Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2020] Khu giam giữ số 8 ở Nhà tù Nữ Cát Lâm chuyên dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những học viên kiên định không chịu từ bỏ đức tin của mình. Nhà tù này là một cơ sở trọng điểm trong khu vực, phục vụ đắc lực cho cuộc bức hại Pháp Luân Công trong suốt 20 năm qua.

Qua nhiều năm, các nhân viên của nhà tù này đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong việc tra tấn các học viên nhằm khiến họ phải khuất phục và từ bỏ đức tin của mình. Cơ sở này còn được mở cửa cho nhân viên ở các nhà tù khác trên toàn quốc tới thăm và học tập cách thức tra tấn các học viên của nhà tù này.

Cô lập các học viên

Nhà tù này đã lập một đội nghiêm quản mà đứng đầu là lính canh có tên Trương Vũ, vốn nổi tiếng là người luôn sẵn sàng dùng vũ lực gây chết người.

Các học viên không được phép nghe điện thoại ngay cả khi đã họ đã bị buộc phải từ bỏ đức tin của mình. Trương cho giam các học viên ở các tầng khác nhau của tòa nhà để họ độc lập với nhau. Nếu học viên nào đặc biệt kháng cự thì sẽ bị đưa vào một phòng giam có đến bốn cộng tác viên theo dõi suốt ngày đêm. Cộng tác viên là những tù nhân thông đồng với lính canh để tra tấn và tẩy não các học viên, để đổi lại việc họ sẽ được thưởng hoặc giảm án.

Ở tầng một của tòa nhà đặt một chiếc giường chết, dùng để trấn áp những học viên nào cưỡng lại các hình thức tra tấn và tẩy não khác.

2019-6-16-2013-12-22-sypt-163--ss.jpg

Giường chết

Biệt giam

Các cộng tác viên thường lừa các học viên để khiến họ vi phạm nội quy của nhà tù, và lấy đó làm cái cớ để đưa họ vào biệt giam. Một khi các học viên đã bị biệt giam, họ sẽ bị tra tấn rất tàn khốc.

Nguồn nước duy nhất trong phòng biệt giam là nước trong bồn cầu. Khi học viên khát hoặc muốn đánh răng và tắm rửa, họ sẽ bị yêu cầu phải lấy nước từ bồn cầu này. Họ chỉ được nhận hai muỗng bột ngô và phải dùng tay để ăn. Việc điểm danh được thực hiện mỗi tiếng một lần. Nếu họ không trả lời, loa trong phòng sẽ không ngừng phát ra tiếng ồn lớn cho tới khi họ bị suy sụp tinh thần. Phòng giam vô cùng ẩm ướt đến nỗi khăn trải giường không lúc nào khô.

Tẩy não

Những người mới đến sẽ bị đặt dưới sự giám sát của đội nghiêm quản và bị tẩy não tăng cường. Họ sẽ bị chuyển đến các tầng khác khi đã bị “chuyển hóa” và ngừng kháng cự. Các lính canh sẽ lựa chọn một học viên đã bị “chuyển hóa” và đào tạo thành một “giáo dưỡng”. Giáo dưỡng có thể tẩy não các học viên khác một cách hiệu quả, khiến họ phải từ bỏ đức tin.

Lý Minh Hoa được điều tới nhà tù vào năm 2006. Cô đã được học tâm lý học cùng các thủ đoạn tra tấn thâm độc khác. Cô có thể lên chương trình chuyển hóa các học viên và khiến họ tin rằng từ bỏ tu luyện là vì lợi ích tốt nhất của họ.

Đe dọa và tra tấn những người mới đến

Trong một thời gian dài, học viên nào cũng bị bắt phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đến kỳ quặc trong nhiều giờ mỗi ngày. Những chiếc ghế này cao bằng nửa bàn chân, bề mặt gồ ghề khiến mông của các học viên rất nhanh bị trầy da và chảy máu. Thời gian trôi qua, các vết thương của họ sẽ bị nhiễm trùng và bắt đầu mưng mủ.

