Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-02-2020] Vào ngày mùng 5 Tết đầu năm nay, cháu gái của anh cả đã gọi điện cho tôi, qua điện thoại có thể nghe rất rõ tiếng khó thở ở bên kia. Cháu nói: “Bà ơi, cháu gặp rắc rối rồi!” Tôi lập tức hỏi có chuyện gì vậy, cháu gái nói cháu bị sốt, ho, toàn thân đau nhức, nôn mửa, thậm chí đến nước cũng không uống được, không ăn được gì hết, ăn gì nôn đấy.

Tôi hỏi chuyện xảy ra như thế nào thì cháu nói: Cháu cùng chồng về quê nội ăn Tết, mùng 2 Tết trở về chồng cháu có dấu hiệu bị sốt, uống thuốc cũng không phục hồi. Hai ngày nay cháu cũng bắt đầu sốt. Thay vì gọi cho bố mẹ, cháu đã gọi cho tôi.

Sau khi nghe xong, tôi nói: “Cháu đợi một chút, để bà suy nghĩ.” Tôi đã gọi cho một đồng tu để thảo luận về chuyện này. Đồng tu nói: “Dịch bệnh hiện nay rất dữ dội. Chồng cháu gái là một người thường vẫn nên để cậu ấy đến bệnh viện. Cháu gái minh bạch chân tướng, vậy hãy để cô ấy tự nắm bắt xem sao.” Sau đó, tôi gọi lại cho cháu gái và nói với cháu những gì chúng tôi nghĩ. Tôi nói: “Chồng cháu, hãy để cậu ấy đến bệnh viện. Nếu cháu có thể tin vào Đại Pháp, hãy niệm chín chữ này, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Cháu nói: “Vâng.”

Đến buổi chiều, tôi không yên tâm nên gọi hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào, cháu nói: “Cháu đã gọi điện đến bệnh viện nhưng họ từ chối, nói rằng chúng cháu hãy liên lạc với bệnh viện khác xem sao. Bệnh viện khác cũng đẩy đi như vậy.” Tôi nói: “Vậy cháu hãy bình tĩnh, hãy tin tưởng vào Sư phụ, cháu nên thành tâm niệm chín chữ vàng đảm bảo có thể tốt lên! Cháu hãy xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ, nhất định có thể vượt qua thảm họa này. ”

Sáng sớm mùng 6, tôi gọi điện hỏi cháu thế nào. Cháu nói: “Tình hình đã ổn, cháu không bị sốt nữa.” Tôi hỏi tiếp: “Còn chồng cháu thì sao?” Cháu nói: “Cũng tốt hơn nhiều rồi, anh ấy đã có thể ăn được một chút đồ ăn.” Đến mùng 7, tôi lại gọi điện thoại hỏi, cháu nói: “Ôi, bà ơi, cháu lại bị rồi.” Tôi nói: “Không sao đâu, cháu hãy đọc thật to tại nhà, không ngừng niệm đọc như vậy, nhất định sẽ có thể vượt qua, đừng vội nản lòng.” Cháu nói: “Vâng.”

Đến sáng ngày mùng 8, tôi có chút việc nên không ở nhà. Cháu lại gọi cho tôi nhưng vì tôi ra ngoài quên không mang điện thoại. Đến buổi chiều, cháu gọi lại cho tôi và báo tin mừng rằng hai vợ chồng cháu đã khỏi rồi, toàn thân đã hết đau nhức, cũng không bị sốt nữa, ăn cơm cũng không bị nôn ói nữa.

Chỉ trong vòng ba ngày mà sức khỏe đã ổn, thật sự còn hiệu nghiệm hơn cả linh đan. Hiện nay, vợ chồng cháu gái đều đang ở nhà chờ để đi làm việc lại. Cảm tạ sự bảo hộ của Đại Pháp. Nếu không có những dối trá bịa đặt của ác đảng Trung Cộng đầu độc chúng sinh, bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Công dạy con người tu tâm hướng Phật thì đã có không biết bao người sẽ được hưởng lợi? Tà đảng Trung Cộng đã làm đảo lộn mọi thứ, đổi trắng thay đen, hãm hại Thần Phật, không cho con người minh bạch chân tướng, còn đem bắt giữ những người nói sự thật và không cho họ nói, khiến cho nhiều sinh mệnh vì thế mà bị đào thải. ĐCSTQ chính là nguyên nhân sâu xa của tai họa cho người Trung Quốc. Hy vọng mọi người đều có thể nhận rõ chân tướng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, điều này sẽ mang đến cho bạn những phúc báo mà bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/外孙女的症状三天消失了-401617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/27/183420.html

Đăng ngày 01-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share