyên gia, rơi vào tình cảnh khó khăn.

Con trai và con dâu của ông Tiêu Bỉnh Lan vừa mới kết hôn năm ngoái và đang mong đợi đứa con đầu lòng. Niềm vui của cặp vợ chồng trẻ về việc chào đón một sinh linh mới trong thế giới này hiện đã bị phủ lên một tấm màn đen bởi ông Tiêu bị giam cầm.

Mẹ của ông Thẩm Hồng Kỳ đã bị đột quỵ trong khi ông bị giam và bà đã qua đời sau đó. Dù gia đình ông liên tục yêu cầu nhưng chính quyền vẫn từ chối thả ông Thẩm để ông được gặp mẹ lần cuối.

Con trai ông Thẩm đã lên kế hoạch kết hôn năm nay nhưng đã bị hoãn lại sau khi ông bị bắt. Gia đình ông cũng buộc phải bán cửa hàng sửa chữa thiết bị vì họ không thể quản lý nó được.

Bài liên quan:

Một cư dân Thiểm Tây kêu gọi trả tự do cho bạn mình– một học viên Pháp Luân Công

Tám cư dân tỉnh Thiểm Tây phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì cùng nhau đọc sách về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183079.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share