Việc ngồi yên trong tư thế này khiến cơ thể phải chịu sức ép rất lớn và gây đau đớn tột cùng. Các học viên phải ngồi yên như vậy trong 14 đến 19 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10--ss.jpg

Ngồi yên trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài

Nếu các học viên mới đến từ chối hợp tác với các cộng tác viên, họ sẽ không được phép tắm và đôi lúc thời gian không được tắm lên đến hai tuần hoặc lâu hơn. Ngay cả khi hợp tác với cộng tác viên đi chăng nữa, họ vẫn thường không được tắm hoặc giặt quần áo.

Nhu yếu phẩm hàng ngày bị giới hạn hoặc không có để dùng

Các học viên không được phép mang theo bất cứ đồ dùng thiết yếu hàng ngày nào khi vào tù, ngoại trừ những thứ họ mặc lúc đó. Nhà tù bắt họ phải đợi đến ba tháng mới nhận được những nhu yếu phẩm mà họ mua. Trong ba tháng đó, họ chỉ có hai cuộn giấy vệ sinh, một tuýp kem đánh răng nhỏ và một bánh xà phòng.

Những học viên nào không tuân lệnh sẽ không được phép mua bất cứ thứ gì. Bất cứ ai cho họ mượn những gì họ cần đều sẽ gặp rắc rối với chức trách nhà tù.

Mỗi tháng, những học viên nào từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công (hối quá thư) thì chỉ được phép mua nhu yếu phẩm hàng ngày với số tiền trong khoảng 12 đô la Mỹ. Những ai đã ký hối quá thư sẽ được 37 đô. Còn đối với “giáo dưỡng” và các tù nhân khác, mức tiền này lên tới 61 đô và 115 đô.

Các học viên bị tra tấn ở Nhà tù Nữ Cát Lâm.

Các thủ đoạn được sử dụng thường xuyên nhất để cưỡng ép các học viên kiên định phải từ bỏ đức tin của mình là biệt giam và ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Dưới đây là những học viên được biết đã phải chịu đựng những phương thức tra tấn như vậy:

1. Bà Xa Bình Bình ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị biệt giam vào tháng 8 năm 2019. Bà đã tuyệt thực và bị bức thực hai lần mỗi ngày.

Các báo cáo liên quan:

Một giảng viên đại học ở tỉnh Cát Lâm bị giam giữ gần hai năm và bị tra tấn

Kêu gọi thả người phụ nữ ở Trường Xuân bị bắt lần thứ tám

8d8ac04cdcf1d055608b486e83dc1eaf.jpg

Học viên Pháp Luân Công, bà Xa Bình Bình

2. Bà Lý Quế Anh bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài. Bà đã bị đau tim sau khi bị một cộng tác viên làm nhục, và phải nhập viện. Tháng 8 năm 2019, bà bị đưa vào phòng biệt giam.

3. Bà Kim Yến phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong khi đang bị hành hạ về thể xác suốt 19 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 3 giờ sáng. Có lần bà từ chối dậy sớm và đã bị biệt giam trong ba tháng, từ 21 tháng 3 đến 17 tháng 6 năm 2019.

4. Bà Trì Tố Cần, 65 tuổi, bị biệt giam trong hai tháng. Bà phải uống một thứ nước duy nhất là từ bồn cầu. Mỗi bữa ăn, bà chỉ được cấp một mẩu bánh mỳ nhỏ. Da thịt ở mông bà đã bị mưng mủ vì phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ.

5. Bà Trì Tố Linh, chị của bà Trì Tố Cần, phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ suốt 18 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 4 giờ sáng. Bà không được phép nói chuyện và chỉ được cấp rau ngâm trong các bữa ăn. Sau hai tháng, huyết áp cùa bà đã tăng cao đến mức nguy hiểm, lên tới 240 mmHg, và đã phải được đưa gấp đến bệnh viện.

