Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Israel

[MINH HUỆ 25-02-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020, hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tập trung tại bến xe buýt trung tâm cũ Tel Aviv, để chúc Tết các công nhân Trung Quốc sang đây làm việc.

Vào các ngày thứ Bảy, trạm xe buýt trung tâm Old Tel Aviv thường trở thành nơi tụ họp của “khu phố Tàu” địa phương cho hàng trăm công nhân Trung Quốc, họ đến đây để mua đồ tạp hóa, quần áo, phụ kiện điện thoại và những hàng hóa tương tự khác.

Theo phản hồi của những nhóm người Trung Quốc tới nhà ga vào thứ Bảy đặc biệt này, họ đã đến Israel dạo gần đây. Họ ngạc nhiên khi thấy những tấm biển chào đón họ với dòng chữ “Chúc Mừng Năm Mới” và thấy nhóm các học viên tự do luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin bằng tiếng Trung Quốc và những bông hoa gấp giấy đầy sắc màu kèm theo thẻ kẹp sách in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” tiếng Trung (các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp), và chào hỏi những công nhân Trung Quốc bằng nụ cười và lời chúc “Chúc mừng năm mới”.

Một màn hình TV tại đây phát các video bằng tiếng Trung, kể về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có các cuộc phỏng vấn với các học viên phương Tây đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tất cả những điều này là cảnh tượng hiếm thấy đối với các công nhân Trung Quốc, vì vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp không thể được biểu lộ công khai ở Trung Quốc. Nhiều người đứng xem, trong khi những người khác chụp ảnh bằng điện thoại di động. Có thể thấy rõ là sự kiện này đã khiến họ vui mừng, phấn chấn hơn. Ngay cả những người từ chối nhận tài liệu mà các học viên phát tặng thì cũng đáp lại lời chào của các học viên bằng một nụ cười và lời chúc “Chúc mừng năm mới”.

da3a86c8bf6012504c2b6da64317ece3.jpg

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Các công nhân Trung Quốc đã được cung cấp thông tin tiết lộ bức tranh chân thực về thực trạng ở Trung Quốc ngày nay. Thông qua những cuộc gặp gỡ này, họ đã thấy rằng các học viên Pháp Luân Công không hề là người xấu (như Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ mô tả), mà Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa, khơi dậy cái thiện trong con người.

Một học viên tại đây đã kể về một công nhân Trung Quốc đã thay đổi cách nhìn ra sao và toát lên tinh thần lạc quan khi ký tên vào bản kiến nghị thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bản kiến ​​nghị này là một nỗ lực toàn cầu do các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới thực hiện. Việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ giúp công dân Trung Quốc tự do bày tỏ thái độ không nguyện ý tham gia vào các tội ác của ĐCSTQ chống lại công dân của chính nước này.

Bối cảnh

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện bao gồm năm bài công pháp thiền định ôn hòa, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công được hướng dẫn miễn phí và tự nguyện trên toàn thế giới. Pháp môn này đã trở thành phương pháp tu luyện tự thân phổ biến nhất ở khắp Trung Quốc, và nhiều học viên đã có được sức khỏe về cả thể chất và tinh thần thông qua tu luyện.

Các cuộc khảo sát năm 1999 cho thấy Trung Quốc bấy giờ có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân (lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ), vì lo sợ sự phổ biến ngày càng rộng của môn tu luyện này trên khắp Trung Quốc, mà lại không thể cơ cấu và biến môn tu luyện này thành một tổ chức dưới quyền lãnh đạo của nhà nước, nên đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân đã ra lệnh “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể [các học viên Pháp Luân Công].” Theo chỉ đạo này, những người tu luyện Pháp Luân Công đã bị sa thải, bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, trung tâm tẩy não và trại “cải tạo”, tại đó họ bị tra tấn dã man, có trường hợp bị tra tấn đến chết hoặc bị tàn tật.

Các nghiên cứu và bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và nội tạng được bán cho người trả giá cao nhất trên thị trường ghép tạng đang phát triển mạnh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183400.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share