Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2019] Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình về phát chính niệm với các đồng tu để chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau và tinh tấn hơn trong tu luyện.

Uy lực của Phát chính niệm

Một số đồng tu vẫn không đối đãi với việc phát chính niệm một cách nghiêm túc. Có thể do họ không nhìn thấy hoặc cảm nhận được tác dụng của nó.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc“-Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm của tôi trong khi phát chính niệm hướng tới Bắc Kinh vào năm 2004.

Tôi sống cách Bắc Kinh khoảng 241km. Vào lúc tôi đơn thủ lập chưởng, tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ xuất ra từ lòng bàn tay thẳng tới tận Bắc Kinh. Khi chuyển sang thế liên hoa chưởng, tôi có thể thấy một chất màu xanh lá cây phát sáng nhanh chóng đi từ cổ tay đến đầu ngón tay.

Mặc dù những khoảnh khắc này đều qua đi rất nhanh, tôi tin rằng chúng đã phản ánh tầng thứ tu luyện của tôi. Có thể cảm nhận được trường năng lượng là một điểm hóa của Sư phụ về tầm quan trọng của việc phát chính niệm.

Rõ ràng là những chính niệm thuần tịnh rất có uy lực. Chúng ta là những học viên nên nhất định cần phát chính niệm và thực hiện nghiêm túc, bất kể chúng ta có cảm nhận được hiệu quả của nó hay không. Tín tâm của chúng ta vào Sư phụ và Đại Pháp phải vững vàng và kiên định, chúng ta nên tiếp tục phát chính niệm cho tới khi hết thảy tà ác đều bị loại bỏ.

Huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp

Vào năm 2006, tôi đang ở sân chơi với một vài người bạn và bị ngã mạnh xuống dốc cỏ. Tôi cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình như bị xoắn lại ở bên trong và tôi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng ngay lập tức tôi nhớ rằng mình có Sư phụ bảo hộ và tự nhủ rằng mình sẽ ổn.

Sư phụ đã giảng:

Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” >(Bài giảng thứ ba-Chuyển Pháp Luân)

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy rất lạ ở cả hai bên cơ thể. Cụ thể hơn, tôi cảm thấy có gì đó lòi ra dưới lớp da phần eo lưng của tôi. Có thể là ruột của tôi đã trượt qua một lớp rách bên trong biểu bì. Lúc đó, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này” (Bài giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng nạn này có thể đã được Sư phụ an bài để khảo nghiệm đức tin và dũng khí của tôi, vì vậy tôi đã đẩy ruột trở lại khoang bụng và quyết định phó thác mọi việc cho Sư phụ. Sau đó tôi ra khỏi giường, đi làm mà không nghĩ về nó cả ngày. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi nhanh chóng hồi phục. Sau đó, tôi nhận ra rằng hẳn mình đã làm tổn thương nhiều người trong kiếp trước và đây là cách chính xác để trả nợ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ.

Sư phụ gánh chịu nghiệp lực cho các đệ tử Đại Pháp

Một chiếc răng ở hàm trên bên trái của tôi từng bị đau nhức mãn tính. Nó đã hết đau sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Cơn đau đã quay trở lại vào tối ngày 2 tháng 10 năm 2016. Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không quá bận tâm đến nó.

Sáng hôm sau mặt bên trái của tôi bắt đầu sưng lên sau khi ăn sáng. Tôi nghĩ rằng đó là để loại bỏ nghiệp lực của mình và đó là hảo sự khi mình trả nghiệp đã gây ra trước đây.

