[MINH HUỆ 01-03-2020]

(Tiếp theo Phần 1)

Người bán dầu làm tam thoái đắc được phúc báo, Bí thư thôn ủy cũng muốn thoái đảng

Ở vùng Tào Phi Điện, thành phố Đường Sơn có một người bán dầu khoảng hơn 40 tuổi đã minh bạch chân tướng liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện anh ta lựa chọn làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) đắc được phúc báo đã mang đến ảnh hưởng to lớn ở địa phương. Bí thư thôn ủy cùng bạn bè người thân đều biết rõ về lý lịch của anh ấy nên cũng muốn làm tam thoái.

Vùng ven biển ở Tào Phi Điện là khu công nghiệp mới xây nên có nhiều xưởng luyện gang thép và cầu cảng. Mỗi ngày đều có xe tải lớn chở gang thép và quặng xỉ qua lại tấp nập cả ngày lẫn đêm. Người bán dầu thường lái xe máy đến chợ để bán dầu. Xe tải lớn lao nhanh trên đường thường hay bấm còi để chạy vượt lên nên rất nguy hiểm khi lái xe trên đường. Có một lần, anh ấy lái xe máy mang dầu ra chợ, trên đường đi gặp phải chiếc xe tải lớn nhưng không kịp tránh. Nhìn thì như đâm vào xe tải rồi, nhưng ngay lập tức đột nhiên giống như có một người kéo anh ấy và xe máy lùi lại ra ngoài. Anh ta và chiếc xe máy ngã ra bên lề đường không có xe tải đi qua và thoát khỏi tai nạn.

Lại có một lần nọ, anh ấy không chỉ bị xe tải đâm vào mà còn bị cán qua người. Anh nằm bên dưới bánh xe nhưng cảm thấy bản thân mình không bị sao cả. Người tài xế vô cùng sợ hãi và nói phải đưa anh đến bệnh viện. Anh ấy đã nói với tài xế: “Đừng động vào tôi, để tôi cử động xem tôi có thể đứng dậy được hay không.” Anh ta vừa cử động thì liền gượng dậy được. Tài xế đưa cho anh ta một nghìn nhân dân tệ nhưng anh không nhận. Anh ấy cảm thấy bị xe tải lớn cán qua người nhưng vẫn giữ được mạng sống, lại còn có thể đứng dậy bình thường chính là có Thần linh bảo hộ, vậy nên còn cần tiền để làm gì? Thế nhưng người tài xế cứ nằng nặc đưa tiền cho anh, không còn cách nào khác nên anh ấy chỉ cầm lấy một tờ mệnh giá 100 nhân dân tệ để làm tượng trưng, và nói rằng tự mình về nhà mua thuốc khử trùng là được rồi.

Sau khi về nhà, bạn bè và người thân nghe nói anh ấy bị xe tải lớn cán qua người nên mọi người đều đến hỏi thăm. Mọi người cho rằng bị xe tải cán qua mà không mất mạng thì thật quá may mắn, ai cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh ấy nói với mọi người là mình đã làm tam thoái rồi nên mới thoát khỏi đại nạn này, mới xảy ra việc thần kỳ như vậy. Bạn bè người thân tận mắt chứng kiến việc làm tam thoái thật sự mang đến kỳ tích bảo bình an nên họ đã nhờ người bán dầu tìm đến học viên Pháp Luân Công giúp làm tam thoái. Vị Bí thư nghe được việc này nên cũng nhờ người bán dầu tìm học viên Pháp Luân Công giúp làm tam thoái.

Do người bán dầu bị xe tải cán qua người, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ và da bị trầy xước nên anh ấy đã nghỉ bán ở nhà hơn 20 ngày. Bí thư hỏi người bán dầu sao không đi giúp anh ta làm tam thoái. Sau này, lúc người bán dầu gặp học viên Pháp Luân Công, anh ấy lấy ra danh sách bạn bè và người thân muốn làm tam thoái đưa cho học viên, và kể về những việc anh đã trải qua, đồng thời anh ấy cũng nói ra mong muốn làm tam thoái của bạn bè và người thân.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thực sự linh nghiệm!

Mấy năm trước có một học viên Đại Pháp ra ngoài giảng chân tướng thì gặp một người đàn ông trung niên chuyên thu mua phế phẩm. Người học viên tán gẫu với ông ấy về chuyện gia đình và kể cho ông nghe về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, khuyên ông thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng đã từng gia nhập. Người đàn ông lắng nghe chăm chú, ông nói với người học viên là mình chưa từng gia nhập vào tổ chức nào cả. Người học viên nói với ông tin tưởng Đại Pháp hảo và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được Thần trợ giúp lúc tai nạn đến. Hơn nữa, người học viên còn tặng cho ông một miếng bùa hộ mệnh và nhắc nhở ông nhất định phải mang theo bên người và thường niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được ghi phía trên. Ông ấy nói rằng ông đã có thể ghi nhớ chúng rồi.

Vào một ngày trong năm nay, vị học viên có dịp gặp lại người đàn ông thu mua phế phẩm này. Người đàn ông nhìn thấy đệ tử Đại Pháp thì vô cùng kích động và nói với cô ấy rằng: “Chị à, tôi cảm ơn chị rất nhiều!” Học viên hỏi vì sao ông lại cảm ơn? Ông ấy nói: “Mấy năm trước chị cho tôi một miếng bùa hộ mệnh, chỉ cho tôi niệm chín chữ ghi trên đó, chúng thật sự đã bảo hộ mạng sống của tôi! Hôm nay tôi mới được bình an trở về và còn có thể gặp lại chị.”

