Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-02-2020] Một tháng sau khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, số ca nhiễm virus corona và số người chết vẫn đang tăng lên mỗi ngày.

Tại Vũ Hán, nơi sinh sống của 11 triệu người dân, các con phố vẫn vắng tanh và các cửa hàng tiếp tục đóng cửa. Mọi hoạt động xã hội đã ngưng lại. Không ai dám cho rằng đợt phong tỏa này sẽ sớm kết thúc.

Mọi người sợ nói chuyện với nhau, sợ bị nhiễm bệnh.

Theo một tài liệu nội bộ của Cơ quan Truyền thông Hồ Bắc mà Thời báo Đại Kỷ Nguyên thu thập được, định vị điện thoại di động của người dân địa phương cho thấy hiện mỗi ngày vẫn có khoảng 25.000 người trốn khỏi Vũ Hán, bất chấp lệnh cấm di chuyển nghiêm ngặt.

Nhưng những người tìm cách trốn được thường phải đối mặt với sự kỳ thị ở các tỉnh khác. Một số đã bị báo cáo và sau đó bị bắt giữ. Một số bị ép đưa đến bệnh viện, ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc được xác nhận là nhiễm virus.

Theo một video lan truyền trên mạng, một người dân Vũ Hán trốn sang tỉnh tiếp giáp Hồ Nam đã bị bắt giữ. Người dân địa phương đã báo cáo anh nói: “Không phải là tôi không muốn đối tốt với anh, nhưng anh đến từ Vũ Hán và tôi sợ chết.”

Sự bùng phát virus corona đã gây ra điều tồi tệ nhất cho một số người.

Theo một bài báo của Reuters đăng ngày 6 tháng 2 với tiêu đề: “Thành phố Trung Quốc bị cáo buộc cướp khẩu trang chống virus từ thành phố lân cận bị bệnh dịch hoành hành”, thành phố Đại Lý ở Vân Nam đã chặn xe lấy đi hàng trăm hộp khẩu trang y tế dành cho Trùng Khánh.

Những sự cố tương tự ở Đại Liên và Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông cũng được đưa tin.

Từ “có thể kiểm soát và phòng ngừa được” đến phong tỏa hoàn toàn

Trong một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 1, Lý Cương, giám đốc kiêm bác sỹ trưởng của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán, phát biểu rằng dịch bệnh “có thể phòng ngừa và kiểm soát được”.

Bốn ngày sau, chính quyền ở Vũ Hán bất ngờ tuyên bố phong tỏa thành phố. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa, phà và các chuyến bay, đều bị đình chỉ.

Những ngày tiếp theo, thêm nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm Ngạc Châu, Hoàng Cương, Xích Bích, Tiên Đào, Chi Giang, Tiềm Giang, Hàm Ninh, Kinh Môn, Đương Dương, Hoành Thạch, Ân Thi và Hiếu Cảm cũng bị phong tỏa.

Câu chuyện của một người đàn ông chạy trốn khỏi thành phố

Đài Tiếng nói Hoa kỳ đã đưa tin về câu chuyện của một cư dân Vũ Hán chạy trốn khỏi thành phố. Nhà của anh Lê Học Văn ở quận Hán Khẩu, Vũ Hán. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 1, anh, bà ngoại và bố mẹ vợ của anh bắt taxi đến Sân bay Thiên Hà. Trên đường có rất ít phương tiện giao thông, nhưng khi anh đến đó lúc 4 rưỡi sáng thì thấy sân bay chật kín người. Lúc 5 giờ sáng anh nhận được một thông báo trên điện thoại rằng tất cả các đường cao tốc đã bị phong tỏa.

Đêm đó, Ga Tàu Cao tốc Vũ Hán cũng chật cứng người xếp hàng đổi tàu để có thể ra khỏi thành phố trước khi phong tỏa.

Bị mắc kẹt ở Vũ Hán và tuyệt vọng

Trong khi một số người chạy khỏi Vũ Hán bằng cách lên những chuyến bay và chuyến tàu cuối cùng, hầu hết cư dân vẫn bị mắc kẹt trong thành phố bị virus hoành hành này.

Trong cùng bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ được đăng tải trực tuyến vào ngày 23 tháng 1, còn đưa tin về việc một số cư dân Vũ Hán khác bị mắc kẹt ở nhà.

Ông Trương Nghị, một cư dân địa phương, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng gia đình ông bị bỏ lại trong tình cảnh khốn khổ cùng dịch bệnh – người mẹ 81 tuổi của ông nằm liệt giường và con ông vẫn đang học đại học. Họ không còn nhiều thức ăn và chỉ có duy nhất một chiếc khẩu trang. “Chúng tôi được yêu cầu phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Nhưng tất cả các khẩu trang đều đã bán hết rồi. Tôi nên làm gì đây?“

Ông Trương nói thêm: “Đất nước giờ đang trong hỗn loạn. Các quan chức chỉ quan tâm đến việc báo cáo lên cấp trên, mà không có trách nhiệm với [người dân] bên dưới.”

Ông Lưu, một người dân địa phương khác, cũng bình luận với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: “Chỉ khi các bạn ở đây, các bạn mới có thể cảm nhận được nỗi sợ mà chúng tôi đang phải trải qua.”

Khi virus corona tiếp tục lây lan trong nước, nhiều khẩu hiệu kiểu cách mạng văn hóa đã xuất hiện ở các thành phố và làng mạc. Một trong những khẩu hiệu như thế có nội dung: “Virus corona không đáng sợ, miễn là mọi người đều nghe theo Đảng Cộng sản.”

Một cư dân mạng nói: “Suy cho cùng, ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản là duy trì ổn định. Họ chẳng quan tâm đến việc chết bao nhiêu người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183369.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share