Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2020] Một ngày tôi bắt xe taxi và dự định sẽ nói chuyện với người tài xế về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng trước khi tôi bắt đầu, anh ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về việc anh ấy đã được bảo hộ trong tình huống nguy hiểm bằng cách hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tài xế Lâm (bí danh) nói với tôi rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi đã nói với anh ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong khi đi xe của anh.

Anh Lâm nói lúc đó anh đã không tin những gì học viên ấy nói sau khi đã nghe quá nhiều tuyên truyền thù hận từ truyền thông đối với Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã ngắt lời người học viên ấy và đe dọa sẽ chở ông đến đồn cảnh sát địa phương.

Nhưng anh đã ngạc nhiên khi học viên đáp lại: “Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại đi xe của anh. Dù cho anh có làm gì, tôi vẫn luôn tử tế với anh.” Anh đã im lặng.

Học viên ấy nói với anh Lâm về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của môn tu luyện. Học viên cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng ở hơn 100 quốc gia và chỉ có ở Trung Quốc mới bị bức hại. Ông cũng nói về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn và giải thích tại sao chính quyền Trung Quốc lại vu khống Pháp Luân Đại Pháp thông qua các kênh truyền thông của nhà nước.

“Tin tôi đi, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện ngay chính. Nếu anh gặp nguy hiểm, hãy hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và anh sẽ được phúc báo,” học viên nói với anh Lâm trước khi xuống xe.

Anh Lâm nói lúc đó anh không để tâm tới những từ ấy.

Một đêm, bốn người đàn ông trẻ bắt xe của anh. Điểm đến là ở ngoài thành phố.

Anh Lâm không muốn đi quá xa nhưng anh đã không từ chối.

Ngay sau khi anh lái xe ra khỏi thành phố, họ ép anh dừng xe lại và nói anh hãy ra khỏi xe. Họ đe dọa sẽ giết anh. “Tôi cảm thấy như mình phải cam chịu số phận.” Anh Lâm nói: “Tôi không thể đánh lại bốn người đó.”

Đột nhiên, lúc đó anh nhớ lại những gì học viên nói với anh. Anh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ngay lập tức, bốn người kia bỏ chạy.

Anh Lâm ngã xuống đất và rất lâu sau anh mới đứng dậy được. Nước mắt lăn dài trên gò má anh và anh cảm thấy thật quá may mắn khi nhớ được những từ đó vào thời khắc then chốt.

Kể từ đó, bất cứ ai nói những điều tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp, anh lại chia sẻ với họ câu chuyện của anh.

Kết thúc câu chuyện, anh Lâm hỏi tôi: “Sao chính quyền lại dám lan truyền lời dối trá lớn như vậy về Pháp Luân Đại Pháp? Tại sao một chính phủ lại có thể lừa gạt người dân như vậy? Tôi thật may mắn đã được nghe sự thật nhưng tôi tin rằng còn rất nhiều người vẫn đang tin vào tuyên truyền của nhà nước.”

Tôi nói với anh ấy: “Anh đừng lo, có rất nhiều các học viên Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày đều đang giảng chân tướng cho mọi người. Họ dùng tiền của bản thân và nguy hiểm tính mệnh để thức tỉnh mọi người. Càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật cũng giống như anh vậy. Đảng Cộng sản không thể lừa dối người dân mãi được.”

Anh Lâm nói với tôi: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tôi cũng sẽ kể câu chuyện của mình với các đồng nghiệp. Làm ơn hãy giúp tôi thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/8/-400914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183356.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share