Vốn là ông ấy cảm thấy nghề thu phế phẩm có thu nhập thấp, không giống như đi làm công ở vùng khác có thể kiếm thu nhập nhiều hơn. Vì vậy, ông ấy đã đi đến nơi khác làm công nhân cho một công ty xây dựng. Một hôm, ông ấy cùng với bốn công nhân đang phân công công việc trên một tầng lầu, đột nhiên có một vật nặng rất to từ trên lầu rơi xuống khiến cho cả năm người bọn họ bị đè bên dưới. Lúc đó có ba người tử vong tại chỗ, ông ấy cũng bị đè bên dưới nên ngất đi. Ông ấy và một người khác được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cho đến bây giờ ông ấy cũng không biết là người kia còn sống hay đã chết.

Toàn thân ông ấy xương bị gẫy nát ở nhiều chỗ như đầu, vai, ngực; vừa nói ông ấy vừa lấy mũ xuống để cho người học viên xem. Trên đầu ông ấy có một lỗ thủng lớn to bằng cái bát nhỏ do làm phẫu thuật để lấy những mảnh xương vỡ ra, rồi ông cởi áo cho người học viên xem trên người mình để lại rất nhiều vết sẹo sau khi làm phẫu thuật. Ông ấy nói với vị học viên: “Nếu như tôi không có miếng bùa hộ mệnh này (ý tứ là ông thường hay niệm chín chữ chân ngôn trên mặt miếng bùa) thì tôi đã bị đè chết rồi! Tôi phải cảm ơn chị thật nhiều!”

Học viên nói: “Chuyện này đúng là đến để lấy mạng ông! Ông phải cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ mạng sống cho ông nên ông mới sống đến ngày hôm nay.”

Ông ấy nói rằng thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thực sự có hiệu quả. Mỗi ngày ông đều mang theo miếng bùa hộ mệnh này bên mình.

Xe ba bánh bị tông vỡ làm đôi nhưng ba người vẫn bình an vô sự

Một học viên Đại Pháp mở một cửa tiệm kinh doanh. Người học viên này đã thuật lại câu chuyện về một vị khách hàng của mình minh bạch chân tướng nên đắc được phúc báo.

Người khách hàng này có hóa danh là Điền Thọ. Lần đầu tiên đến cửa tiệm mua đồ, vị học viên đã giảng chân tướng cho ông ấy. Ông nói với người học viên rằng ông biết Pháp Luân Công là tốt. Em họ của ông ấy là nhân viên bán vé xe buýt. Một hôm, tài xế xe buýt ở đơn vị của em họ ông ấy vô ý tông vào một phụ nữ trung niên, đầu của bà ấy bị tông chảy máu nên tài xế muốn đưa bà đến bệnh viện. Người phụ nữ này nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công, ông đi đi.” Tài xế và em họ ông ấy cảm thán rằng họ thực sự đã gặp được một người tốt. Vị khách hàng này còn nói rằng trong khuôn viên nhà ông có một dì lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Công. Vào dịp năm mới, dì ấy đi mua 20 cân thịt, về đến nhà thì phát hiện người bán đã đưa 30 cân nên dì ấy lập tức đi gửi lại 10 cân thịt thừa cho người bán. Vị khách hàng này hiểu rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt nên ông ấy nói: “Bức hại Pháp Luân Công khẳng định là sai lầm.” Vị học viên này tiến thêm một bước giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông và ông ấy đã đồng ý làm tam thoái.

Về sau, Điền Thọ dẫn theo một vài người bạn thân đến nghe vị đệ tử Đại Pháp này giảng chân tướng và giúp làm tam thoái.

Một hôm, Điền Thọ đến cửa tiệm của người học viên, ông ấy vô cùng mừng rỡ nói với học viên là ông đã được phúc báo của Đại Pháp (phúc báo mà ông nói đến chính là việc con trai ông thi đỗ đại học). Đồng thời, ông lại được sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp nên cả nhà ba người gặp hung hóa cát trong một vụ tai nạn.

Đầu tháng 7 năm 2015, ông ấy chuẩn bị làm tiệc rượu chức mừng con trai thi đỗ đại học. Một hôm, con trai lái chiếc xe điện ba bánh chở Điền Thọ đang bế cháu gái 5 tuổi ngồi ở phía sau xe. Trên đường quốc lộ, một chiếc xe tải lớn 24 bánh chở đầy đá vôi đi ngược chiều với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào chiếc xe điện ba bánh của họ trong chớp mắt, khiến xe ba bánh vỡ làm đôi và bị hất tung ra hai bên lề đường: con trai và phần đầu xe điện bị văng ra bên phải đường lộ, Điền Thọ và cháu ngoại cùng với phần đuôi xe điện bị văng ra bên trái đường lộ. Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy nhưng chỉ có chân trái của Điền Thọ bị ống sắt đâm bị thương, con trai và cháu ngoại đều an toàn không bị thương tích gì. Tài xế gây ra tai nạn vô cùng sợ hãi, những người chứng kiến vụ tai nạn này không khỏi kinh ngạc, ai nấy đều bảo là thần tích. Cảnh sát giao thông thụ lý vụ án đến nơi hiện trường đều phải nói rằng: “Việc này quá thần kỳ!”

Điền Thọ lấy từ trong ví ra miếng bùa hộ mệnh và cảm kích nói với vị đệ tử Đại Pháp: “Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ba người trong nhà chúng tôi!”

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401835.html

Đăng ngày 07-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share