6. Bà Điền Lệnh Toàn, 73 tuổi, đã từ chối tuân lệnh và mặc cho huyết áp của bà ở mức nguy hiểm (210mmHg). Hàng ngày các lính canh vẫn bắt bà phải ngồi lên ghế đẩu nhỏ, bắt đầu từ tháng 8 năm 2019.

7. Từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bà Tôn Sỹ Anh phải ngồi yên trên một ghế đẩu cao bằng nửa bàn chân. Bà không được phép nói chuyện hay tắm rửa, và chỉ được sử dụng nhà vệ sinh ba lần trong một ngày. Các bắp chân của bà đã bị tổn thương do những tra tấn trước đó khiến bà vô cùng đau đớn khi bước đi. Tuy nhiên bà vẫn nhiều lần bị ép đứng trong nhiều giờ.

Báo cáo liên quan:

Mẹ, con trai và con gái bị kết án tù vì giúp đỡ và cho một học viên Pháp Luân Công ở nhờ

8. Bà Tề Minh liên tục bị bắt phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ cho đến khi phần thịt trên mông của bà bị tróc ra và dính cả vào quần lót.

Các học viên ở Nhà tù Nữ Cát Lâm không chịu từ bỏ đức tin của mình gồm có:

Bà Kim Yến, bà Xa Bình Bình, bà Lưu Hương Trác, bà Hạng Lệ Kiệt, bà Chu Hy Ngọc, bà Trương Quốc Trân, bà Thôi Minh Thư, bà Điền Lệnh Toàn, bà Dương Hồng Nhạn, bà Lý Quế Anh, bà Trịnh Xuân Linh, bà Nghiêm Thục Phương, bà Ngưu Ngọc Huy và bà Lôi Tú Hương.

Các học viên bị cầm tù tại thời điểm viết báo cáo này gồm có:

Bà Vu Thục Xuân, bà Ngụy Tu Quyên, bà Lý Tuấn Vĩ, bà Dương Kim Ngọc, bà Lý Phượng Cầm, bà Tiếu Vĩnh Phân, bà Tề Minh, bà Vương Ngọc Lan, bà Trần Thục Mai, bà Đinh Phúc Hoa, bà Tô Ngọc Thanh, bà Hà Tú Trân, bà Cao Quý Anh, bà Chu Hiểu Lệ, bà Lý Phượng Lan, bà Tần Tú Chi, bà Dương Lệ Hoa, bà Vương Tinh Hiệp, bà Tương Tú Liên, bà Lý Tinh, bà Vương Quế Phương, bà Vương Thục Phạm, bà Trương Ngọc Khiết, bà Quách Ngọc Trân, bà Dương Hương Hoa, bà Lý Tú Phượng, bà Hác Kiệt, bà Lý Thụy Phượng, bà Lý Thiệu Trân, bà Lý Quế Hoa, bà Mã Tú Vinh, bà Vương Thải Hà, bà Lưu Đông Dương, bà Hàn Nghiêm Chi, bà Liên Kim Hoa, bà Trì Tố Cần, bà Trì Tố Linh, bà Lưu Tố Trân, bà Chu Tú Liên, bà Biệt Lệ Hoa, bà Á Cần, bà Vương Quyên, bà Từ Tĩnh Ba, bà Công Sỹ Vân, bà Dũng Hiền, bà Từ Quế Chi, bà Phó Diễm Thu, bà Quách Thục Học, bà Từ Lệ Na, bà Hàn Băng, bà Lưu Việt, bà Phí Di, bà Tần Lập Cầm, bà Mã Hoa, bà Vương Kiến Hoa, bà Nhậm Thục Hà, bà Lãnh Phượng Linh và bà Vương Thục Hoa.

Nhà tù Nữ Cát Lâm đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các nhân viên chịu trách nhiệm chính trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công gồm có:

An Đông Vũ, quản giáo Ngụy Lập Tuệ, phó quản giáo Tiền Vỹ, trưởng khu 8 Trần Hy. Các lính canh nhà tù: Cao Dương, Đồ Tường, Trương Dật Thư, Trương Vũ, Tôn Ninh Lỵ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/25/399887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183135.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share