Vào ngày 4 tháng 10, chỗ sưng trở nên nghiêm trọng đến mức má trái của tôi ngang với mũi và tôi chỉ có thể mở mắt trái. Tôi chịu đựng sự khó chịu này và liên tục nhẩm Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Vào buổi sáng ngày 5 tháng 10, chỗ sưng kia biến mất và có một ít mủ chảy ra từ mũi. Khi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi thấy một con sông nhỏ bẩn đến nỗi nước có màu đen. Sau đó, dòng chảy dần dần dừng lại khi nước trở nên sạch hơn. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã loại bỏ nghiệp lực cho tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng tôi ví dụ thế này: lấy các chủng nghiệp lực trên đường đời từ nay về sau của chư vị mà tập trung lại, [từ đó lấy ra] tiêu trừ đi một phần, [ví như] tiêu trừ một nửa. Nửa còn lại chư vị cũng không qua nổi, [nó] cao hơn núi.” (Bài giảng thứ ba-Chuyển Pháp Luân)

Nghiệp tập trung trên chiếc răng này đã lớn như một dòng sông, vậy còn những biểu hiện nghiêm trọng hơn của nghiệp lực thì sao? Sư phụ đã gánh chịu hầu hết cho chúng ta, những thứ đó có thể cao như núi hoặc sâu như biển. Nhận thức ra điều này, tôi hoàn toàn không có lý do gì để lbuông lơi trong tu luyện.

Một bác sĩ trẻ đã thức tỉnh

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một chàng trai trẻ có bằng tiến sĩ. Anh ta vừa mới bắt đầu một công việc và được công ty yêu cầu gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã không đăng ký mặc dù đã tham gia các tổ chức liên đới của nó khi ở trường phổ thông. Tôi khen ngợi anh ấy vì quyết định này và khích lệ anh ấy thoái các tổ chức dành cho thanh niên của ĐCSTQ.

Tôi nói: “ĐCSTQ thực sự rất bại hoại. Để bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã cho phép các quan chức hủ bại của mình kiếm tiền bằng mọi cách. Các tòa nhà do Chính phủ xây dựng đã sụp đổ thậm chí trước khi chúng hoàn thành. Những quan chức này đã nhắm mắt làm ngơ đối với dầu cặn được sử dụng để nấu ăn, bánh được làm từ giấy thải và chất độc trong sữa bột trẻ em. Thật là khủng khiếp!”

“Đúng, và những việc này đã được báo cáo,” anh ấy trả lời.

“Tuy nhiên, thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để trục lợi là tội ác tàn khốc nhất mà ĐCSTQ đã gây ra.”

“Bọn chúng vô nhân đạo, độc ác hơn cả Đức quốc xã”

Tôi tiếp tục: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã bị nhiều thành viên cấp cao của ĐCSTQ phản đối. Cộng đồng quốc tế cũng đã lên án ông ta vì điều đó. Để biện minh cho cuộc bức hại này, đài truyền hình quốc gia đã dàn dựng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn“ để kích động lòng thù hận Pháp Luân Công.”

Tôi nói với anh ấy rằng chiếc chai nhựa của một người tham gia còn nguyên vẹn như thế nào trong khi xăng bên trong được cho là đang cháy, và cô bé bị bỏng cổ họng đã có thể hát sau khi phẫu thuật ba ngày.

“ĐCSTQ đã bắt cóc cả dân tộc,” tôi nói. “Mỗi học sinh bị buộc phải gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản tại các trường học. Những người không theo chúng sẽ bị xa lánh và trừng phạt.”

Anh ấy đồng ý.

“Đó cũng là những gì đã xảy ra trong vụ thảm sát tại Thiên An Môn. Những sinh viên đó đã bị giết chỉ vì yêu cầu Chính phủ trừng phạt các quan chức tham nhũng. Nhiều gia đình đã bị tan vỡ.”

“Có một tàng tự thạch (đá mang chữ) ở tỉnh Quý Châu,” tôi nói. “Trên đó có dòng chữ là ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Tức là thiên thượng cuối cùng sẽ tiêu diệt tà Đảng. Những người tử tế như cậu nên thoái ĐCSTQ để được cứu, hoặc bằng tên thật, biệt danh hoặc bút danh.”

Xin giúp tôi thoái Đội và Đoàn, cậu ta nói. “Cảm ơn dì. Xin hãy bảo trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/修炼中的几件事-384560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182104.html

Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share