Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Kể từ đó, tôi đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy mình thật may mắn! Tôi luôn cảm nhận được rằng Sư phụ Lý Hồng Chí luôn bên cạnh mình, theo dõi và bảo hộ cho tôi.

Sư phụ đã cứu độ và làm quá nhiều thứ cho tôi. Không lời nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi, và cho phép tôi thấy nhiều điều kỳ diệu trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Mỗi chữ trong sách đều có các vị đại Phật với mái tóc xoăn màu xanh và vận áo cà sa vàng ngồi trên đài sen. Tôi thấy các đồ hình Pháp Luân tuyệt đẹp đủ màu sắc đang xoay tròn trên các ký tự.

Tôi cũng thấy nhiều tia sáng đầy màu sắc và những đóa sen hồng lấp lánh. Đôi khi các chữ trong sách triển hiện theo hình ảnh 3D, từng tầng từng tầng. Thật là một cảnh tượng sâu sắc và rộng lớn vô cùng.

Mặc dù bị buộc phải rời nhà vì cuộc bức hại, nhưng tôi vẫn tiếp tục tu luyện tinh tấn. Tôi có Sư phụ và Đại Pháp. Cũng có những học viên tốt bụng và vị tha đã giúp đỡ và khích lệ tôi trong những thời khắc khó khăn.

Trong năm mới này, tôi muốn gửi lời cảm tạ đến Sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi Đại Pháp. Tôi cũng cảm ơn các học viên vì sự hỗ trợ và động viên của họ. Không kể tình hình khó khăn đến đâu, tôi sẽ tiếp tục học Pháp tốt, tiếp tục phát chính niệm, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước, và làm tròn sứ mệnh của mình.

Con kính chúc Sư phụ Năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182189.html

Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share