[MINH HUỆ 01-03-2020] Vào ngày 23 tháng trước, con gái tôi đột nhiên gọi điện thoại bảo rằng, cháu cùng chồng và mẹ chồng đều đang ở trên tàu cao tốc, đến Cáp Nhĩ Tân để khám bệnh cho con rể, bởi vì con rể ở nhà sốt đã sáu ngày rồi. Sau khi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói bệnh viện này không thể chữa được, nên họ tranh thủ thời gian đến bệnh viện tỉnh, sau đó gọi thông báo cho tôi. Tôi liền nói con gái hãy bảo chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, con gái tôi đồng ý rồi tắt điện thoại.

Đến bệnh viện tỉnh thì đã gần đến đêm Giao thừa. Bệnh viện gần như đã chật kín, nhưng may mắn gặp được một người quen thì mới được nhập viện được. Lúc ấy bệnh tình con rể tôi quá nghiêm trọng, sáu ngày không ăn uống gì, người rất suy yếu. Bà thông gia nói với con trai: “Con nghĩ xem mẹ vợ con tin điều gì?” Con rể liền nói: “Mẹ muốn nói là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ à? Vậy thì mẹ cứ nói thẳng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là được rồi chứ sao đâu”. Vì lúc ấy trong phòng bệnh có rất nhiều bệnh nhân và người nhà của họ, con rể nói ra như vậy mà không một chút sợ hãi, điều này khiến cho bà thông gia rất sợ. Những điều này sau này con gái mới nói cho tôi biết.

Sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh viêm phổi của con rể tôi đã chuyển biến tốt hẳn lên. Đến ngày 29 tháng Chạp, gia đình con gái đã có thể trở về cùng đón năm mới với người thân, sau đó còn đến nhà tôi. Hy vọng những người thiện lương có duyên đều ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khi ôn dịch đến thì tính mệnh đều có thể được bảo vệ.


Bản tiếng Hánhttps://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/念“法轮大法好”得福报-401855.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share