Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 03-01-2020] Năm ngoái, khi đang ở thời điểm xấu tệ nhất trong đời, tại nhà một học viên, tôi đã nghe thấy cô ấy nhẩm đọc Luận Ngữ của Sư phụ Lý. Từ đó tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trang phục cho tôi thấy những chấp trước

Một đồng tu hỏi tôi có muốn tham gia đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp năm nay không, với vai trò là thành viên của nhóm hoa sen.

Lúc đầu tôi rất hào hứng. Nhưng khi nhận được trang phục cho buổi diễu hành, tôi đã rất thất vọng. Theo quan điểm của tôi, bộ quần áo nên có màu hồng nhạt. Tuy nhiên, tôi nhận được một bộ màu vàng sáng với mũ vàng rực rỡ, thầm nghĩ đây giống trang phục diễn kịch của Trung Quốc hơn.

Sau đó tôi được biết rằng trang phục và hoa sen này được một số đồng tu làm thủ công chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Họ đã làm việc tới 3 giờ sáng ngày trước cuộc diễu hành để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Tôi cảm thấy xấu hổ, sao có thể dùng nhân tâm để đo lường các hạng mục Đại Pháp. Tôi hướng nội tìm và thấy nhiều tâm chấp trước, trong đó có tâm hư vinh và sắc tâm.

Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

chư vị ngồi đây đều đang trong quá trình tu luyện, ai ai cũng đều đang tu luyện, cũng có nghĩa là chư vị đều có các tâm người thường. Vấn đề mà chư vị hỏi, vấn đề mà chư vị nghĩ, chư vị nói về người khác [ra sao], giữa chư vị với nhau, kể cả chư vị có thể đều có chấp trước, bởi vì chư vị đều có các tâm người thường. Nếu như một cá nhân mà làm công tác Đại Pháp, nhằm cầu danh cầu lợi, thì tôi nói rằng tâm ấy nếu không bỏ không thể viên mãn. Nhưng ngược lại mà nói, [nếu] chư vị cũng thật lòng muốn làm các việc cho Đại Pháp, vậy thì cũng phải trước tiên đặt mình vào Đại Pháp, tiếp theo mới là cách nghĩ của chư vị. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Ngay khi nhận ra gốc rễ của vấn đề, tôi không còn quan tâm đến màu sắc của trang phục mà vui vẻ nhận lấy chúng.

Buổi diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Tôi tham gia vào đoàn diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 tại Manhattan. Đoàn diễu hành gần 10 nghìn người chia làm hơn chục nhóm. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, theo sau là đội múa rồng và lân, đội trống lưng.

Đội liên hoa của chúng tôi đi ở giữa đoàn. Chúng tôi rất bắt mắt bởi những bộ trang phục và mũ đội đầu màu sắc tươi sáng. Nhiều người đi bộ trên phố xem và chụp ảnh cùng chúng tôi. Tôi nghe thấy mọi người nói: “Tuyệt vời!” “Rất đẹp!”, “Cảm ơn!”

Chúng tôi thay đổi vị trí trong đội hình theo nền nhạc. Mỗi thành viên trong đội đều xinh đẹp và tươi cười. Tôi thật sự cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh của đoàn diễu hành, và nhận thức sâu sắc hơn về sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Mắt tôi ngấn lệ vì xúc động. Con đường hồng truyền Đại Pháp khó khăn biết bao, những học viên ở hải ngoại như chúng tôi thật may mắn! Không có bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi có thể tự do cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện cảm xúc của chúng tôi! Tôi cảm thấy như đang bước đi trên mây trời.

Đề cao bản thân khi tham gia đoàn diễu hành

Càng tham gia vào nhiều cuộc diễu hành, tôi càng thích là một thành viên trong nhóm hoa sen. Tôi cảm động trước những phó xuất vô tư vô ngã của các thành viên trong đội. Tôi ngộ ra rằng mọi thứ chúng tôi làm là để hoàn thành thệ ước của mình trong tiền sử.

Các cuộc diễu hành của chúng tôi không chỉ cho mọi người thấy những đặc điểm tích cực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà còn là để thức tỉnh và cứu người. Nhìn từ vũ trụ tầng cao hơn, tôi tin rằng nó thật tráng lệ và siêu thường.

Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các học viên để hình thành một chỉnh thể. Tôi thật sự trân trọng những đồng tu đã chỉ ra thiếu sót của tôi và giúp tôi chính lại bản thân. Dần dần, tôi đã trừ bỏ được chấp trước tự cao và chuyên quyền, vốn đã dưỡng thành trong môi trường làm việc của tôi. Giờ đây tôi đang trừ bỏ tâm tranh đấu và tâm hư vinh.

Sư phụ đã giảng:

Mỗi cá nhân có đường tu luyện khác nhau, phương thức chứng thực Pháp khác nhau; giai tầng xã hội khác nhau, chức vụ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau đều có thể tu luyện; đó chính là con đường mà Đại Pháp triển hiện cho người tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, hết thảy những gì làm trong Chính Pháp thì tôi đều khẳng định, đều là đang làm những gì mà đệ tử Đại Pháp nên làm. (Lời bình – Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi cảm tạ an bài của Sư phụ và trân quý cơ hội làm một thành viên trong đội hoa sen.

Tôi sẽ không ngừng tinh tấn tu luyện, phối hợp tốt với mọi người, trở thành một lạp tử trong chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/28/395026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/3/182017.html

Đăng ngày 26-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share