Bài viết của Thư Vân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 01-03-2020] Vào đầu tháng Chạp năm ngoái, mới sáng sớm mà đồng nghiệp đã điện thoại cho tôi nói rằng: “Chị ơi, chị nói xem phải làm sao đây? Cháu gái của em đang mang thai đã gần 5 tháng rồi, lại là song thai, chị thấy là chuyện vui lớn phải không, nhưng gần đây cháu bị đau bụng, đau lưng, trên da bụng chẳng biết bị gì ấy, đến bệnh viện kiểm tra thì được chẩn đoán mắc bệnh Zona.”

Tôi nói: “Trị được chưa?” Cô ấy vội nói: “Có trị cũng không dám uống thuốc, cháu gái nói đau dữ lắm.” Tôi nói: “Em hỏi chị thì chị chỉ có một biện pháp, hãy nói cháu thật tâm thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội đã từng tham gia trước đây, dùng tên thật hay hóa danh đều được. Rồi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhất định sẽ khỏi.”

Sau ba ngày, đồng nghiệp điện thoại lại và vui mừng nói: “Chị ơi, rất cảm ơn chị. Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thực sự tốt, cháu gái em khỏe rồi. Cháu nhờ em nói lời cảm ơn với chị. Chị lấy hóa danh Yến Tử để thoái Đoàn và Đội cho cháu nhé.”

Tôi nói: “Em và cháu đừng cảm ơn chị, mà nên cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, tạ ơn Lý Đại sư nhé, là Ngài đã cứu ba mẹ con cô ấy.” “Cảm ơn Lý Đại sư, Cảm ơn Lý Đại sư! ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Em muốn nói với hết thảy người thân bạn bè rằng niệm chân ngôn chín chữ này thật sự có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn sẽ may mắn vượt qua.” Nói xong, cô ấy vui vẻ chào tạm biệt.

Lại có một chuyện khác trong gia đình của em trai chồng tôi. Vào ngày mùng hai Tết năm nay, như thường lệ, chúng tôi thường tụ họp dùng bữa tối gia đình với nhau. Khi em dâu đến nhà tôi, vừa bước vào cửa đã mặt mày ủ rũ. Tôi hỏi cô ấy: “Năm mới mà trông em không vui vậy?” Cô ấy thở dài nói: “Chị dâu, chị không biết đó thôi, gia đình bố mẹ em xảy ra sự cố. Chị dâu em vừa qua đời vào tháng Đông Chí, đến năm mới, anh trai em đi thăm mộ, và đốt giấy tiền vàng bạc, kết quả là đốt lan ra cỏ dại xung quanh, chẳng biết thế nào mà cả quần áo anh ấy cũng bị cháy theo. Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến, con trai anh ấy lại bị tiểu niệu cấp tính phải nhập viện khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quận, bác sĩ nói chỉ còn sống được mười hay tám ngày nữa thôi. Cháu trai mới 35 tuổi, nó tuyệt vọng chỉ muốn chết, chị nói xem anh trai em sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào đây? Phải làm sao bây giờ!”

Những năm qua, tôi tu Đại Pháp và được thân thể khỏe mạnh, họ đều nhìn thấy, cũng biết Đại Pháp tốt. Tôi nói: “Làm sao ư? Không có cách nào khác ngoài một cách này: Đó là thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Đồng thời họ phải thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng đã từng gia nhập trước đây.” Em dâu nói: “Em nhất định sẽ nói với họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Nếu đã tham gia cái gì thì thoái cái đó. Một lời của chị khiến trong tâm em sáng tỏ rồi, cháu trai em có hy vọng rồi.”

Khoảng bảy hoặc tám ngày sau, em dâu tôi đến, lần này vẻ mặt tràn ngập niềm vui: “Chị ơi, chín chữ mà chị bảo với em thật là kỳ diệu, cháu trai đã có thể ra khỏi giường và tự ăn uống. Anh trai và cháu đều thoái Đội.” Tôi nói: “Vậy có hiệu quả rồi nhé?! Lúc trước chị nói với em và gia đình nhưng thấy vẫn chưa tin.” Em dâu nói: “Chị nói đúng, ban đầu khi chị nói luyện Pháp Luân Công sẽ được thân thể khỏe mạnh, chúng em vẫn cho rằng cơ thể của chị vốn dĩ khỏe mà. Nhưng lần này thì gia đình em tin tưởng rồi, chưa cần luyện, mà chỉ mới niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì người sắp chết cũng khỏe lại được, ai còn không tin kia chứ!”

“Lần này anh trai em biết được một phương pháp tuyệt vời, không tốn một đồng nào mà có thể cứu sống mạng người, điều tốt như vậy đi đâu mới tìm được đây.” Em dâu cứ như vậy nói thao thao bất tuyệt mãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/诚心念“大法好”转危为安的故事-401871.html

Đăng ngày 05-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share