Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2020] Một phụ nữ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã chết trong chưa đầy một tháng sau khi được thả khỏi một trung tâm tẩy não, nơi bà bị giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà nghi ngờ rằng bà đã bị đầu độc trong năm tháng ở đó.

Bà Vạn Đại Cửu, còn gọi là Vạn Cửu Hồng hay Vạn Cửu Vân, đã bị bắt và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Núi Ngọc Duẩn vào ngày 6 tháng 5 năm 2019. Vụ bắt giữ xảy ra chỉ hai tuần sau khi bà mãn hạn bốn năm tù giam vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chính quyền đã nhắm đến bà Vạn nhằm ngăn bà nói về Pháp Luân Công trong Thế vận hội Quân sự Thế giới được tổ chức ở Vũ Hán từ 18-27 tháng 10 năm 2019. Nhiều học viên địa phương cũng bị bắt hoặc sách nhiễu trong nhiều tháng trước sự kiện.

Khi được thả vào cuối tháng 10 sau sự kiện, bà Vạn ở trong trạng thái mê sảng. Bà bị câm và không biết cách ăn hay đi vệ sinh. Bà đã qua đời không lâu sau khi được anh trai đưa đến bệnh viện, chưa đầy một tháng sau khi kết thúc Thế vận hội Quân sự Thế giới. Ngày qua đời chính xác của bà vẫn đang được điều tra.

Bốn năm tù

Bà Vạn bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2015 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, môn tập mà bà tin rằng đã giúp bà cải thiện sức khoẻ và tính cách.

Toà án Khu Hán Dương đã xét xử bà vào ngày 6 tháng 4 năm 2016. Bà bị buộc tội “lợi dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bà đã tự biện hộ cho mình và lập luận rằng bà không vi phạm điều luật nào khi cố gắng trở thành một người tốt và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của mình.

Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho bà. Ông bác bỏ rằng không có luật nào cấm Pháp Luân Công và tu luyện Pháp Luân Công thuộc về quyền tự do tín ngưỡng của thân chủ ông.

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, bà Vạn đã bị kết án bốn năm tù. Toà án Trung cấp Thành phố Vũ Hán đã bác đơn kháng án của bà vào tháng 6 năm 2016 mà không tổ chức phiên toà.

Một số thân nhân của bà đã bị bắt và bị tạm giam hơn 10 tiếng khi họ nộp đơn yêu cầu xem xét lại trường hợp của bà vào ngày 25 tháng 6.

Bà Vạn đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc. Chồng bà đã ly dị bà do chịu áp lực từ cuộc bức hại trong thời gian bà bị cầm tù.

Thêm nạn nhân bị đầu độc

Trong hai thập niên qua, Trung tâm Tẩy não Núi Ngọc Duẩn đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công. Học viên bị giam ở đó thường xuyên bị bỏ đói và đầu độc.

Bà Dư Nghị Mẫn đã bị suy sụp tinh thần sau khi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc ở đó. Ban đầu bà cảm thấy đau đớn toả ra từ đôi bàn chân, sau đó dần dần bị mất trí nhớ, mất cảm giác ở chân và khả năng nói chuyện. Các lính canh ở trung tâm tẩy não cũng đánh đập bà tàn bạo và đập đầu bà vào tường. Bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2011 ở tuổi 49.

a742237039463ad14f31434933feeda1.jpg

Bà Dư Nghị Mẫn trước khi bị bức hại

94b98a613b96543109cbcbf220317798.jpg

Bà Dư Nghị Mẫn bị suy sụp tinh thần do bị bức hại

Ông Uông Kim Bình, 42 tuổi, hồi tưởng lại khi ông bị giam tại trung tâm tẩy não vào tháng 3 năm 2015, các lính canh đã bỏ một số thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của ông, thậm chí là bỏ thuốc vào gối và chăn mền của ông khiến ông không thể ngủ được. Ông bị đau toàn thân và hai mắt trở nên đờ đẫn.

Bài liên quan:

“Giết một hai người không phải vấn đề gì lớn”, theo lời của lính canh ở trại tạm giam

Bốn học viên bị bức hại ở trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn

Gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/20/399233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/21/182269.html

Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share