Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2020] Một phụ nữ ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phó Cảnh Hoa tin rằng Pháp Luân Công đã cho bà sức khoẻ tốt và giúp cải thiện tâm tính của mình. Chồng bà là ông Doãn Quốc Chí cũng có suy nghĩ tương tự sau khi ông bắt đầu tu luyện. Họ đã liên tục bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin trong 20 năm qua.

Ngày 28 tháng 7 năm 2009, bà Phó bị bắt và ba tháng sau bà bị kết án bảy năm ở Nhà tù Đại Bắc. Tại đây, bà bị tra tấn và bị cưỡng bức phải lao động nặng nhọc không công.

Dù ông Doãn đã thoát khỏi vụ bắt giữ, nhưng ông buộc phải lẩn trốn trong 10 năm để tránh bị bức hại. Mẹ ông đã hơn 70 tuổi bị bỏ lại một mình và phải chăm sóc cho người chồng bị liệt giường. Con trai ông Doãn lớn lên mà không có cha mẹ. Gia đình nông dân này phải nhờ hàng xóm thu hoạch mùa màng của họ vào vụ mùa.

Công an đã liệt ông Doãn vào danh sách truy nã và treo thưởng 50.000 nhân dân tệ cho người tố giác nơi ở của ông. Ông đã phải liên tục chuyển nơi ở và không thể trở về nhà.

Đồng thời, công an đã liên tục sách nhiễu gia đình họ để cố tìm ra ông Doãn. Mẹ của bà Phó đã qua đời trong đau khổ vào năm 2013. Mẹ của ông Doãn đã qua đời một năm sau đó bởi bệnh tim và huyết áp cao.

Khi bà Phó được thả vào năm 2015, bà suy sụp khi phát hiện đăng ký hộ khẩu của bà đã bị huỷ và bà bị tước quyền lợi y tế và hưu trí. Bà phải chật vật để chăm sóc cho con trai và cha chồng.

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, bà Phó lại bị bắt và bị giam 15 ngày ở Trại tạm giam Thành phố Triều Dương. Việc bà bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng lên cha chồng, người vốn đang sống trong sợ hãi và áp lực to lớn vì lo lắng cho sự an toàn của hai con. Ông đã bị liệt và qua đời ngay sau khi bà Phó được thả.

Công an đã sách nhiễu bà Phó thêm hai lần trước tháng 7 năm 2019 và đe doạ kết án bà 16 năm vì giữ vững đức tin của bà. Bởi lo sợ bị bức hại thêm nữa, bà đã rời khỏi nhà.

Sau 10 năm trốn chạy, ông Doãn đã bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Ông bị giam tại trại tạm giam Kiến Bình và bị công an đánh đập tàn bạo.

Bà Phó đã trở về nhà sau khi ông Doãn bị bắt và lại bị công an sách nhiễu. Không thể sống một cuộc sống bình thường do bị quấy rối, bà đã rời khỏi nhà và lại sống một mình.

Nhiều năm bị giam cầm và tra tấn thể xác cũng như áp lực tinh thần triền miên vì lo lắng cho chồng và con trai đã khiến sức khoẻ của bà Phó bị tổn hại. Bà đã ngã bệnh không lâu sau khi rời khỏi nhà. Bà đã qua đời trong căn hộ thuê trọ vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở tuổi 53.

Bài liên quan:

Gia đình gặp khổ nạn do cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/3/400624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183085.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share