Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-02-2020] Vi-rút corona Vũ Hán đang lây lan với tốc độ báo động, đặt người Trung Quốc – và toàn nhân loại – vào tình trạng nguy hiểm. Nhận thấy sự khẩn cấp trong việc cứu người, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đang gọi điện thoại cho người dân ở Vũ Hán để nói cho họ biết cách tự cứu mình trước mối nguy hiểm, đó là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Những câu chuyện dưới đây thể hiện sự biết ơn của người dân đối với Pháp Luân Công và các học viên.

“Tôi muốn mời các học viên Pháp Luân Công đến Vũ Hán để thưởng thức hoa anh đào khi dịch vi-rút corona kết thúc”

Khi người đứng đầu một công ty du lịch nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên, anh nói: “Vợ tôi đang nằm viện. Bây giờ tôi đang nấu cháo cho cô ấy.”

Khi người học viên bảo anh nhớ câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giải thích cho anh về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ, anh nói không chút do dự: “Được thôi. Tôi thoái.”

Anh bảo với người học viên rằng anh không hiểu lầm về Pháp Luân Công, và bản thân anh từng luôn cố gắng để trở thành một người tốt. Anh nói: “Tôi đã quyên góp rất nhiều tiền để giúp mọi người chống lại dịch vi-rút corona này.”

Người học viên khuyên anh duy trì niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nói với những người thân và nhân viên của mình làm điều tương tự để họ cũng nhận được phúc báo.

Người đứng đầu công ty du lịch nói với học viên: “Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn thực sự là người tốt. Tôi muốn mời các học viên Pháp Luân Công đến Vũ Hán để thưởng thức những bông hoa anh đào tuyệt đẹp khi dịch vi-rút corona kết thúc. Điện thoại di động của tôi luôn bật. Bạn có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

“Đây là thiên tai hay nhân họa?”

Khi một học viên Pháp Luân Công gọi cho một thanh niên đang ở trong một bệnh viện dã chiến, anh ấy hỏi: “Nó (virus corona Vũ Hán) là thiên tai hay nhân họa? Ai có thể cho tôi một câu trả lời?!”

Người học viên nói: “Xin đừng quá lo lắng. Tôi có thể nói đây là nhân họa, và tôi có thể cho anh biết lý do tại sao tôi nói như vậy.”

“Tôi nghĩ đó là vì ĐCSTQ vô thần và nó không bao giờ nói cho mọi người biết sự thật. Tình trạng khốn khổ mà anh và người dân ở Vũ Hán gặp phải là hậu quả của sự che giấu tình hình dịch bệnh của ĐCSTQ. Nếu họ đưa ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp ngay từ đầu, nhiều người đã có cơ hội sống sót. Nó không phải là một nhân họa sao?”

Người học viên nói với anh: “Ngày nay, tham nhũng và dối trá tồn tại khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Tôi đang gọi cho anh từ cách xa mười nghìn dặm, với hy vọng rằng anh sẽ nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và sẽ thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bởi vì đó là cách duy nhất để anh có thể tránh xa nguy hiểm.”

Chàng trai nói một cách nghiêm túc: “Hãy giúp tôi thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản!”

Sau đó, người học viên nói với anh nhiều hơn về Pháp Luân Công và bảo anh nhớ niệm hai cụm từ trên.

Chàng trai nói đi nói lại: “Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn rất nhiều!”

Một đảng viên kỳ cựu của ĐCSTQ: “Cả gia đình tôi rất biết ơn Pháp Luân Công!”

Một thành viên kỳ cựu của ĐCSTQ, gần 70 tuổi, đang bị cách ly tại nhà khi ông nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên Pháp Luân Công.

Ông lão buồn bã nói: “Vợ tôi và hai em gái của bà ấy đã bị đưa đến một bệnh viện dã chiến. Họ bị ho, sốt và khó thở. Hai người thân khác hiện đang được điều trị tại các bệnh viện khác. Con gái tôi đang làm việc ở một tỉnh khác. Gia đình tôi bị phân tán ra khắp nơi, và nó không còn giống như một gia đình nữa.”

Người học viên nói với ông rằng cô đã gọi vì thấy một tin nhắn nhờ giúp đỡ của con gái ông trên Weibo (một trang blog nổi tiếng ở Trung Quốc). Rồi cô kể cho ông nghe mấy câu chuyện từ thời cổ đại và nói: “Cháu tu luyện trong Phật gia và tin vào Thần và Phật. Còn bác thì sao ạ?”

Ông lão nói: “Tôi cũng vậy. Vợ tôi cũng tín Phật.”

Sau đó ông cẩn thận lắng nghe khi người học viên nói với ông về lý do và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ.

Sau khi nghe chân tướng, ông nói: “Hãy giúp tôi thoát khỏi ĐCSTQ! Tôi sẽ rất biết ơn nếu chị có thể giúp tôi”

Người học viên rất mừng cho ông và cho ông một hóa danh rất tốt lành để thoái khỏi ĐCSTQ.

Cô cũng bảo ông hãy nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì những cụm từ này sẽ giúp ông tránh được nguy hiểm.

Ông nói: “Tôi sẽ nhớ những gì chị nói. Tôi sẽ bảo người thân của tôi cũng làm như vậy. Cảm ơn chị! Cả gia đình tôi đều biết ơn Pháp Luân Công!”

“Đây là một đức tin cho toàn nhân loại”

Sau đó, người học viên đã gọi cho con gái của ông, và cô cũng đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản với hóa danh “Thuần Mỹ”.

“Thuần Mỹ” nói: “Tôi đã đăng một tin nhắn nhờ giúp đỡ trên Weibo vì gia đình tôi đang lâm vào cảnh cùng cực. Tôi không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công.”

“Thuần Mỹ” buồn bã nói: “Mẹ tôi và hai dì đều ở trong một bệnh viện dã chiến. Dì lớn tuổi của tôi đang trong tình trạng tệ nhất. Chồng bà đã qua đời hôm qua vì bị nhiễm trùng, nhưng chúng tôi đã không nói với bà về điều đó, vì sợ bà ấy sẽ không thể chịu đựng được. Tôi không dám đăng bất kỳ tin xấu nào trên Weibo nữa, nếu không cảnh sát sẽ đến tìm tôi. Tất cả những người thân của tôi đều nhiễm bệnh cho nhau – đó là ngày sinh nhật của ông tôi và tất cả chúng tôi đều đến tham dự …”

Người học viên nói cô đã rời Trung Quốc một thời gian trước, và tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng khuyên “Thuần Mỹ” nói với mọi người trong gia đình cô thành tâm niệm: “Pháp Luân Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn.

“Những thảm họa trên diện rộng như lũ lụt hay bệnh dịch không chỉ là thiên tai, chúng là những lời cảnh báo từ các vị Thần. Tôi tin vào Thần.” Cô nói và kể cho “Thuần Mỹ” một câu chuyện về ông của cô.

Cô nói: “Ông tôi đã bị bệnh nặng vài năm trước, nhưng ông đã sống sót và sống được thêm năm năm trước khi ông thanh thản qua đời ở tuổi 96. Ông được qua khỏi cơn thập tử nhất sinh vì cả gia đình chúng tôi liên tục niệm hai cụm từ tôi nói với bạn.”

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi lên tám tuổi. Mẹ tôi có sức khỏe kém và từng bị bệnh dạ dày rất nặng. Thế nhưng, bà đã hoàn toàn bình phục chỉ một tháng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công.”

Người học viên nói với “Thuần Mỹ”: “Sau khi chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của mẹ tôi, cả gia đình chúng tôi cùng một số người bạn cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Gần một trăm triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công vào thời điểm đó, bởi vì Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và có sức mạnh chữa bệnh đáng kinh ngạc.”

“Thuần Mỹ” nói: “Tôi hiểu điều đó.”

Sau đó, người học viên nói với cô về vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn vốn đã được ĐCSTQ dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công và lừa dối người dân Trung Quốc.

Người học viên nói: “Nếu chị có cơ hội đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, chị sẽ thấy Pháp Luân Công dạy mọi người trở nên tốt. Cuốn sách đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và pháp môn này được đánh giá cao ở nhiều quốc gia và khu vực. Xin đừng nghĩ rằng tôi đang cố gắng yêu cầu chị tu luyện Pháp Luân Công hoặc chống lại chính phủ, bởi vì tôi không có ý như vậy.”

Kết thúc cuộc điện thoại, “Thuần Mỹ” nói: “Tôi hiểu. Pháp môn này hướng dẫn mọi người trở nên tốt hơn và làm những điều tốt. Điều đó vô cùng quan trọng. Đây là một đức tin cho toàn nhân loại. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói với tôi tất cả những điều này. Một điều nữa, tôi hy vọng những người như chị cũng được bình an vô sự.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/401628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183448.html

Đăng ngày 03-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share